Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân gió ơi, cố lên nhé!!!! đừng bỏ đứa bé, sau này ân hận lắm đấy......... cả đời sống trong cắn rứt, nó không có tội tình gì cả?????????
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân xã hội bây giờ cũng khách rùi, suy nghĩ của mọi người cũng thoáng hơn nên mình nghĩ chuyện sau này với con bạn cũng thoáng hơn, mong Gió hãy giữ lại đứa bé vô tội, sẽ rất vất vả, cực kỳ vất vả nhưng khi bạn sinh con ra bạn sẽ biết rằng sự lựa chọn của bạn là đúng đắn, rằng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì bạn đang có 1 thiên thần nhỏ luôn bên cạnh mình TRY YOUR BEST !
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Gió cám ơn mọi người nhiều lắm. Thực sự lúc này gió rất trống trãi và cô đơn, cần ai đó để được nói, được kể lễ...cám ơn mọi người, cám ơn diễn đàn
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân cố lên em ơi, hãy giữ lại bé con nhé, cuộc đời đã lắm ác nghiệp, mình đừng tạo thêm nữa.
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân chia sẽ với bạn Gió!!! Không biết bạn nhiều hay ít tuổi hơn mình nên xưng hô là bạn nhé.mình là thế hệ đầu của 9x.Mình cũng là mẹ đơn thân đây.Mình nghĩ nếu gió có công việc kinh tế ổn định,và cha đứa bé cũng có trách nhiệm của mình thì gió hãy sinh e bé.có con là 1 hạnh phúc.bản thân mình.có con là động lực để mình sống và cố gắng dù nhiều lúc mình có nhiều khó khăn nghĩ không thể vượt qua được và không muốn sống nưa cơ.nhưng nhìn con,mình lại sôi sục ý chí và quyết tâm.chuyện của mình mọi người trong xóm cũng bàn tán,đều nhìn mình với 1 ánh mắt kinh thường vì chồng mình nghiện ma túy,thoái hóa biến chất.Đừng bỏ giọt máu của mình Gió ah.Gió đã từng bỏ rồi thì sẽ hiểu cảm giác đau khổ và khi sinh con ra g=Gió sẽ còn thấy thương giọt máu đã bị bỏ nhiều hơn nữa.Con xinh xắn và đáng yêu thế.tại sao mình tạo ra nó mà không để cho nó đến với cuộc sống nàybietes là khó vượt qua,và nhiều khó khăn nhưng hãy cố gắng vì con,chuyện gì rồi cũng sẽ qua.nếu gió muốn tìm 1 chỗ để tịnh tâm suy nghĩ hãy đến chỗ mình(Đà Lạt) mình sẽ nhiệt tình giúp đỡ.cuộc sống của bạn là do bạn chọn và quyết định hãy làm gì để mình không phải hối hận!!! thân chào bạn.
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân hay bạn kiếm ai đó về sống cùng , sau này đỡ khổ , du sao như thế cũng tốt hơn nếu anh ta không muốn ở cùng bạn
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Cha đứa nhỏ là người đàng hoàng sẽ lo lắng cho con của bạn. Còn bạn đã chuẩn bị tâm lý và tinh thần làm bà mẹ đơn thân thì hãy dũng cảm để đối mặt với những khó khăn sẽ có trong tương lai. Có con là hạnh phúc rất lớn của người phụ nữ, mong bạn sẽ luôn vững vàng để có sức sinh nở và nuôi con. Có con rồi không phải không lấy chồng được nữa, chúc bạn luôn vui và mạnh khỏe!
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Chẳng biết bố của đứa trẻ đã có gia đình chưa? Chắc là có rồi chứ nếu chưa thì a ta đã về ở với bạn. Mình thấy thương cho đứa trẻ, còn bạn thì sống khá bản năng. Dù sao cũng mong bạn có sức khỏe và can đảm để bé sinh ra được khỏe mạnh, nuôi dạy bé nên người.
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Chỉ mong gió vượt qua mọi khó khăn, mình cũng không biết khuyên gì lúc này .....................Nghĩ thương cho đứa bé quá
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Chưa đâu chị ak, nta vẫn độc thân. Có lẽ người ta là người nhiều tham vọng nên chẳng muốn vướng vào chuyện vợ con lúc này. Mà gió nghĩ kỹ rồi, gió sinh con xong chỉ báo cho người ta biết 1 tiếng rồi sau đó gió sẽ biến mất trong cuộc đời người ta, coi như chẳng ai làm phiền đến ai.
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Gió vừa từ Đà Lạt về SG hôm qua, tiếc là không gặp được mẹ nó sớm. Tiếc thật. Cám ơn mẹ nó nhiều nhé ( vì đã cho lời khuyên rất thật)
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân bạn giỏi nhỉ. không biết có thù hận người đàn ông kia không. mình không biết phụ nữ thế nào chứ đàn ông chúng mình không có ý nghĩ bỏ đâu chỉ là chưa muốn thôi, mình chưa có vợ nhưng nghĩ mỗi người đều có cái khó của nó, đôi khi ở bên chăm sóc thấy khổ cho cả hai thì tạm thời chia tay nhưng vẫn quan tâm chăm sóc từ xa
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân làm mẹ đơn thân vất vả lắm, e vũng là SM đang 1 tay bồng con 1 tay viết bài nên e hiểu rõ hoan cảnh này, gió đc cái đã chủ động trog qh này thì có lẽ tâm lý cũng vững hơn những ng bị động, và bj phản bội ... nếu gió đã có qd nhu vạy thì e chúc gió và con khỏe mạnh, vượt qua đc mọi khó khăn. rất cần có ng ở bên giúp đỡ nên gió cũng cần chuẩn bị trc nhé
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Lúc mình mang thai con cũng gặp nhiều chuyện buồn. Giờ mỗi lúc nhìn thấy con động một tí là nhăn mày nhăn mặt gào. Ai cũng kêu con khó tính. Mỗi lần vậy là mình lại cứ ân hận không biết có phải do mang thai hay cáu gắt rồi suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng tới con không. Nếu bạn đã quyết tâm giữ con thì hãy nghĩ đến con mà mạnh mẽ lên nhé bỏ mặc tất cả những lời đàm tiếu đi. Chúc mẹ và con vượt qua được mọi khó khăn.
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân cái này mình cũng chẳng biết j đâu chỉ biết động viên bạn và mong bạn sẽ vượt qua đc cơn sóng này thui hixx dù bạn quyết định thế nào cũng đc nhưng mình cũng chỉ nói 1 điều là bạn quyết định điều j thì hãy cân nhắc thật kỹ để sau này bạn không phải hối hận vì những quyết định của mình
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân Bạn hãy dũng cảm lên, Bao nhiêu người hiếm muộn phải khóc vì mong con đấy bạn ạ
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân KHông phải dại dột bạn nhé. Nếu bạn nói thế, lắm ngừoi làm mẹ đơn thân đều dại dột hết hả bạn????
Ðề: Chuẩn bị làm mẹ đơn thân làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng vất vả đấy.chúc mẹ bé sẽ vững tin,quyết chí dc với việc mình đã chọn