Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bf bình tĩnh. Trước tiên mua hồ nước xoa cho con hoặc mua kem emuvate bôi xem có hết ko nhé. Đặc biệt chú ý xem con có loét miệng ko? Bỏ bú và sốt ko nhé. Chú ý cả cái nốt xem có ở mông hay đầu gối ko nhé Tôi ngày trước Zin cũng bị nhiệt và có 2 nốt muỗi đốt to ở lòng bàn chân, gớm sốt vó đưa đi viện, họ vật ra lấy nguyên 1 xi lanh máu, con gào khan cả tiếng ..may mà ko sao Bác sỹ cứ mắng mẹ cái gì cũng vội lo
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mẹ nó gọi cho em nhé, 0984841886 hoặc lội lại chục trang là có ngay đầy đủ nhé. Dành đúng 1 suất cho bác thui chứ em chốt hết cho nhà rồng ta rồi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chuac bà ngủ ngon...he he Cái nóa ko cho thơm bố Cá Heo, bà cho tui thơm Bond 1 cái dài và thơm bố Bond 1 cái ngắn đượcnko..ha ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ bye bye cạ nhà...em đi ngụ để đêm phục vụ Cốm và mai đi kím tí tèng ah
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Khiếp! Có 3tr/ năm. Chưa bằng nửa tháng lương của chị. Em còn ăn bám đây nè. Được cái sang đấy ko phải chen chúc lại gần và sạch
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Dâm dê ! ke ke! Ai cũng đòi thơm. Có chồng mà để không thế à?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ uh, nghe thế cũng thấy ổn rùi ạ, những lúc đau ốm là nhậy cảm nhất, yếu đuối nhất...cơ mà vào nghe quát tháo nữa thì tủi thân lắm í...khi nào rảnh thì post lên cho mềnh ít thông tin nhé! đang "ngâm kíu" ............tanh_kiu mẹ nó nhé!!!(u)(u)
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ A ý còn bị một mảng đỏ ở mông, nó sần sần ý, nhg bú mẹ trộm vía vẫn ác chiến, sữa bột vẫn chén vèo vèo, trộm vía lần nữa. T cho bà thơm bố Bond đó nhg phải ngay và lun cơ.hehe Chồn bà ý thì đê cho cô mèo, cô Chi đó. Hehehehe
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Oke nàng! ko có gì! Mai rảnh tớ post cho. hi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi chị chưa ngủ ạ? Em thì ứ dám động vào chồng iu chồng quý của chị ý đâu. Họ hàng nhà Hoạn Thư đấy. he he!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ các mẹ ngủ hết roài ạ? em lượn lúc cũng mỏi mắt roài...hạ rèm thôi!...
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ko quan trọng là khi khám ở Vinmec thì chi phí sẽ cao í, nghĩa là sau khi trừ bh xịn rồi vẫn phải đobgs mấy trăm cho 1 lần khám thì tèo..huhuh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tự dưng hnay thèm giai như thèm bánh ngọt thế ko bết..chồng thơm rồi nhưng chả....đã
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ở mông cũng có bé bị nổi nốt khi bị tcm, nhưng vì bệnh này dễ nhầm lẫn nên cứ theo dõi con nhé. Làm sao để ngay và luôn đc nhỉ?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị hiền mà..chị đảm bảo đấy...ha ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Oái c ơi, dậy sớm thế tự nhiên em ngồi dậy ôm đt
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Các mẹ dậy cho con tuti hay sao mà đã online sớm thế Em bị mất ngủ, nằm mãi ko ngủ đc lại mò vào đây đọc cmt cho nhanh sáng
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị cho Cốm ăn...buồn đời là con ăn suốt từ lúc 11h30p 90ml và đi ngủ, đêm pha sữa nhất định ko ăn chỉ lăn ra ngủ. Cố nhét bình ty vào là khóc Cả đêm đói thì lớn sao được...buồn quá em ơi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Khổ, toàn mẹ đã cú đêm lại làm ong chăm sớm ...hic Cóa sữa mẹ thik thật , Cốm chỉ thèm ti mẹ thôi, đêm đói mà mẹ vạch ti ra mútnhangf tiếng cũng được nhưng đek no. Chị đút bình ty vào là khóc..huhuhu Sầu đời quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Khám miễn phí mà chị. Bao nhiu lần cũng đc. Chỉ có khám da liễu hay chụp XQ là giảm 50% thôi. Còn nằm viện thì mới phải trả thêm ít thôi