E đang băn khoăn ko biết sắp tới lấy chồng rùi có nên tiếp tục làm NVKD nữa ko.E cũng mới làm vài tháng thui,cũng chưa có nhìu kinh nghiệm nhg thấy cv này khó quá..E cũng yêu thik việc làm KD nhưng nghĩ đến khi có gia đình rùi thì ko biết còn phù hợp ko nữa.Có mẹ nào có gia đình rùi mà vẫn làm NVKD và làm tốt ko,nghề này có những khó khăn j,cần những kĩ năng j,và khi các mẹ có gia đình rùi thì nó ảnh hưởng ntn ko...Các mẹ cùng vào đây chia sẻ với e nhé
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ híc, làm về lĩnh vực gì mới được chứ? nếu công việc bắt buộc phải đi sớm về muộn hoặc online 24/24 hoăc tiếp xúc đàn ông nhiều thì mình nghĩ nên chuyển nghề.
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ mình cũng thấy như bạn . Up ủng hộ bạn và chờ xem thêm lời khuyên
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Tùy ngành nghề em ah, chị có gia đình và con nhỏ rồi mà vẫn làm được thôi, quan trọng là nghề nghiệp có cơ hội phát triển và thu nhập tốt không thì mình sẽ có động lực để theo đuổi, còn nếu không thì tìm công việc ít phải đi lại hơn cho đỡ mệt nếu em muốn sinh con luôn. Vì bầu bí rồi thì ngại đi lại lắm, và đến lúc có con nhỏ thì thời gian giành cho công việc bị cắt xén khá nhiều, chúc em có sự lựa chọn thích hợp.........
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Mẹ em trên 50 tuổi vẫn làm ở phòng sales and marketing của một công ty liên doanh thì có sao ?
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Em đây vẫn làm kd nè các mẹ. E học cả kế toán và QTDN nhưng mà hình như mình không chọn được nghề mà nghề nó chọn mình. Đã bao lần vác bằng đi xin kế toán mà không được. Nhưng đi kd thì nhận luôn. hic hic. Mỗi người phù hợp và phát triển được một nghề các mẹ ah. Học chỉ là học thôi chứ chưa chắc học mà cái đó đã phù hợp với mình. Ra ngoài lăn lộn nhiều mới tìm thấy được cái phù hợp với mình. Em thì em thích được đưa ra các ý tưởng cho CV của mình và làm các ý tưởng đó. Tính em lại cũng rất thích thử mình với những suy nghĩ mới. Thế là giờ e quyết định nghỉ ở nhà một năm để thử sức kinh doanh. Nếu ổn em sẽ làm tiếp nếu không thì sẽ lại thi vào công chức nhà nước. Mà vào mấy bác nhà nước cứ phải cúi cúi luồn luồn có vẻ tính em không hợp lắm. Em đang thử làm kd cafe cho quán, sản phẩm của nhà em ở trong Tây Nguyên thôi. Chưa biết kết quả ra sao còn khó khăn thì đang chồng cao như núi. Dưng mà em vẫn cứ muốn thử xem nó ra làm sao. Hồi nào có kết quả khả quan em thông báo các mẹ nó nhá. Mục tiêu của em là 1 tuần kiếm được một quán cafe lấy hàng cho mình thôi. Như vậy là em phải phơi mặt ra đường 1 tuần chỉ đổi lại mong có một khách lấy hàng cho mình. Em cũng đang ngại là dân mình quen bị mấy nhà phần phối tham tiền và mấy quán hám lợi cho uống đổ rởm, đồ hóa chất quen rồi. Giờ thấy đồ của em nó mộc mạc nhè nhẹ thì lại chê không lấy. Hic. CS nhiều cái buồn thế đó ah
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Em đang ở nhà chăm con muốn đi làm lại đây. Cũng tính xin làm KD thui. em hóng các mẹ.
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Nhân viên kinh doanh thì cũng còn tuỳ ngành nghè và mức độ cv. Vd nhu ngành kinh doanh dịch vụ, sản phẩm vô hình thì chủ yếu là tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại. Ngàng kinh doanh sp hữu hình thì còn phải đi mời chào,tư vấn mua hàng để khách hàng tiếp xúc với sp nên phải đi tt nhiều. Nói chung đã là sale thì phải tiếp xúc nhiều với khách hàng. Nên nếu mà lấy phải ông chồng hay ghen, cầu toàn thì cũng mệt đấy ạ
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Tớ nhìn các bạn sale mà thấy thích lắm nhé, nhưng mình chưa dám nghĩ đến làm việc đó. Đợt trước có chỗ gọi đi làm vị trí sales assistant thì chê õng ẹo, giờ nghĩ lại thấy tiếc
Ðề: Có mẹ nào có gia đình rùi vẫn làm nhân viên kinh doanh ko ạ Ông xã cũng luôn ủng hộ công việc làm kinh doanh của mình, vì mình yêu thích cv kd nên nếu đc chọn nghề khác mình vẫn cứ chọn nghề KD thôi.