Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây mẹ nó thích thật đấy!!! hôm nay em mới lập top,cũng hơi ngại vì kể ra hoàn cảnh của mình,e cũng không muốn mọi người thương hại,hay bảo là lợi dụng hoàn cảnh để mọi người rủ lòng thuơng để mua hàng,nhưng để vượt qua hoàn cảnh thì e vẫn phải cố gắng thôi.nếu có dịp mẹ nó ủng hộ e nhé,giới thiệu mọi người giúp e nhé,cảm ơn mẹ nó !!!!
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Chả cần mở hàng, từ ngày tui sang nhà bà topic chả đông vui hẳn lên còn giề. Hihi
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Đúng là không phải ai cũng được như vậy, nhưng đôi khi miễn cưỡng mua hàng thì cũng ko mang lại may mắn đâu em nhỉ? Hihi, chị đc bạn bè mời mở khai truơng nhiều lắm ý, nhiều lúc ngại ghê, mở công ty, quán cafe, đại lý gì cũng mời. Tất nhiên là mình mở hàng như thế thì luôn đc ưu ái hơn những người khác, nhưng đôi khi bị hết tiền vì khai truơng nhiều quá, mà có khi ko có nhu cầu ý. Dạ, em sẽ cố gắng ghé qua nhà các mẹ nhưng nếu lợi dụng cái vía đó của em mà mẹ nào cũng muốn em vào thì mất thiêng đó ah, hihi, em cũng có khi qua nhà các chị chơi thôi cũng có khi đắt hàng hơn đấy ah, mấy bạn em hay lân la cũng đông vui lắm ý. Em cũng xin lỗi là nếu mà không có đk đi chơi , chu du nhiều mong các mẹ thông cảm ah, từ hôm qua tới giờ lập topic này e cũng vui vì điều đó, em cũng mong các mẹ đắt hàng và có cái may như em. Vía tốt là do duyên thôi, có lẽ em luôn tâm niệm làm đc điều gì tốt trong khả năng của mình thì sẽ cố gắng làm. Có mẹ nhắn tin cho em bảo mở hàng giúp nữa, nhưng nếu mẹ nào cũng nt thì thật sự e nghĩ ko còn thiêng nữa ý. Cũng phải giữ lại chút lộc cho mình nữa mà, hihi. Ngày mới em chúc các mẹ ngày càng đắt hàng và mời các mẹ qua nhà em chơi, em cũng sang nhà các mẹ giao lưu ah.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây thế thì mẹ nó vía dễ đấy ạ .E cũng chúc mẹ nó buôn bán đắt hàng nhé!
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Vâng, em cảm ơn chị nhiều ah, chúc chị cũng đắt hàng nhé
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây hôm nào mẹ nó mở hàng cho em cái nhoé
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây bác ơi nhờ vía bác hôm nào bác có nhu cầu mở hàng giúp cho e e để giá gốc cho bác thôi nhá
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Hehe, đọc topic này mà cũng thấy phấn khởi, Mẹ nó tốt vía quá !
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Thế là gái là người xởi lởi tốt tính, lành vía đấy. Nhưng chỉ mở hàng thôi nhé, lấy chồng thì ko được thế đâu.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây thế thì qua mở hàng cho chị đi nhé! thanks!!!!!!
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Ghé qua nhà mình mở hàng được cho nhà mình thì tốt quá, hjjhj, mẹ nó chắc có duyên lắm đó ạ.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây nhà em đợt này đơn hàng cũng thất thường, vào đọc topic của bác thấy phấn chấn hẳn lên hihi chúc bác nhiều od, kiểm nhiều money để có thể mở hàng cho em và các mẹ nhà mình cùng xôm nhé
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Món này nhà bác mà tham gia hội chợ thì tuyệt lắm đấy chị ơi, hội chợ lần naod hàng ăn cũng đắt hàng nhất và em nghĩ cũng lãi nhiều ah Em vừa ngó qua topic nhà chị mà chị khóa rồi còn đâu ah
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây jo mới biết vía cô tốt . CN tới qua mở hàng cho C bộ áo đôi nhá hehe
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Ôi nhờ nàng mở hàng hộ mình phát nhở. hihi
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây hihihi, thế mẹ nó đi đâu cũng có ng quý rồi , mình chỉ hợp đi mở hàng cho hàng ăn
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Hihi, cũng bị nhiều người ghét đó chị ah, nếu mà mua của người này, ko mua người kia là bị sánh ý, nhiều lúc e, cũng thấy ngại. Hôm trước đi còn gặp một em có cái vía mà còn giúp người khác chữa bệnh đc cơ ý, em ấy kể nếu bn ốm mà mệt hay gì, nếu em ấy cầu cho bn đó khỏe trở lại thì sẽ mau khỏe ý. Nghĩ ở đời có những chuyện lạ kì không giải thích nổi ah
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây kiểu này nhờ chị mat tay mở hàng cho mọi ng rùi he he.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Chị ơi, em chưa đc cái od nào đâu. Chị hnao có thời gian nghiên cuus chữ ký của em rùi cấp cứu em với huhu. Em cũng đi chợ mua hàng tốt vía nhưng mà em chưa bao h tốt vía như mẹ nó. Ngưỡng mộ, xin chữ ký
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Giống mẹ mình, ôi giời ơi đi ra chợ thì từ đầu chợ đến cuối chợ ai cũng mời, bảo hem có xiền thì họ bảo cứ lấy đi k lo hix có hôm mẹ em xách về đủ thứ mà bọn e nói thì mẹ e bảo là ng ta k bán đc nhờ mở hàng lấy vía không thì sờ hộ cái thôi cũng đc hix mà có phải mua hộ 1 ng đâu. Hồi học cấp 2 thì e suốt ngày bị bác bán thịt nhà đối diện lôi sang mở hàng cơ mà e hãi cái khoản này lém. Nhỡ may ng ta hem bán đc hàng ng ta chém vía thì có mà... hoặc ng ta đốt vía thì cứ gọi là đen thui các mẹ nhỉ