Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ hức em trai chồng em cũng lười, ham chơi, nhác việc, cãi bướng vô đối nhưng nó ít ra vẫn ngoan hơn thằng em chồng nhà chị, mong cho bọn này lấy vợ nhanh đi để mình đỡ phải hầu nữa. Hầu bmc thì còn chấp nhận đc, chứ hầu nó thì em muốn lộn cả tiết
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ E trai bạn nghĩ là nhà của bố mẹ mình nên mới tinh tướng thế chứ, ko biết điều...........
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Đọc mà máu lên tới não. Gặp em mình mà kiểu này thì xin lổi ra đường mà sống. Ku em trai nhà mình bị mình bộp cho mấy lần vì cái tội ăn xong ôm máy tính - giờ mình nói nó còn sợ hơn ba mẹ mih nói nó nữa.Còn ông em của bạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó thôi.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em ruột chị í cơ ko phải em chồng ạ
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ trời..đọc đc nửa mà em đã muốn cho em chị 1 cái bạt tai rồi...ngày xưa em ở trọ cùng 1 đứa cũng lười ko kém phần long trọng nhưng đó ko phải chị em j cả chỉ là ở ghép...con gái mà cũng gần như em chị đấy...em tức quá trưa đi học về nấu ăn là em cho nghỉ ăn luôn..ko mời..ko nói j xem có dám ăn ko...ăn xong đổ hết đồ ăn đi...cho nó nhịn..quen ăn sẵn..chị làm cách đó đi...bjo em cũng ở 3 chị em với nhau...mà đứa út thi thoảng cũng lười kiểu đó em còn cho nhịn..lần sau chừa cái tội trông chờ người khác...chị cứ đi làm về ko thấy nấu ăn thì mặc kệ..ko nấu 2 vc ra ngoài ăn..cương quyết vào chị nhé...hoặc nấu xong 2 vc ăn..ko phả gọi j hết...ăn đc thì làm đc chứ ai trả tiền mình phục vụ đâu chị..hjhj em bức xúc lắm rùi ý
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Sau này các chị có con trai thì cũng đừng chiều như vậy nha. Chứ hok thì hỏng lắm. Giờ đây nắn lại khó lắm í. Em vẫn ý kiến cũ. Chị cho nó nhịn đi. Biết là mình sẽ xót em. Nhưng xót 1 lần còn hơn
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ tâm trạng này em cũng hiểu, bản chất sống ích kỷ ngấm bào máu rùi, sống hay chết là chuyện của ng khác. nó cứ đc phục vụ là nó sướng thui. haiz, em có thàng em họ như thế, chỉ quan tâm nhu cầu của nó thui, chứ bố mẹ nai lưng ra làm, vất vả này nọ mà nó chả quan tâm. bất lực thật với nó, em chỉ là chị họ, chả có thể nói gì, nhưng nếu là em trai em thì lại khác, hẹn gặp em ở ngoìa, nói thẳng. Mất lòng trc hơn đc lòng sau. Anh chị khổ vì nó 1 thì bố mẹ và vợ nó chịu khổ gấp 10 lần
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ mà em thấy anh chị cũng dễ tính quá cơ ây...phải cho chú em biết ko có anh chị phục vụ thì ntn chị ạ...sau này cô nào lấy đc thằng này cũng là khổ...keke nói thật chứ nếu là em chắc em tống cổ ra ngoài đường rồi...đêm mà ko về là khóa cửa cho chú mày thích đi đâu thì đi..hehe nhưng mà chắc em ghê gớm hơn chị rùi hi hi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em trai chị thì chị dạy dỗ và kết hợp với bố mẹ chị, giờ chúng nó đầy đủ vật chất rồi những trò chơi giải trí quá nhiều, vừa xao lãng học hành mà tính cách cũng như hành động theo đám đông, theo trào lưu xấu.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Cứ tình trạng này là sẽ hỏng đấy mẹ nó ạ, phải cùng bố mẹ tìm biện pháp thôi. Bạn cứ nghiêm khắc luôn đi, nếu đi chơi muộn quá 10h thì khóa cửa, thích ngủ đâu thì ngủ. Ko cung cấp tiền cho nữa thì ko ra net mà chơi được. Ko nấu ăn dọn dẹp thì khỏi cho ăn luôn, 2 vc bạn tự nấu ăn với nhau hoặc ra ngoài mà ăn vài ngày xem sao. Ghét nhất là thể loại đàn ông như ông tướng, mà đâu phải bé bỏng gì cho cam.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Uhm khổ lắm chị ạ, Nghỉ ở nhà mà em ức chế có hôm stress luôn, ko làm được gì cả, nên chỉ biết cắn răng lại, Em ah còn có nguy cơ phải nuôi 2 đứa cháu ấy nữa, Nên em nghĩ tốt hơn là đẻ thêm đứa nữa cho nó cân bằng ai có con người nuôi.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Mình nghĩ cho nó ra ở riêng là tốt nhất. Biết là nó không thay đổi được mà phải sống chung vài năm nữa thì chết à?
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ thằng này phải tẩn mẹ cháu ạ,phải biện pháp mạnh, không sau này khổ đấy, hư thế, mà nể xã bạn thật, cố gắng chia sẻ với xã nhé
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em về nhà , nói chuyện trực tiếp khi có cả bố mẹ, học đh cũng có hiểu biết mà.. nhưng con trai nên ngại nói thôi..... mình cứ nói hết ra chị ah... .. em nói xong rùi, nhẹ nhõm .. hắn cũng biết nghĩ phết mẹ nó ah
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Hai bạn nuôi em kiểu này thì có mà hư hỏng sớm , nhiều đứa đỗ đại học rồi mới hư Phải có biện pháp cứng rắn chứ
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Em mà như bác, em đuổi cổ ra ngoài ở, k có cái chuyện làm vương làm tướng vậy được
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ Cho tự thân vận động đi mẹ nó ạ, chứ mình cứ cung phụng nó suốt, nó thành ỷ lại là phải rồi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ em mà như mẹ nó ấy à, thích thì tự nấu mà ăn, vợ chồng nhà mẹ nó nấu đủ 2 vợ chồng ăn thôi, cho nó đói thì nó mới biết được, tự thân vận động cho quen, nó có tiền thì nó ra ngoài mà ăn. bảo với bố mẹ nữa.
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ đấy là sướng quá ý mà, quen tính ỷ lại rùi
Ðề: Vợ chồng em phải làm gì với đứa em trai ntn đây ạ - Em ngán nó lắm rồi các mẹ ạ thì mình cứ phải nói thẳng với bố mẹ để bố mẹ hiểu, chồng thì chồng chứ, cứ phải nói thẳng với chồng. Em thấy chồng của mẹ nó tuyệt vời đấy, chứ như chồng mình ấy à, em gái đến ăn cơm mà k rửa bát kiểu gì cũng cằn nhằn với mình là em được chiều này nọ. hic