Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Cuối tháng 3 rồi mà trời vẫn tuyết rơi trắng xóa, cuối tuần lạnh cả nhà nằm co ro ôm nhau trên giường. Nắng lên đi để nhà mình còn đi chơi chụp ảnh nào.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Hai bé nhà chị trông yêu quá, chúc hai bé hay ăn chóng lớn nhé :heart:
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Xinh quá mẹ nó ơi, ước gì sau này em cũng có đc 2 thiên thần xinh thế này, chúc mừng mẹ nó nhé.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. ra dáng người lớn thật đấy hihi! Chúc gia đình anh chị mãi mãi hạnh phúc, các cháu hay ăn chóng nhớn mạnh khỏe
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Hai bé nhà chị yêu quá. Khung cảnh bên đó cũng thật đẹp. Chị dạy bé tiếng Việt vậy là giỏi rùi chứ ạ. Chứ em thấy nhiều nhà dạy mãi, nhưng vì xung quanh hàng xóm hok nói tiếng Việt nên bé hay quên hơn ạ
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. bé xinh quá chị ơi..hehe nhìn có vẻ bướng bướng nữa chứ..hjhj
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Cảm ơn em nhé. hai đứa nhà chị thuộc diện lười ăn và hấp thụ kém. Nhưng trộm vía cô em thì cái gì cũng ăn được hết, giờ chưa được 2 tuổi nhưng tự làm được rất nhiều việc rồi. Tự xúc ăn được rồi. Mỗi ngủ là chưa tự thôi toàn bắt mẹ nằm cùng.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Buồn cười lắm, lúc chưa đẻ các em ý ra cứ lo không biết trông các em thế nào. Đẻ rùi thì cứ tự thấy con mình đẹp thế, yêu thế. Bây giờ chúng nó lớn hơn 1 tí nhìn lại ảnh lúc mới sinh mình phải thốt lên trời ơi sao úc đấy nó xấu thế mà mình cứ khen nó xinh với mọi người. Hihi. Có 1 cô bạn cô ý còn khen con gái mình thế này chứ: Dạo này lớn lên đỡ xấu hơn lúc mới sinh ý nhỉ. )))
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Cô tinh mắt quá, không những bưỡng mà còn đành hanh đỏ mỏ nữa cô ạ. Nhà chị bây giờ đang bảo kệ có khi thi thoảng để anh choảng lại cho em nó biết sợ k có nó đành hanh và bắt nạt anh xong hơi tí lại mách chứ.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Nhà chị vẫn chưa quyết định được sẽ ở lại Bỉ lâu dài hay sẽ về VN nên vãn cố gắng dạy con tiếng Việt tốt nhất có thể. Nhưng mà khó ghê ý. Bé lớn thì nói tốt nhưng mà có xu hướng phát âm theo giọng Việt Kiều rôi. Bé gái thì bắt đầu nói song song 2 thứ tiếng nên phát âm cũng buồn cười lắm ý. Chuột thì em bảo là chụt, Anh Khôi thì em goi là an Kôi.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Ôi, nhìn cả nhà yêu thế. Anh đẹp zai, em xinh gái. Chị cho cháu học tiếng mẹ đẻ nhiều vào nhé.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Ai cũng mong có thằng cu nhỉ, chị thì trai hay gái đều thích, nhưng có con gái thích thích lắm lắm ý.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Cảm ơn em, chị ở nhà vẫn chỉ nói tiếng mẹ đẻ với 2 đứa. Nhưng mà nếu chúng nó chơi với nhau là anh lớn lại nói tiếng HL thôi. Nhưng nhà chị luôn mong giữ được tiếng cho con. Hôm nọ con lên nhà bà hàng xóm chơi còn thấy dạy cho bà tiếng Việt nữa chứ.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Cảm ơn các cô bác đã khen các cháu. Hôm nay Khôi nhà mình có buổi tuyển lựa bóng đá. Hihi, cho con đi tham dự vì con thích và đam mê bóng đá chứ không phải vì mong con thành thần đồng. Bố cứ trêu là còn mà trúng tuyển bố bỏ luôn PhD để làm ông bầu cho con. Thành phố tớ ở có 1 đội bóng rất nổi tiếng của Bỉ mà dù bóng đá k phải môn thể thao vua. Nhà mình cugnx gần sân vận động nữa, nên khi nào có đá bóng là nghe cổ động viên hát, hò reo cũng thích lắm, xua tan cái bầu không khí quá tĩnh lặng hàng ngày. Khu nhà mình ở k nghe tiếng ồn bên ngoài chỉ có tiếng chim hót, tiếng khách du lịch qua lại nói chuyện thì thầm thôi.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Thế này càng có động lực cho bố mẹ làm việc nè ^^, con thích và đam mê là được rùi chị ạ.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Ôi khổ lăm em ạ. Nó đá bóng cả ngày, ăn xong là đá, nhảy nhot ầm ầm rồi kêu đau bụng. Ăn được bao nhiêu ra hết bấy nhiêu ý. Người thì bé tí mà nghịc cả ngày, cô giáo còn bảo chả hiểu anh này thế nào, ăn ít mà lắm năng lượng thế.
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. nhìn ảnh đại gia đình mẹ nó hanh phúc ,hai bé cũng đáng iu quá đi mất.Chúc đại gd mãi hạnh phúc nhé!
Ðề: Nhà có 2 anh em, các mẹ vào đây chia sẻ nhé. Nhìn cái là biết ông anh trai chững trạc quá cơ, nhìn trông như bảo vệ cô em, còn cô em nhìn cái đã biết là được chiều nũng nịu. Trông 2 bé trộm vía đáng yêu quá, tương lai và niềm hy vọng của ba mẹ là đây.