Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xulixuli, 21/3/2013.

  1. xulixuli

    xulixuli Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn ạ, mình năm nay 21 tuổi nhưng mẹ ko còn ở bên cạnh tớ nữa, mẹ đã bỏ tớ đi trong khi t chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng, cái ngày t chuẩn bị nộp báo cáo để về với mẹ thì t nghe tin mẹ mất, cầm đt trên tay mà t ko thể tin vào tai mình nữa, vậy là tất cả những gì mẹ làm cho t và t làm cho mẹ đã vụt mất.

    Ngày mẹ mất cũng là ngày trời đổ mưa to, đi xe oto hơn 200 cây số để về với mẹ nhưng mẹ t cứ nằm đấy, t gọi ko trả lời, ko cử động ko mở mát ra nhìn t nữa, t chỉ biết gào khóc, kêu la mà tất cả đều vô vọng, mọi người đứng nhìn t, khóc theo t, thấy mẹ như vậy t chỉ muốn đi luôn theo mẹ thôi.

    Mẹ t sống tình cảm lắm, cứ mỗi lần t bị ốm, mẹ gọi điện ra dặn dò, gửi thuốc và đồ ăn cho t nhưng ko quên kèm theo đó là 1 bức thư cho dù ngày nào cũng điện thoại.

    Bây giờ cứ mỗi lần đọc thư của mẹ là lại khóc, mẹ t mất đi t thấy mình khổ sở quá, bố t hay uống r*** lắm các bạn à, 2 chị em t có kí ức ko đẹp về bố, từ bé đã phải nhìn thấy những cảnh bố say r*** đập phá, đuổi 3 mẹ con đi ra khỏi nhà, mặc dù khi 2 chị em t lớn rồi, bố vẫn thế, t xấu hổ với bạn bè và ghen tỵ với mọi người. Ngày trc t đã khóc, khóc và khóc rất nhiều có lầ t đã định ko muốn sống trên đời này nữa nhưng vì mẹ mà t sống tiếp, bây giờ mẹ mất đi, t chẳng còn hy vọng gì nữa, phải mất 1 thời gian cũng khá dài t mới bình tâm lại đc, và vẫn tin mẹ luôn bên mình.

    cuộc sống mà, có phải cái gì cũng trọn vẹn đâu, nhưng rồi t tin cuộc sống sẽ mỉm cười với mình, khi mình yêu nó

    Mọi người ai còn có mẹ hãy trân trọng nhé, đừng để mẹ phải buồn lòng, lúc đo hối tiếc sẽ rất muộn đấy

    thực sự mình rất cần có mẹ, nhớ lắm những khi mẹ nc, tâm sự và dạy dỗ mình về cuộc sống, thầm cảm ơn vì mẹ đã sinh ra mình, cho mình cuộc sống

    Con yêu mẹ nhiều lắm :heart::heart:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xulixuli
    Đang tải...


  2. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,864
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    mình đã khóc,mình cũng chưa làm cho mẹ mình đc hạnh phúc ngày nào,mặc dù mình rất yêu mẹ.
     
    votamvophuc thích bài này.
  3. votamvophuc

    votamvophuc Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    Cố gắng lên chị nhé, e xin chia sẻ nỗi mất mát này với chị, c hãy cố lên, mẹ c vẫn dõi theo bước chị và luôn mong c hp,,,,
     
    xulixuli thích bài này.
  4. xulixuli

    xulixuli Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    cảm ơn bạn nhé, mẹ mình mất đc gần 1 năm rồi, hôm nay nhớ mẹ quá, thấy trống vắng nên viết ra vài dòng cho đỡ nhớ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà ^^
     
    votamvophuc thích bài này.
  5. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    Cố gắng lên bạn. Mẹ lúc nào cũng hp khi thấy con được vui vẻ và sống có ích .^^
     
    xulixuli thích bài này.
  6. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    hic, cố lên bạn, đọc những dòng chữ của bạn mà mình chỉ dám đọc thật nhanh vì sợ đọc chậm mình ko chịu đc, ko có gì mất mát hơn thế
     
    xulixuli thích bài này.
  7. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    chia sẻ với bạn dù có ở đâu mẹ bạn vẫn dõi theo bạn mà.Mỉn cười phấn đấu cho tương lai là điều chắc hẳn mẹ bạn đang mong chờ bạn
     
    xulixuli thích bài này.
  8. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    chia sẻ với bạn . mẹ trên thiên đàng sẽ vui và tự hào lắm khi nhìn thấy bạn thành công đấy. cố lên bạn nhé.
     
    xulixuli thích bài này.
  9. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    mẹ là tất cả đúng không em,em hãy cố gắng lên nhé,chị tin mẹ sẽ luôn bên cạnh em.
     
    xulixuli thích bài này.
  10. xulixuli

    xulixuli Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con cần có mẹ nhiều lắm nhưng từ bây giờ con sẽ ko được gặp mẹ nữa rồi !!!!!!!!!!

    cám ơn tất cả mọi người nhé, sau khoảng thời gian ko có mẹ, phải sống tự lập thì bây giờ em đã xin đc 1 công việc cũng đc coi là ổn định và cảm thấy sống rất tốt nhưng em có 1 mặc cảm về bố hay say ruou, từ ngày mẹ mất tới giờ, em rất ít về nhà, và cứ mỗi lần về là em lại rất sợ, sợ khi ngày xưa bố say ruou, mẹ phải chịu đựng thay, bây giờ em phải làm sao để tình cảm của 2 bố con trở về như xưa, mọi người cho em lời khuyên nhé
     

Chia sẻ trang này