Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em chẳng biết nói gì trước nỗi bức xúc của chủ top cả. vì trường hợp của chị hiếm thật, e chưa gặp bao giờ Quả thực, mình đã mất công tặng đồ, hy vọng món đồ đó đến được với người thực sự cần, nhưng nhiều bạn lại lạm dụng việc xin đồ hoặc làm mình cảm thấy khó chịu khi tặng đồ, như vậy là k nên (đó là quan điểm của riêng e thôi). Vì diễn đàn lamchame là để chúng mình giao lưu mà, ngoài mục tặng đồ ra, còn rất nhiều trang hay và có ích nữa. Nên e nghĩ, mình phải tạo ra 1 diễn đàn thân thiện, vui vẻ chứ Các chị tham gia tặng đồ là cực tốt bụng luôn, có nhiều chị tặng đồ còn mang đến tận nơi gần với mình nhất vì nghĩ mình k có phương tiện đi lại mà. Cũng có các chị tặng đồ mà vẫn cảm thấy ngại rồi hỏi thăm xem đồ đó có dùng được k nữa chứ ... đáng yêu lắm luôn ý !!! (u) Nói chung, mình rất yêu quý các chị, các bạn trên 4rum này, cảm ơn lòng tốt của các chị, các bạn nhiều lắm lắm lắm ý !!! Mình cũng cực yêu diễn đàn lamchame luôn, nhờ tham gia lamchame mình mua đươc nhiều món rẻ, ngon, tốt ở trên này lắm. hí hí, mình cũng tìm được việc part-time trên này luôn chứ Chia sẻ cùng chủ top và các bạn vậy thôi !!! Ủn tâm sự này của chủ top lên để chúng mình biết và cùng góp ý với nhau !!!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! e đồng ý với chị !!! lamchame còn rất nhiều trang hay và có ích mà, e thực sự thích làmchame đấy ạ (cả thời trang và nhất là thực phẩm cơ )
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! thôi c ạ , nghĩ làm gì nhiều . e cũng thi thoảng nhận đc 1 vài món đồ tặng và thi thoảng các đồ m k có nhu cầu SD nữa hoặc k vừa nữa thì cũng đem tặng , 1 vài lần cũng đem từ thiện tất . Cũng có 1 số bạn giống như c nói , có khi đăng topic đến máy tháng trời bỗng nhiên có ng hỏi ... nhưng cũng k sao m vẫn vui vẻ reply . thôi thì , XH có ng nọ ng kia , đa phần là các em sinh viên khó khăn , các mẹ khó khăn , chỉ 1 ít con sâu bỏ rầu thôi c ạ ce m hãy cứ vui vẻ cho và nhận đi c ạ còn ai ở hiền thì gặp lành và ngược lại c ạ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Không có luật lệ thì phải đặt ra giao ước thôi mẹ nó ạ. Mình thấy như mẹ Panda làm lại rất hay: mẹ ấy hàng tháng đều tặng đồ, mỗi người ko quá 2 món, tặng đồ giao lưu là chính nên ai ko phản hồi lần sau mẹ ấy ko tặng nữa, ai nhận được đồ tặng 3 lần rồi thì thôi nhường cho các mẹ khác. Chắc chủ top bức xúc gì giận lây sang người khác thôi, chứ nếu mẹ nó soi xét thế thì đời vàng thau lẫn lộn ko thể biết được. Mình ngại xin đồ cũng vì ko muốn những mẹ có tâm lý như chủ top đó nghĩ là có điều kiện còn đi xin đồ này nọ. Mình chỉ nghĩ đơn giản tặng đồ giúp đỡ thì nói rõ là chỉ tặng để giúp đỡ, tặng để giao lưu thì nói rõ là giao lưu, muốn tặng cho thành phần nào thì có thể nói rõ ra. Còn nếu chỉ ghi chung chung thì người ta có quyền nghĩ rằng: xin những thứ mình cần, cho những thứ mình ko dùng hoặc ko có nhu cầu dùng nữa. Mình có xem qua cuộc đối thoại của mẹ nó, mình cho rằng người xin đồ cũng có lòng tự trọng và họ xin vì nghĩ người tặng rất vô tư. Nếu mẹ cảm thầy phiền vì một số mẹ xin quá nhiều hoặc trầu trực thì hãy đặt ra quy ước thôi. Hồi đầu mình ko nói rõ, chỉ tặng là tặng thôi, có bạn bảo nếu được thì cho xin tất, mình cũng ko quá khó chịu dù thấy cũng hơi kì thật, nhưng sau thì à ra là do mình ko ghi rõ ràng, trước hết là do mình đã, thế là mình chỉ nhẹ nhàng bảo lại là mỗi người mình chỉ tặng 2 món đồ thôi, bạn ấy bảo thích cái gì hơn thì mình lựa ra, mình tặng cũng để cho gọn nhà thôi, đồ từ thiện hay dành cho người khó khăn mình để riêng. Mình nghĩ mẹ nó nên làm thế và ở đời có rất nhiều kiểu người, mình nên linh hoạt và sáng suốt, những chuyện như thế là bình thường, nên nhẹ nhàng mà xử lý, mình thấy mẹ nó đôi khi nói hơi quá sẽ làm nhiều người bức xúc dù ko liên quan. Mình đã có ý tặng thì mình cũng nên để người xin cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu mẹ không thích mẹ có quyền ko tặng, hoặc ko trả lời, đừng vì nỗi giận những người vô duyên mà làm hỏng một cái duyên hữu tình
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Cám ơn mẹ Mon đã nói ra hết những gì mình cảm nhận khi biết đc rõ ngọn ngành sự việc. Mong mẹ chủ top đọc thật kỹ lại những gì mình viết ra, và tự cảm nhận nhé.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình cảm ơn các bạn đã có đóng góp hữu ích , mình cũng ghi nhận ý kiến nên tặng đồ thế nào và xử lí vấn đề thế nào cho phù hợp . Nhưng nói về lòng tự trọng thì mình nói thật có ngừoi họ biết rõ họ sai họ vẫn nói , vẫn làm , bạn có tin có bạn lúc trứoc xin đồ mình ko cho , thậm chí đã lời qua tiếng lại chả hay ho gì với mình , nhưng lúc sau mình tặng đồ tiếp thì lại xin , nhưng nhờ người nhà đến lấy , ai dè người nhà vui chuyện lại nói ra nick của người đi xin thật sự , vậy thử hỏi các bạn , như thế họ có tự trọng ko?
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! haiz chị ơi,sao chị gặp lắm chuyện vậy.em cũng hay đi xin vì em chưa có đk mua.em xin không được em cũng vui vẻ thôi chị ak,em chưa xin đồ của chị bao giò nhưng các chị khác e cũng thế mà,hic hic
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng đồng ý với mẹ có những người quá lạm dụng đồ các mẹ tặng như bản thân em cũng gặp phải trương hợp như này các mẹ ạ nhà em thi cũng không có điều kiện gì em vẫn phải đi thuê nhà thôi quần áo của em thì cũng không phải hàng hiệu nhưng nếu dành cho những người nghèo thì vẫn tốt vì em cũng sinh ra ở nông thôn nên em hiểu đợt tháng 1/2013 em có soạn ra một ít đồ của vợ chồng em rồi đem tặng lại các bạn hay đi làm từ thiện hay kêu goi đồ trên lcm (em không nhớ nick của bạn em cho quần áo) có một bạn tới nhà em sin đồ ông xã em vui vẻ đưa cho bạn ấy(trong tâm nghĩ đã làm được một việc có ý nghĩa) và hai hôm sau lại chính ông xã em phất hiện đồ của em đang được giao trên mục thanh lý với giá là đồng giá 40k một chiếc ông xã em không tin nên bảo em vào xem thì quả là không sai đên chiếc nơ trên chiếc váy của em thắt hai chiếc còn một chiếc tuột ra vẫn nguyên luôn tự nhiên em thấy đò của mình đem tặng thật không còn ý nghĩa và em cũng mất luôn lòng tin với việc sin đồ làm từ thiện nữa hai vợ chông bảo nhau cứ dồn lại khi nào có thời gian thì tự mình mang cho nhưng người cần thật sự thôi đôi lời tâm sự cùng các mẹ ạ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em cũng đồng tình với chị.bởi có những người k đi làm,có thời gian, vào mục này,ai tặng gì thì xin luôn.trong khi những mẹ khó khăn thực sự thì lại k có thời gian vào và k có cơ hội xin được những thứ mình cần.và đồ tặng lại k đến được với người thực sự cần và nó ý nghĩa của nó cũng giảm đi nhiều.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! gặp th của mẹ này đúng là bó tay mình muốn tặng đồ nhung chỉ sợ mang buc mình thêm vào nguòi
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng xin đồ trên này của các mẹ mấy lần,em rất cảm ơn lòng tốt của người tặng vì bây giờ điều kiện chưa có nên được tặng quà em vui lắm,thấy ý nghĩa lắm vì đồ tặng nó có giá trị với em .Nhưng em thấy nhiều top tặng mà các mẹ đăng ký nhanh lắm,nhiều người thường xuyên xin đồ luôn.Vì vậy mà nhiều mẹ tặng đồ cũng thấy bức xúc với những TH xin đồ đi thanh lý,sử dụng ko đúng mục đích...Em cũng mong đồ tặng sẽ thật sự đến với những ai cần và sử dụng nó,cảm thấy trân trọng tấm lòng của người tặng.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Đôi khi mình thấy những bạn tặng đồ không được nhớ đến, được cảm ơn được thân thiết như những bạn đang kinh doanh ngoài kia. Mình cũng buồn vì nhiều bạn oder xin đồ rồi lại bỏ lửng đấy, để những người sau muốn xin lại chẳng đến lượt. Rồi mình tặng đồ cho bạn khác thì vài ngày, có khi cả tháng sau bạn nt bảo mình" chị ơi em oder cái này của chị, chị cho em xin nhé..." mình ngớ người, cười trừ, và cố lục lọi trí nhớ xem bạn là ai, mặc dù vậy khi đến bạn cũng chẳng thèm nói danh tính cho mình để mình kịp ghi vào trí nhớ. Mình tham gia diễn dàn 7 năm nay rồi, nhưng njck thì bị mất, mình cũng như mẹ xèng chỉ lượn lờ mua sắm, và học hỏi kinh nhiệm thôi, nhưng vs mình đc giao lưu với mọi ng là niềm vui, vì thế hãy để mình nhớ đến tên các bạn, để mình có thêm bạn bè chia sẻ chia sẻ cảm xúc trong XH online này .... p.s: tính mình lá gió vu vơ nên mình cũng chỉ nói vậy thôi....
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! đồ đã tặng rồi nhưng tiện đây e cũng chia sẻ thế này, e có 1 topic e làm bà già noel tặng quà đây ạ. và đc đông đảo các mẹ đón nhận nhưng khi các mẹ nhận quà xong ko có lấy 1 phản hồi gì, và buồn hơn có 1 mẹ vào nhận quà thì e còn nhưng đang suy nghĩ nên tặng ko thì vào xem topic nhà mẹ ý thanh lý toàn đồ ( đắt)... thế là e chạy vội và tặng 1 mẹ khác dù rằng mẹ ý kể hoàn cảnh lắm và e rất áy náy khi phải tặng 1 trong 2 mẹ. nhưng do topic mẹ ý mà e đã sáng mắt ra hoàn cảnh mà còn thuê giúp việc và bán đồ đắt tiền. thì hỏi ai hoàn cảnh hơn đc nữa ạ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hihi, chuyện này cũng nhiều mà chủ top. Cơ mà theo mình nghĩ thì ai cần thì họ mới xin. Chỉ mong những người xin nếu ko dùng nữa thì tặng lại nếu còn sử dụng được. Chứ đừng xin về rùi đi thanh lý thui. Mong rằng môi trường lamchame sẽ là môi trường để các mẹ có thể vui vẻ mỗi khi tham gia.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! chủ top đừng buồn nữa, ở đâu chẳng có người này người nọ, vì bạn tặng đồ với tấm lòng chân thành nên hãy cứ vô tư dù không phải ai cũng xứng đáng đc bạn tặng
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! ui, thế giới đa sắc mầu mà bạn, mỗi người 1 ý, mỗi người mỗi tính mỗi nết, có phải ai cũng có bộ não giống nhau đâu ah. Cùng là đi tặng đồ, có người xin đồ thế này, có người xin đồ thế kia, nhưng mình nghĩ để mục tặng đồ này có ý nghía, chúng ta nên giành cho nó những điều tốt đẹp.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! e chưa tặng đồ bjo, cũng chưa xin đồ bjo! Vì căn bản là cũng ko có đồ để mà tặng!! Ngoài đời thực đã vậy cứ gì trên mạng ảo này đâu chị! Có người này người kia mà!! lờ đi thôi!!
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Có đồ đem cho mà cũng vác nợ vào thân, giống chủ top và mấy bạn ở đây thì nản quá. Mình cũng hay có nhiều đồ, muốn đem tặng nhưng cũng ngán gặp phải những chuyện như thế này. Gặp được người biết trân trọng những món đồ tặng cũng khó nữa. Đồ của mình đa phần mới từ 100%-80% mà các mẹ lại xin về đi bán thì chán. Thôi để hè này cố thu xếp thời gian bán thanh lý vậy. Mình cũng tham gia ở đây ít nhất là 5 năm, hay mua đồ của chị em trên này mà giờ cũng mất nick. Bên webtretho không có chuyện mất nick như thế này. Cám ơn các bạn đã chia xẻ kinh nghiệm trong việc tặng đồ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Vợ chồng em hiện tại cũng khó khăn, hôm qua em may mắn được Bố bé Ken ( nick là Mẹ bé Na Kute) tặng cho một cái chiếu tre, quả thật nhà em đang rất cần, vì nằm chiếu đi mượn từ 2 tuần nay rồi, mà nay lại có đứa em từ quê lên, bố bé Ken còn tặng thêm 1 cái giá để đồ inox nữa, quả thật vợ chồng em rất vui mừng và em vô cùng vô cùng biết ơn tấm lòng của các anh chị, giúp đỡ chúng em trong những lúc còn khó khăn. Bố bé Ken cũng kể cho em là có những lúc tặng đồ, người đến xin còn chê xấu, chê bẩn này nọ, lúc đó em cảm thấy xấu hổ cho mấy người ấy lắm. Các anh chị tặng đồ cho người khác là hành động cao đẹp, đáng được biết ơn, dù có con sâu làm rầu nồi canh thì các anh chị cũng cứ bỏ qua để mình được thanh thản vui vẻ. Cuộc sống có nhân quả mà các anh chị.