huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi minhanhxinhxinh, 20/3/2013.

  1. mesonvu

    mesonvu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Trước mình nuôi con nhỏ cũng toàn làm như thế, chỉ có điều khi thay chú ý che chắn kỹ đảm bảo bé không bị gió, bị lạnh là được. Hic, các cụ thì nhiều kiểu kiêng kị lắm, mẹ chồng mình thì lại hiện quá nên chả phải lo mấy cái vụ này.
     
    Đang tải...


  2. meyeucon_6t5

    meyeucon_6t5 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    chắc e nghĩ giống kiểu lau tay chân hoặc mặc đồ cho ng đã mất ý.... chỉ là e nghĩ thế thui , phủi phui mồm e
     
  3. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Mình cứ thấy áo con ướt là thay không nghĩ kiêng gì cả, không thay ngấm vào người con lạnh nhẹ thì viêm phế quản nặng thì viêm phổi đấy
     
  4. Mẹ Kem và Tép

    Mẹ Kem và Tép Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    1,227
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Hehe. Tớ đọc chuyện này mà nhớ ngày trc khi tớ đẻ bé đầu. Bà nội nó chả giúp đc gì thì thôi. Tớ thơm tay con tớ thì bảo là ko đc thơm sau này tay nó lại đi hót phân. Tớ rồ người lên, còn nhiều vụ khác cơ. Tớ đuổi thẳng xuống dưới vì nói vớ vẩn. Còn cả vụ tớ cho con ngủ, xông nhà ( đốt 1 lò toàn bồ kết, quế hồi cái khỉ gì đó mà nó khói um như quạt bếp lò ý, đóng hết cửa các phòng lại, hic mỗi phòng tớ thì mở cửa vì ko biết mà ) đuổi tà ma khói um nhà làm tớ chết ngạt với con tớ. Tớ điên tiết cho 1 trận. Ghét nhất mấy trò phù thủy mẹ nó ạ.
     
  5. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,341
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Mẹ đẻ em cũng cứ bắt kiêng nhưng em vẫn cứ thay cho con. Cứ để vậy bé ốm thì sao? Các cụ nhiều khi kiêng những cái vô lý quá!
     
  6. giangsinh11

    giangsinh11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    1,667
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Hik, tớ nghĩ nếu mình thay trong phòng kín gió thì không sao cả. giờ con tớ lớn hơn rồi thì chính bé lại không thích bị thay áo lúc ngủ nên đành khắc phục bằng cách lót khăn xô vào cổ, lưng, chờ cho áo khô.
     
  7. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Khi con ngủ mà ra mồ hôi hay ướt áo thì tớ cũng lau khô người cho bé và lót khăn màn cho bé để bé không bị ướt và không bị mất ngủ, chứ tớ cũng không hiểu kiêng kỵ như ông bà bạn là kỵ cái gì nữa
     
  8. minhanhxinhxinh

    minhanhxinhxinh Lan xù

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    megacay khéo quá em phải học hỏi hihi khổ e thì khoản này không được khéo lắm hichic
     
  9. minhanhxinhxinh

    minhanhxinhxinh Lan xù

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Hihi mẹ kem va tép lại còn nhiều vụ hơn cả em. nói chung các cụ nhiều khi có những suy nghĩ hoi kỳ cục.
     
  10. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Nhà em có rất nhiều cháu rồi nhưng em chưa thấy ai kiêng k thay áo cho con khi bé đang ngủ bao giờ cả.bởi nếu để bé mặc đồ ướt như thế thì ốm mất ạ.
     
  11. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    trời đất, có làm sao đâu chị ơi, con em nhá, ko đóng bỉm nên ngủ mà tè dầm ướt là em thay hết, gớm các cụ cứ lạc hậu quá, để con ướt bẩn thì sao con khỏe đc, mà ko nhẽ nó đang ngủ ngon vật nó dậy để thay ạ :D
     
  12. pigthu0ng

    pigthu0ng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    híc ở vs bố mẹ chồng khổ thật....
     
  13. lamdep.de

    lamdep.de Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    thay áo cho con là đúng quá rùi còn gì chứ để ướt lưng mà đi ngủ thì dễ viêm phổi đấy ạ.em nghĩ chị nên nói chuyện với chồng để nói khéo ông bà để ông bà hiểu
    em rất hiểu tâm trạng của chị vi mẹ chồng em cũng giống kiểu vậy nhưng đc cái có gì bảo chồng là xong việc ngay.hì hì
     
  14. thitluoc

    thitluoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    4,331
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    thay là đúng rồi nhưng mà nếu ông bà ko thích thì sau mẹ nó nhớ để í mà thay trước khi con ngủ, nhà tớ chả kiêng mấy cái chuyện đấy, ko thay nó nhiễm vào phổi thì sao?
     
  15. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Mẹ cháu mua sách về giả vờ để quên ở dưới nhà cho ông bà đọc. Từ sách dinh dưỡng, sách chăm con, sách giáo dục sớm ... không được thì ta dùng cách khác. Phải kiên quyết, đừng có cả nể mà cứ theo ông bà rồi khổ con ra.
     
  16. Kim ngưu

    Kim ngưu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    5,990
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Khâu quần áo khi đang mặc thì sao hả chị??? Hic, em toàn làm thế!
     
  17. hasie

    hasie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Hic neu ko tim dc tieng noi chung thì khó lắm nhỉ mn, nhiều cụ thì hiện đại còn nhiều ông bố bà mẹ vẫn cổ hủ, thế nên cố gắng mn ạ.
     
  18. Ginger'smom

    Ginger'smom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Chắc việc thay quần áo, lau tay lau chân cho con (và cả chụp ảnh) lúc con ngủ nó rất giống với một vài hành động "gở" (hic tự các mẹ hình dung nhé, em ghê chết nên cũng chẳng dám nói ra) nên các cụ duy tâm nhà mình muốn tránh thôi. Cũng khó trách các cụ vì đó là quan điểm thâm căn cố đế từ bao lâu nay rồi.

    Nói gì thì nói, em thấy ba cái vụ kiêng cữ mà ko dựa trên bất cứ thứ khoa học nào như thế này thật là dớ dẩn. Nhưng mình ko đồng ý ko có nghĩa là buộc người khác cũng nghĩ như mình, vì nó đã thuộc vào phạm trù thế giới và giá trị quan, phản ứng lại dễ cãi nhau lắm. Tốt hơn hết là con mình mình lo, mà lo theo đúng bài bản, khoa học luôn, nhưng nhớ "hành sự" sau lưng các cụ ý. Khuất mắt khôn coi, các cụ cằn nhằn, cấm cản bằng niềm tin à.

    Ngày xưa em cũng ngây ngây thơ thơ như mẹ nó, cái gì cũng tông tốc buôn với MC, từ bí mật sâu kín của thiếu nữ, chuyện của bạn gái chúng mình đến phương pháp nuôi dạy con cái. Thế là bị cụ liên tục dội nước lạnh, sao con lại làm thế, ai bảo con làm thế, sao con dại thế... thậm chí còn dèm pha mình với người khác nữa chứ. Giờ khôn rồi, cụ truyền dạy gì kệ cụ, mình cứ ngấm ngầm làm ngược lại theo ý mình thôi, và chẳng bao giờ hé răng tâm hự tâm hiếc gì nữa. Cơ mà cô em dâu mình thì ghê gớm lắm, mấy lần bị đì đọt nó bảo thẳng: Con ko thích và con sẽ không làm như thế này, báo đài/ bác sĩ bảo phải thế kia cơ!i đú Thế mà rồi MC cũng phải chịu đấy, chắc là phải vía nhà nó. Đúng là sơn ăn từng mặt ma bắt từng người, hi hi...

    Túm lại là mẹ nó cứ tuỳ cơ ứng biến nhé. Cái gì biết là mình đúng thì cứ lẳng lặng mà làm, các cụ ko nhất thiết phải biết đâu kẻo loạn cửa nhà. Còn nếu vẫn thích can thiệp vào chuyện nuôi con của mình với mấy cái mớ kiêng kỵ chẳng có căn cứ nào như thế thì sớm muộn gì cũng phải rũ bùn đứng dậy sáng loà. Con đường thẳng luôn là con đường ngắn nhất mà :D
     
  19. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Chủ top ko phải lo, bẩn thì thay thôi, đang ngủ cũng thay tuốt, có mẹ nào đó bảo lót khăn cũng được ạ, nhưng mà nếu ở ngực thì nên thay, mấy bé sơ sinh thì nên mặc áo cài cúc, thay dễ lắm các mẹ ạ, trời này thì đóng cửa thay vô tư, em sinh tháng 1 toàn phải bật sưởi. Ko biết con chủ top thế nào chứ con nhà em hồi sơ sinh chưa đầy tháng bẩn 1 tẹo, ướt một tí là khóc loạn cả nhà. Gào to tới độ em tin là ông bà có khi kiêng kị cũng phải cho thay ý ạ :))

    Mẹ chồng em thì được cái là tuy cứ bảo phải thế này thế nọ nhưng ko làm theo cũng chả sao, miễn cháu nó vẫn khỏe mạnh, hoạt bát tăng cân đều đặn là bà nội chả ý kiến gì nữa. Em nghĩ đều do quan niệm mỗi người, nó đã thâm căn cố đế vào lòng rồi thì cũng khó bật ra lắm, trừ khi ông bà còn có tinh thần cấp tiến biết lắng nghe hoặc còn có xem tivi :D

    Em cũng có bà chị dâu - luôn nặng quan niệm khác máu tanh lòng, mẹ chồng ghê gớm, thậm chí nói thẳng với anh của chồng em. Bởi thế nên mẹ chồng em cũng chẳng ưa và bố chồng em vì thế suốt ngày phải đau đầu, toàn quan niệm mẹ chồng - nàng dâu là chuyện muôn thưở. Còn em thì thuộc dạng phổi bò, ko thích thì cũng nói thẳng là ko thích, ko bao giờ phải cố tỏ ra nịnh nọt rồi lại ức chế bên trong như chị dâu. Mẹ em vẫn bảo là thoải mái hay ko là do mình. Tuy nhiên, bố mẹ chồng em thuộc vào dạng rất dễ tính và chiều con (đương nhiên là các cụ chiều con zai các cụ hơn, nhưng con dâu cũng tốt lắm, hồi em đẻ mẹ chồng em nấu cơm mang lên tận phòng cho em ăn, con em cũng hiếu động, hay quấy, nghịch nên em xoắn tít với nó là bố mẹ chồng em đỡ việc nhà hết vì chồng em là công an đi trực suốt :(). Còn các mẹ nào có bố mẹ chồng khó tính thì bảo chồng, nếu chồng thuộc dạng ko nhờ được thì cũng khéo mà lánh ông bà, đúng như mẹ nào nói: khuất mắt trông coi, còn bất đồng quan điểm đến đỉnh điểm thì mình phải cân nhắc, nếu mà kiêng kị lạc hậu quá thì cũng nên thẳng thắn luôn là con ko làm. Nhiều khi mình hiền quá các cụ chỉ đạo - với cả mình cũng ko muốn bị mang tiếng là ghê gớm, nhưng có những lúc ko thẳng ko được :) Nói thẳng ra là con mình mình nuôi chứ các cụ giúp đỡ cũng chỉ hỗ trợ phần nào. Cuộc đời nó sẽ gắn với mình nhiều hơn là ông bà, thế nên kể cả trong luật pháp lẫn tự nhiên cũng vậy: con theo mẹ chứ có ai bảo là con theo ông bà đâu :rolleyes:
     
  20. pink90

    pink90 ✿◕ ‿ ◕✿

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    4,041
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: huhu các mẹ cho em xin ý kiến. nhờ mod 1 ngày thôi ah

    Hehe, lần đầu tiên e nge thấy vấn đề kiêng như thế. Nhà e vẫn thay tuốt mà ^^
     

Chia sẻ trang này