Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ mình cưới xong thì nghỉ chỗ làm cũ, đang đi xin việc mới thì phát hiện có bầu, thé là nghỉ luôn chờ đẻ xong. đẻ xong định con cứng cáp tầm 1 năm thì đi làm 1 thể. ôi thôi, thời buổi kinh tế khủng hoảng, xin đâu cũng khó, ko tiền ko quan hệ, cầm hồ sơ hết chỗ nọ chỗ kia ko được. Ở nhà với con lợi cái là mình chăm cho con được chu đáo nhưng đầu óc mụ mị, tâm tính nóng nảy,đầu bù tóc rối, việc nhà cũng bỏ bê làm chẳng đâu vào đâu vì chán nản. Chồng thì ko nói j, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng ko vui, mẹ chồng chị chồng, hàng xóm thì bàn ra tán vào . Thật mình bị stress nặng ý, người gầy rộc đi, nhiều đêm toàn nằm khóc. Hai vợ chồng rất hay cãi nhau. Mà ở nhà lâu nảy ra tính ỷ lại, ì trệ, mặc dù rất muốn có việc làm nhưng lại ko tích cực đi xin việc, gặp chỗ đông người lại thấy ngần ngại, có khi cầm hồ sơ tới cửa lại cầm về. bây giờ con 2 t, mình mới xin được việc, công ty tư cũng nhỏ thôi, lương cũng thấp nhưng mình như chim sổ lồng ấy, vui ko tả xiết. Sáng mình đi chợ sớm, chuẩn bị đồ ăn, phơi phong quần áo, cho con ăn uống tử tế rồi mới đi làm, trưa về vẫn nấu cơm ăn đàng hoàng, tối về nấu ăn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Sau buổi đi làm về mẹ con, vợ chồng tíu tít vui lắm. Tóm lại là đi làm về, mọi việc nhà mình còn làm tốt hơn. mà lại được quần là áo lượt, nay áo nọ, mai váy kia trông con người cũng đẹp ra. Nên mình nghĩ phụ nữ mình tuyệt đối đừng nên ở nhà lâu, nhất là lại được ăn học đàng hoàng nữa, ở nhà ko khổ cái nọ thì khổ cái kia, chả bao giờ những điều mình làm được ghi nhận mà lại mang tiếng ăn bám chồng.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đúng với hoàn cảnh của em bây giờ quá, gia đình em thì kinh tế không phải lo lắng đặc biệt chồng lại không muốn cho đi làm, nếu có thì lại bảo mở cửa hàng riềng làm, muốn vợ làm chủ không muốn vợ làm thuê , nhưng mà e rất thương con, đặc biệt không muốn nhờ đến bất kì ai chăm con vì k yên tâm, mà cho đi học thì cũng không ổn vì mới đc 16 tháng, chưa tự lập đc. Hiện tại lại đang rất muốn đi làm, ở nhà mãi chán lắm, đi làm thì lại cũng có nhiều mâu thuẫn sợ phải dậy sớm theo giờ giấc công sở , nói chung là rất nhiều mâu thuẫn, chẳng bik nên làm thế nào, thôi chắc phải chờ cho con lớn chút mới đi được. Haizzzz!
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình nghĩ là nên đi làm chứ ở nhà thì chán lắm mà lại ít có thông tin, nhiều khi không nói chuyện được với chồng vì lạc hậu
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình thì ở nhà trông con trai 1 tuổi, đang chán ngấy đây vì con đã có người trông coi, suốt ngày quanh quẩn với cái tivi và laptop. Dạo này biết được diễn đàn lcm nên đỡ buồn đôi chút. Chắc tìm việc gì làm thôi.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ không nên ở nhà, nếu thấy cần nhiều thời gian thì có thể kiếm một công việc làm nhàn nhàn mà ít tiền cũng được, chứ nói chung là không nên ở nhà.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ em hóng hớt học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ. giờ chưa có ai để chăm nên cứ tung tăng thôi ạ
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Vì vấn đề này mà em đang đau hết cả đầu đây ạ. Con thì 2 đứa đang còn nhỏ lại còn còi nữa. Một mình ở nhà trông 2 đứa mãi cũng mệt mỏi, đầu óc mụ mị, stress... Mà đi làm thì thương con....
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Em cũng đang rơi vào trạng thái phân vân đó đây ^^
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Em cũng đang đau đầu vụ này lắm các mẹ ạ. Em muốn ở nhà chăm con, con em hay ốm lắm, cứ tháng ốm lần mà như thế thì thấy tội cho bé, và cảm thấy có lỗi với con quá các mẹ ạ.Đồng thời cũng mở cửa hàng bách hóa kinh doanh tại nhà ( nhà em ngay mặt đường quốc lộ, gần nhà em cũng chưa có cửa hàng bách hóa nào, muốn mua gì phải chạy ra siêu thị cách 1 km, mà siêu thị bán đắt hơn ở ngoài nhiều. Chồng em rất ủng hộ em nhưng được cái bố mẹ chồng em thì chỉ thích em đi làm công ăn lương thôi.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Đọc bài của chị xong thấy nhụt trí quá, nên đi làm hay ở nhà. nhưng sao mà cứ đi làm thử việc 1,2 ngày là em chán, lại muốn ở nhà.huhu. giờ tính sao đây?
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Ơ, topic này quen quen. Trc cũng có 1 topic thế này rồi thì phải. Tớ thì đang ở nhà trông bé thứ 2. Bé ngoan, ăn tốt thế mà còn mệt nữa là. Sao trc mình đi làm thì đâu cũng vào đấy. Bgio ở nhà thì việc chông việc, chả lúc nào nghỉ ngơi. Ngẩng mặt lên là 12 h đêm. Sợ. CQ gọi đi làm suốt mà ko nỡ vì mình ko thuê đc người giúp việc, cũng ko tin người GV. Cơ bản là mình kỹ tính, chăm con và việc nhà cẩn thận nên ai làm cũng ko ưng. Mà đi làm bgio con nay ốm mai đau quá tội tiền lương mình. Trc mình đi làm thì kinh tế gia đình luôn ok, chồng mình ko phải lo gì nhièu vì nói chung 2 vc cũng ổn. Đến giờ mình nghỉ sinh thêm 1 bé, anh lớn đi học lớp 1 cũng 4tr học phí, chồng mình căng thẳng lắm vì tính vô tư từ trc đến giờ ko lo gì đến tiền nên giờ kk cũng sơ, muốn mình đi làm. Đau đầu lắm.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Ai cũng muốn được ở nhà để toàn tâm chăm con nhưng rút kinh nghiệm từ bản thân các mẹ ạ, phụ nữ vẫn nên đi làm để giao tiêp với xã hội , thăng tiến trong công việc, được thể hiện bản thân. Con tất nhiên sẽ thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ 100% nhưng con mình sẽ có những tấm gương nhìn vào người mẹ vừa biết cân bằng cuộc sống gia đình và công việc .
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ em thích đi làm cơ, vừa vui vừa thoải mái cho chồng con, gia đình. Chứ ở nhà nhiều điên hết cả đầu ý
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Em thấy nên đi làm là tốt nhất,thứ nhất không phụ thuộc kinh tế chồng,cuộc đời dài lắm chẳng biết sau này sẽ ra sao mình tự kiếm được đồng tiền thì có việc gì xảy ra mình vừa lo được cho mình,vừa có thể lo cho con,tự chủ đựoc trong mọi vấn đề,đi làm cũng làm mình biết yêu bản thân hơn,biết chăm chút cho mình hơn,là phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi hơn đàn ông,biết thiên chức phụ nữ là phải lo cho gia đình,cho con cái nhưng cũng đừng quên mất bản thân mình,kinh nghiệm của mẹ em cho e thấy rất nhiều điều.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ con còn nhỏ thì tốt nhất là nên ở nhà chăm sóc con, chứ đi làm mà gửi con ở nhà cho người khác chăm sóc thì m ko yên tâm, tốt nhất nếu đi làm thì nên có người nhà bà nội, bà ngoại hay đứa cháu thân thiết nào đó lên phụ giúp chăm con, chăm lo việc nhà cửa. cố gắng Cân bằng giữa công việc và gia đình b nhé
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình đã từng lăn tăn câu hỏi này rất nhiều . Có thời gian mình ở nhà làm nội trợ , đưa đón con đi học hàng tháng trời . K giao du bạn bè , gặp gỡ ai . 1 tháng trời chỉ gói gọn trong 3 nơi : nhà - trường của con và chợ . Lúc đó mình nghĩ hay mình hợp với công việc này hơn . Hay là mình k đi làm nữa . K xin việc nữa . Tất cả những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu mình trong 1 thời gian cũng khá dài . Nhưng... Thời gian mình bỏ ra cho học hành là 7 năm . Tiêu tốn biết bao tiền bạc . Và bây giờ mình bỏ tất cả để ở nhà sao .
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình cũng nghĩ nên đi làm. ở nhà bí bách lắm mẹ nó ạ
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ e chưa cưới nên không biết như thế nào cho đúng, nhưng e lại nghỉ, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của mình mà mình quyết định thôi, chứ có ai khuyên thế nào được.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Em cũng đang buồn nè trước khi con em được 8 tháng em xin đi làm luôn làm được mấy tháng thì con cứ ốm hoài thương con em lại xin nghỉ,nhưng ở nhà buồn lắm các chị ạ,chẳng gì bằng đi làm. Mỗi lúc ra đường thấy người ta ăn mặc đẹp mà thấy mình lại lôi thôi,hết chăm con rùi lại cơm nước toàn việc không tên thui.Thui các chị ạ khi nào cháu lớn tí tụi mình đi làm.