Xem xong video này thì chắc chẳng ai còn kêu ca là xe buýt ở Việt Nam chật quá nữa cả nhà nhỉ [video=youtube_share;bhuE5BSRx1Y]http://youtu.be/bhuE5BSRx1Y[/video]
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Ôi trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!](*,)
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Dã man con ngan :-ss Nhưng ở Nhật chật 1 chút k sao. Bên mình chật thì bị móc túi, sợ ơi là sợ.
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ oái, hài thế. như nhồi thịt..................................
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Chẹp, lúc tàu chạy ko quay được mấy cái Mẹt dán vào mặt kính trên tàu nhỉ?????????????????
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Đây có phải clip thật ko hay là họ dựng nhỉ Với lại cũng đúng. Người Nhật, Hàn ... họ hay sử dụng các dịch vụ công cộng lắm.
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ xem clip cứ tưởng phim hài. mấy ông bảo vệ khỏe thật, ấn ấn nhồi nhồi rồi cũng xong hết
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ ôi trời, tàu điện ngầm đầy ra đấy sao không đi mà phải khổ thế này
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Thật kinh khủng, nhồi như nhồi thịt ý, mấy ông bảo vệ đẩy người vào cho bằng được.
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ cái này liệu có hơi quá kô nhỉ? hay ai đó cố tình? e kô nghĩ là ở Nhật lại , ở Việt Nam mà như thế mà móc túi, sàm sỡ, nghĩ mà thấy sợ
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Buồn cười hơn là mấy ông ấy còn đeo găng tay trắng nữa kìa, nhồi xong lại còn ấn hết quấn áo vào để không bị kẹt cửa. Rồi làm xong bên cửa của mình lại chạy sang cửa bên cạnh giúp đỡ. Trách nhiệm quá đi cơ. Đúng phong cách Nhật nhé.
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ Công cộng nhưng không phức tạp như VN, nếu VN mà như vầy thì chắc chắn không còn ví và điện thoại lâu rồi
Ðề: Đi làm ở Nhật, eo ôi, nhìn thấy mà sợ không ngờ đường sắt ở Nhật không bằng ở Việt Nam http://anhvien.net