Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Đấy là em trai bạn đấy nhé, chứ em trai chồng thì..... bạn nhờ bố mẹ nói hộ xem!
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em trai bạn mà chồng bạn nhẫn nhịn như vậy là tuyệt vời đấy. thế mình hỏi nhà 2 bạn đang ở là nhà ai. hay nó nghĩ đấy là nhà nó 2 bạn ở nhờ nên phải thế.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ cho ra ngoài ở ,tự lập xem có ai hầu cho mà ăn ko ,hay tiền chơi game hết đói há mồm ra mới thấm ,chị cứ cưng chiều em như thế thì sau này ra ngoài xã hội làm được gì ,chưa kể đến lúc lấy vợ ,ko hầu mẹ hầu chị bao giờ đâu nhưng phải hầu vợ đấy chị ạ !
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Tớ tưởng em trai chồng thì bạn phải nhịn vậy chứ em trai bạn mà bạn không dám dạy nó sao? Chồng bạn quả là có sức chịu đựng tốt đấy. Bạn nên cứng rắn với nó đi. Không làm thì đừng ăn. Không cho tiền, tiền học bạn đóng cho. Cho nhịn đói vài bữa xem sao.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em trai mình mà k có cách giải quyết sao.cho ông bà can thiện phải có biện pháp chứ mẹ nó chiều em nên thế ấy mà
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Nói ko được thì phải hành động bạn ah. Bạn phải kết hợp với bố mẹ, siết chặt tài chính xem nó còn tiền ra net ko? Ko có tiền thì cũng chẳng đi ăn quán được. 2 v/c bạn nấu cơm ăn, ko để phần nữa, cho nó biết thế nào là đói.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ cái này là do từ nhỏ tạo lên nền tảng rùi nàng ơi.k bắt làm từ khi biết nhận thức đc thì giờ khó lắm.NHưng mà nên nói nh vào k nghe cũng phải nói.việc rửa bát bát bắt làm, k làm mẹ nó kệ cho ăn bốc.e nó đã ương rùi nàng còn chiều càng hư thui
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em ấy còn trẻ người non dạ ko thể hiểu hết lý lẽ ở đời này đâu. Hãy cho em ấy ra ở riêng đi, để em ấy tự lập em ấy sẽ biết cuộc đời này như thế nào. Đứa em trai mình ngày trước cũng vậy, ở với vợ chồng mình nhưng lười lắm, chồng mình cũng nhịn nó vì chồng mình hơn nó nhiều tuổi (10tuoi). Nhưng em mình chỉ lười thôi, còn nó ko tới mức xấc xược. Vậy mà kể từ ngày nó bước ra ngoài ở, nó đi làm tự bươn trải cuộc sống, nó khác hẳn. Nó quý hóa vợ chồng mình lắm, nó cũng yêu quý cháu nữa và biết thông cảm nữa. Hai bạn nên bảo ban em ấy và nếu cần thiết nên ở riêng ra, em ấy còn trẻ dại cũng nên bỏ qua cho nó...Không ai có thể dậy nó, chỉ có sự va vấp cuộc đời mới làm nó lớn khôn lên. Chúc chị em bạn luôn vui vẻ và đoàn kết!
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em trai bạn đc chiều từ bé nên quen rồi, đấy là ở cùng bạn còn thế, chứ nó mà ở riêg chắc kéo thêm giặc về nhà, bạn phải nói chuyện với BMĐ về cách dạy em thôi, ko laih hư hỏng đó
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ mình đoán không sai mà. nó nghĩ nhà bố mẹ bạn mua trước sau j cũng là của nó nên nó vây. nếu nhà bố mẹ bạn mua cho bạn thì nên nhờ bố mẹ bạn khẳng định và nói nó. trường hợp này là hai bạn chỉ muốn ở tạm nhà này thì nói nó khó lắm, vì nó nghĩ nó là chủ hai bạn ở nhờ thì phải phục vụ nó thôi. Theo mình 2 bạn nên dọn đi sớm cho rồi.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ May mắn là em trai chứ em chồng thì ấm ức mà k dám nói
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ bạn nên động viên chồng nhiều vào, cố gắng đùng để chồng hầu nó. vì mình là đàn ông nên biết như vậy rất ức chế. có lẽ hai vợ chồng bạn chờ nó lớn thôi. chứ chỉ có cách sống cùng với khó chịu đấy.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ tưởng em chồng chứ em mình thì... có gì mà phải ức chế nhỉ? hihi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ thế có chưa làm ra tiền thì ai cho nó tiền, phụ thuộc vào kinh phí mà còn như ôg kễnh, thử ko làm cho ăn ko cho nó tiền xem nó to như nào )
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ mẹ nó nói chán thế, mẹ nó cứ thử đi làm về đã mệt mỏi rồi vẫn phải nấu nướng phục vụ 1 đứa ở nhà ăn không ngồi rồi cả ngày, đêm phải thức 1, 2h mở cửa đợi nó đi ra quán net về xem mẹ nó có thấy ức chế ko ạ?
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ bạn đừng có nghĩ đuổi nó ra ngoài, đuổi nó ra ngoài bạn trả lời sao với bố mẹ, chồng bạn mặt mũi đâu mà nhìn nhạc phụ nhạc mẫu
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Việc này thật cũng chả khó. Bạn bảo mẹ bạn cho cậu em bạn ra ở riêng. Tự cậu ấy phải lo lấy mọi chuyện. Thà bạn mang tiếng là bà chị hơi khó tính còn hơn cứ để cậu ấy tự tung tự tác thế này. Xưa đến giờ cậu ấy thế là vì chả ai cho cậu ấy biết là cậu ấy cần phải tự lo cho mình cả. Và cậu ấy sống cuộc sống phóng túng. Có thể bố mẹ bạn sẽ lo cậu ấy hỏng. Nhưng để thế này rồi bạn cũng thêm áp lực. Cậu ấy đến tuổi tự lập rồi. Sao không để cậu ấy ở riêng ra cho cậu ấy tự thu sếp.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Chị cứ thía này nhá. Ra ngoài ăn, khóa cửa, đổi chìa khóa. Tuy là mình hơi phũ. Nhưng phũ mà nó nên người còn hơn. Bố mẹ chị chắc coi hắn là quý tử, nên hắn mới lộng hành như vậy. Đúng là có con trai thì sướng, nhưng con trai như này thì thảm họa hok gì bằng
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Ko phải nói cho em ấy ra ngoài là cho ngay đc đâu, chị nghĩ xem cho em ấy ra ngoài bố mẹ kiểu gì cũng nghĩ nhà mình có nhà tử tế sao phải bắt con ra ngoài thuê trọ, ông bà lại xót con nữa chưa chắc đã đồng ý cho bạn ấy ra ở trọ đâu.