Các mẹ đọc bài này chưa? http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=171680&d=14032013 trẻ con nào có tội tình gì mà giờ nhiều bà mẹ nhẫn tâm như vậy, cứ nói là thương con thế nọ thế kia mà sao điêu quá, đọc mà xót cả ruột. Giờ xã hội phải làm sao giáo dục cho mọi người, nhất là những người ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa... hay đi dán các tờ rơi cho người ta hiểu chứ nhỉ Đọc xong bài này mà cứ ám ảnh mãi
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội sao lại thế chứ trẻ con có tội gì đâu khổ thân quá đi mất thương hai mẹ con này quá
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội ừ tớ thấy báo chí nói nhiều về các bà mẹ nhẫn tâm để con chết cùng mình, mẹ muốn chết thì chết 1 mình chứ trẻ con hồn nhiên vô tư đang cảm nhận cuộc đời mà nhẫn tâm thế, quá tàn ác cho những bà mẹ vô lương tâm này
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Tội nghiệp quá Ở ngay Hà Nội mà có những cuộc hôn nhân sắp đặt rồi không hạnh phúc như thế này :-< Ngày trước khi lấy chồng, mình rất sợ gia đình chồng khó tính. Nhưng cũng may được gia đình ủng hộ. Hì hì
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Trách gia đình chị ấy 1 thì cũng phải trách chị ấy 10. sao lại thiếu suy nghĩ thế để cho những đứa trẻ vô tội phải chịu như vậy. Quá là nhẫn tâm
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Trời bà này chắc cũng tamthaanf hay sao mà uất quá mang cả con đi, tội nghiệp 3 đứa trẻ
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội thương quá,có lẽ em này tuyệt vọng và bế tắc k thể chịu nổi khi sống với gia đình nhà chồng như thế, lúc tuyệt vọng người phụ nữ thường hay nghĩ tới cách giải thoát là tự tử và họ k muốn xa con mình sợ rằng mình chết thì con phải sống với dì ghẻ khổ nên mang con theo và chỉ nghĩ được thế thôi k nghĩ được gì nhiều hơn đâu các mẹ ah! nhưng theo mình nếu vc k sống được với nhau nữa thì nên li hôn, mình gửi con cho bố mẹ ruột nuôi rồi đi làm ăn xa, đi lao động nước ngoài vài năm về có tiền mấy mẹ con mua nhà ở và có vốn làm ăn. phải làm được thế thì nhà chồng và chồng mình mới thấy được sai lầm khi đối sử tệ với mình, họ sữ nuối tiếc khi thấy mình cứ phơi phới ra cuộc sống nuôi dạy con cái ngoan ngoãn đầy đủ.k nên chọn cách chết vì chết là hết và người đau khổ nhất là bố mẹ mình còn nhà chồng hả? có khi vài tháng sau nó lấy vợ mới luôn ấy.
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Chết rồi người đau khổ nhất chính là bố mẹ mình. Giá mà ai cũng hiểu câu: "Thân thể là do cha mẹ sinh ra, đối xử không tốt với bản thân cũng là bất hiếu" thì tốt biết chừng nào.
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội ((( mình là người ngoài cuộc chắc ko hiểu hết vấn đề đâu, những gì mình biết cũng chỉ là qua báo chí,qa lời hàng xóm kể lai, họ đâu phải những người biết hết. Mẹ nào chả thương con, mọi người đừng trách chị ấy nữa, mong 4 mẹ con sớm đc siêu thoát
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội khổ thân chi đó và chau bé! đọc xong mà em cảm thấy hơi sợ!!cám ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé!
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội thật đau xót có lẽ bạn này quá cùng quẫn nên ko còn nghĩ được mới làm như vậy cầu mong cho vong hon 4 me con sieu thoat, cầu mong cuộc đời ko còn ai gặp pải đường cùng mà quẫn trí làm liều như vậy
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Khổ thân đứa trẻ, sinh ra rồi lại tự ý lấy đi mạng sống con... suy nghĩ thiếu chín chắn quá. Cũng hi vọng những ông bố sẽ biết trân trọng vợ con.
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Tội nghiệp những đứa trẻ, co thể chị không biết mình mang thai, Với suy nghĩ là không muốn bỏ rơi đứa con của mình, nên chị quyết định như thế, phải ở trong hoàn cảnh của chị thì mới biêt được.
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội Chị này ấu trĩ quá. Chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết, oke thì ly hôn. Ba đứa trẻ là máu mủ của chị ấy cơ mà
Ðề: Thật là ác, trẻ con đâu có tội ỗ ràng là người phụ nữ đã suy nghĩ không cẩn thận, tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá