Thực sự là cháu đang rất rối và không biết phải làm gì bây giờ search thì biết diễn đàn này có thể giúp đỡ cháu Cháu hiện đang là sv năm 2 (sn 93), em trai cháu sn 98. Bố cháu sn 68. Trước đây khi chưa làm kinh doanh còn là 1 gia đình bt thì gia đình cháu hp lắm nhưng 2 năm gần đây bước chân vào công việc này bố cháu đã có nhiều hơn các mối quan hệ. Bố cháu có chơi thân với 1 gia đình khác nhưng tất cả chỉ là 1 cái vỏ bọc...bố cháu chơi thân với ông chồng nhà kia nhưng lại bồ bịch với vợ nhà đó...Cháu chưa có bằng chứng gì nhưng thiết nghĩ bây giờ có bằng chứng thì cũng chẳng làm được gì...Dạo này bố cháu suốt ngày chỉ biết đi chơi tối ko ăn cơm nhà đi nửa đêm mới về...mặc cho 2 mẹ con cháu gọi điện nt...mẹ cháu có dỗi bố nhưng bố cháu càng được đà đi nhiều hơn 2 bố mẹ cháu 1 tuần nay ko nói chuyện với nhau rồi...cách đây vài hôm mẹ cháu đã nt tâm sự với cháu rằng bố cháu đi chơi với gia đình nhà kia cô kia kêu mệt bố cháu chăm sóc tận tình lắm còn hôm đi chơi với mẹ cháu thì hờ hững...thêm nữa làm gì có bạn bè nào mà suốt ngày gọi điện nói chuyện rồi còn phải ở trong phòng đóng kín cửa nữa...cháu đã để ý từ lâu lắm rồi nhưng chưa có bằng chứng để nói ra sự thật thôi...Đến đêm qua trong khi đợi bố cháu về mẹ cháu mới kể cho cháu biết rẳng bố cháu là 1 người lăng nhăng...ngày trước yêu mẹ cháu còn yêu mấy người...rồi cách đây 10 năm đi công tác trên Bút Sơn (Thanh HÓa) cũng có bồ...và bây giờ thì thế này...Cháu vẫn nói với mẹ rằng chắc bố chỉ là bạn bè với cô kia thôi...mẹ cháu bảo mẹ làm vợ bố con như nào mẹ biết ngay...Rồi đêm qua mẹ ko dỗi bố cháu nữa mà nói chuyện thẳng thắn còn cháu thì nt với cô kia: cháu không phản đối bố cháu đến nhà cô chơi nhưng cô làm ơn đừng giữ bố cháu ở lại muộn như thế này mẹ con cháu hôm nào cũng chờ và cả đêm mất ngủ cô thử đặt cô vào vị trí mẹ con cháu thì sẽ hiểu gia đình nào cũng có hạnh phúc cô ạ nếu cô là anh em tốt với bố cháu thì cháu mong tình trạng này không còn lặp lại...ko thấy cô ta nhắn lại lúc cháu ngủ rồi thì có 1 cuộc gọi nhỡ của cô ta...cháu ko biết nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 bố mẹ cháu đêm qua là gì nhưng sáng nay mẹ nt cho cháu là...con ơi bố bảo mẹ là vợ con thì bố bỏ được chứ bố không bỏ bạn bè đợi em con thi vào 10 xong 2 bố mẹ li dị mai mẹ về bà ngoại ở các con đồng ý không....( Cháu thật sự shock vì trước đây bố cháu luôn là 1 hình tượng với 2 chị em...ra ngoài ai cũng khen gia đình hp...giờ thì kết thúc lại thế này đây....Cháu đã cố gắng học và giờ còn làm kinh doanh giống bố cháu nữa nhưng mọi thứ đã sụp đổ rồi...Cháu đang rất mệt vì vừa học vừa làm rồi bây giờ lại chuyện gia đình như vậy...cháu thiết nghĩ nếu cháu có chuyện gì hoặc mang cái chết ra để lấy lại hp cho bố mẹ thì cháu cũng sẵn sàng...Cháu không biết phải làm gì bây giờ các cô chú cho cháu lời khuyên với ạ...cháu chân thành cảm ơn
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây chia sẻ với bạn..mình chẳng biết khuyên bạn làm sao nữa...bạn thử nói chuyện riêng với bố bạn đi và cả cái cô kia nữa...suy nghĩ rồi gặp từng người một nói chuyện xem tình hình ntn..mà chồng cô kia cũng bị đui hay sao mà không biết vợ lăng loàn với bạn chứ...đến là khổ...cứng rắn lên bạn nhé
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Chia buồn với gia đình em,cứ nhắc đến bồ bịch là chị lại điên cả người cứ như mình bị ý.Chị nghĩ em nên nói chuyện với bố em và cả cô ta nữa<nhớ ghi âm,để làm bằng chứng>Nếu cô ta ngoan cố sẽ cho chồng cô ta nghe đoạn ghi âm đó.Cố gắng nên đùng để cô ta đắc thắng,mình phải giữ gia đình của mình,chia tay chỉ là ko còn cách nào mà thôi.CÁI loại cướp chồng vô liêm sỉ này chắc cũng chả được hp đâu.Em nên khuyên bảo bố em là mẹ và các anh chị em em cần có bố.CHÚC E THÀNH CÔNG
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Chẳng biết phải nó gì với cháu lúc này, cô chỉ khuyên cháu là hãy bình tĩnh đừng có suy nghĩ gì tiêu cực. giờ các cháu chính là nguồn động viên lớn nhất của mẹ cháu vì vậy các cháu làm điều gì dại dột thì mẹ cháu càng tuyệt vọng. Cháu thử gặp cô kia để nói chuyện xem thử thế nào. Cô nghĩ bố cháu có tính đó rồi thì không cô này thì cô kia thôi. Nên cháu và Mẹ phải xác định kết quả xấu nhất đó là li dị. Cô có lời khuyên như thế thì hơi vô lý nhưng thử hỏi con người như bố cháu thì sống cũng chỉ khổ mà thôi, có thể nhiều lúc cháu nghĩ chia tay là khổ nhưng thà khổ 1 lần để cho mẹ con con sống vui vẻ bên nhau.
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Việc này khó xử rồi bạn à. Chỉ có cách nói chuyện với bố xem có làm được gì cho mẹ và gia đình không, chứ cái vụ tình cảm bên ngoài này càng câm lại càng say, khó lòng mà giữ được. Chia buồn cùng bạn.
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Buồn thật. Nhưng Lúc này bạn Là chỗ dựa còn lại cho mẹ, La cầu nối duy nhất để hàn gắn cho bố mẹ bạn. Bạn thử nói chuyện với bố xem, hi vọng bố bạn suy nghĩ và quay đầu lại vì các con vì gd. Chúc bạn luôn HP!
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Nghe chuyện nhà em buồn quá, cố gắng lên em, em cũng lớn rồi nên giờ em là chỗ dựa cho mẹ và em của em đấy. Em thử nói chuyện với bố em xem chuyện cụ thể như thế nào, và cách giải quyết của bố em ra sao. Em cũng nên gặp cả cái cô kia nói chuyện thẳng thắn như người lớn xem. Như mẹ em kể thì bố em có tính trăng hoa từ trước rồi, giả sử bố em quyết tâm ly dị thì em cũng nên nghĩ đơn giản một chút là dứt khoát 1 lần cho mẹ còn hơn nhiều lần đau khổ vì tính lăng nhăng của bố em, giờ mẹ em rất cần em động viên chia sẻ, em hãy mạnh mẽ nên nhé, đừng suy nghĩ dại dột.
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây buồn thật..............................theo mình nên nc với bố bạn và người kia xem, nếu ko thay đổi dc thì phương án li dị là tốt nhất, chả cần gì người bố như thế
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Buồn thật đó em ạ! Nhưng chị nghĩ người phụ nữ kia họ cũng có gia đình, có chồng có con nên chưa chắc gì họ đã đánh đổi cuộc sống đó đâu! Vấn đề là nhà chồng bên kia thế nào thôi! Em cứ xem cụ thể thế nào có thể người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn! Em nói chuyện trực tiếp với bố, với cô ấy và với cả chồng nhà cô ấy nữa! Lúc này em còn có cả gia đình hai bên mà, đừng nghĩ quẩn nhé!
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây chia sẻ với em . buồn thật , bồ bịch làm tan nát biết bao nhiêu gia đình ..
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Theo như em nói thì cô kia cũng có chồng mà, chẳng lẽ anh này mù hay sao mà k bít vợ mình lăng nhăng nhỉ. Chị nghĩ rằng em nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố e. Nói rằng bọn e dù đã lớn nhưng vẫn cần có cả bố và mẹ, nếu gia đình tan vỡ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cs của bọn e, xem bố e nghĩ gì. Còn cô kia, e cũng nói chuyện thẳng luôn, bảo với cô ta rằng nếu cô ta k chấm dứt thì sẽ nói cho chồng cô ta biết chuyện.
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây chị nghe em kể và cũng hiểu tâm trạng của em, thực sự chuyện này là rất khó để có thể thức tỉnh bố em ngay được, bây h em hãy động viên mẹ sống vì các em, đừng để cho em của em biết chuyện ảnh hưởng tới việc học hành của em. cô kia cũng là 1 con người k ra gì thì mới cư sử như thế,em đừng nhắn tin nữa mà hãy gặp cô ta nói chuyện đàng hoàng và yêu cầu cô ấy chấm dứt ngay nếu k sẽ nói cho chồng cô ta và gia đình cô ta biết,về phần bố em thì em cũng phải nói chuyện với bố đàng hoàng,chọn gia đình hay cô kia và chỉ được chọn 1 trong 2, con cái đã lớn hết rồi vì thế bố k nên sống theo cách đó. còn 1 khi bố mẹ em k còn tình cảm với nhau nữa chị nói thật nếu bố em có tính đó rồi thì nếu cắt quan hệ với co kia thì lại có cô mới thay thế ngay thôi, cho nên 3 mẹ con h cứ sống vui vẻ coi như k quan tâm tới ông ấy nữa và ông ấy đi chán cuối cùng lại về thôi mà, về phần mẹ em thì cứ sống thoải mái, và sống cho bản thân mình 1 chút, khuyên mẹ nên đi tham gia các câu lạc bộ, nên ăn mặc sửa sang lại chút cho tươm tất,để cho bố em nhận ra được 1 điều k có bố em 3 mẹ con vẫn sống đàng hoàng vui vẻ.
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Một vấn đề muôn thủa em ạ ! Nói chung ban đầu em cần phải có bằng chứng về mối quan hệ giữa Bố em và Cô kia. Sau đó Anh nghĩ em nên có một cuộc trao đổi thẳng với Bố, và với Cô kia. Quá không được thì Em nói với cả Ông Chồng của cô kia nữa. Không thể vì lòng ích kỉ của 2 người mà làm tan nát cả 2 gia đình được. Mong sau cuộc nói chuyện em sẽ có được những kết quả tốt...
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây Bạn à, chia sẻ vs hoàn cảnh của bạn na ná như mình. Nhưng phận làm con mà vẫn không biết phải làm sao cho đúng, cho tốt... để giúp bố mẹ
Ðề: bố cháu có bồ cháu phải làm gì đây chia sẻ với bạn. mình cũng tuổi như bạn thôi, cũng không biết nên khuyên bạn như thế nào nữa, nhưng có một điều mình muốn nói là lúc này mẹ bạn đang rất cần bạn ở bên, hãy mạnh mẽ nhé. dù mình không biết bạn là ai và ở đâu nhưng nếu cần 1 người để tâm sự thì cứ nói với mình, mình luôn sẵn lòng lắng nghe. chúc bạn sớm vượt qua