Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhiều khi mình cũng hay cáu với chồng vì hết cv ở chỗ làm, con cái, rồi đến việc nhà, nhưng nghĩ lại chồng mình cũng rất hiền mà thương vợ con, em chưa bao giờ nt cho chồng tc và chồng em cũng thế vì có bao giờ xa nhau quá 2 ngày đâu, muốn nghe được 1 câu nói nhớ vợ hoặc yêu vợ của chồng em sao mà khó thế, thôi qua diến đàn này muốn nói với xã là em cảm ơn xã và iuê xã nhiều lắm( dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ xã đọc được đâu vì xã có bao giờ lần mò vào diễn đàn này làm gì đâu)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mình thấy hành động như vậy là bình thường, chia se công việc hàng ngày thôi, mình ủng hộ những ông chồng chia sẻ công việc hàng ngày cùng vợ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! em bị banned nick ko ăn ko uống gì vì buồn quá. xã lại ở bên chăm sóc, em cảm ơn anh ấy nhiều lắmm
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! HÌ, sao lại bị ban nick thế mẹ cháu? Buôn bán là thỉnh thoảng hay bị lắm, công nhận mỗi lần bị ban thấy như bị cắt chân cắt tay ý nhỉ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Sáng đi làm chồng em "bật mí" là đêm qua nhìn vợ ngủ lăn lóc dễ xương quá nên chồng hun trộm mấy cái mà k biết
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! giống xã em thế. Nhưng nhiều lúc em giả vờ ngủ thôi hhi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, nhà tớ cũng thế, mình cũng nửa tỉnh nửa mơ nên vẫn biết chồng thơm vào má nhưng kệ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Có xã an ủi thời điểm này thật không còn gì bằng ...Em hạnh phúc quá.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! kỷ niệm 3 năm ngày cưới, chồng em mua 1 chiếc bánh gato phủ socola tặng vợ, yêu chồng quá
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hôm nay mình mới thấy cái topic này cho mình góp 1 câu chuyện của chồng. chẳng là hôm 8/3 vừa rồi mình thấy lão không có biểu hiện gì quan tâm nên vẫn lờ như không có gì chiều tối đi làm vẫn đón con như bình thường nhưng không ngờ khi về thì thấy ông ý đang hí hoáy nấu cơm trong bếp thấy mà buồn cười chết người nhưng chỉ để trong lòng, nhưng nói thật hôm đấy mình vui chết được các mẹ ạ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chồng mình suốt từ hồi yêu nhau đến bây giờ, 8/3 năm nào cũng làm bánh gatô cho mình. Biết vợ thích ăn bánh gatô nên cứ rảnh rỗi là lại rủ con gái đi mua đồ về làm bánh cho mẹ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, giây phút ý thật là hạnh phúc mẹ cháu nhỉ. Ôi ông xã khéo tay biết làm cả bánh gato cơ ah. Mình chưa học nên chưa biết làm, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ôi nhiều lúc vào đây post xong chồng em hư em lại ghét định xóa bài hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! CHỒNG em hôm nào hứng chí lên là nhẩy gangnamsltyle ạ, buồn cười chết đi dược ấy.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng mình cũng hay nhảy lắm, con khóc thì chồng vừa hát vừa nhảy hehhee
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ông xã mình yêu nhất là lúc cho con ăn, và vui hơn nữa là lúc ông ý làm gì sai các mẹ k, cái mặt ko tả dc trông buồn cười và nói cứ lộn xộn cả lên ý. hjhj
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ganh tị với các chị có chồng tâm lí và tình cảm quá đi mất