Các anh chị ai rảnh làm mối cho e với, e sắp già đến nơi rồi, hic hic e tự nhận thấy mình xinh xắn dễ thương mà sao đến giờ vẫn phải bơ vơ một mình hic hic các anh chị giúp e với, sẽ có hậu tạ nhiệt tình ạ
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ chị ơi e hơi vô duyên tý nhé, e nói nhỏ chị cái này, hay chị đi làm lễ đi, e cho chị 1 địa chỉ mà e thấy hiệu quả rõ rệt đấy, mẹ chồng e mách cho 1 vài hàng xóm mà các chị ấy đi về 1 thời gian ngắn Lễ bái vu quy rùi ak
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Chia sẻ với chị ạ, em sinh năm 90 mà đã hơi sốt ruột rồi đây...
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Chị ơi. Luôn vui vẻ và cười tươi làm mình trẻ ra nhé. Hi vọng chị sớm tìm được bến đỗ cuộc đời ạ
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ cai duyên chưa tới thui chị ah.k lo nghĩ tự khắc đến duyên
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ He he, 80 mà xinh xắn thfi chắc chị kén quá nên xế ý mà )
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ 80 thì hơi lo đấy, em 87 mà cũng đã lo sốt vó lên rùi đây chị ơi, cũng buồn lắm, duyên mãi mà chưa đến với em.......
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ mẹ này có quả nick dễ xương thế, duyên chưa đến thôi chớ mà nó đến chạy chả kịp đâu nhá!
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ thật ấy chứ, mình mà lấy chồng gần 6 năm roài sắp 3 con đến nơi roài nè
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Em nghĩ duyên của chị chưa tới thôi ah. Em cũng mãi mới có mối tình đầu nè, vì em sợ yêu ah. Nhưng bây giờ vẫn thích cuộc sống độc thân hơn, vì em vui hơn, đỡ mệt với chuyện cưới xin. Bạn em cũng thế, đi làm ở trường cấp 3 nhưng chưa vào được biên chế. Thế mà có người gặp mặt đc vài lần đã hỏi em vào biên chế chưa, đi làm lương bao nhiêu, ... Bực mình, muốn tiến xa hơn mà lúc nào cũng yêu cầu nọ yêu cầu kia, rồi lại đòi hỏi lương cao, đủ thứ. Em nghĩ chị cứ vui vẻ đi ah, rồi sẽ đến lúc gặp duyên phận của chị thôi.
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Tôi đi tìm cái nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy Sao để em tìm, tìm mãi tên anh! Chúc chị sớm tìm đc nửa của mình nhé!
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Tuổi thân hả cô em??? Đi căt tiền phát duyên phát xem nào???? Mình chỉ bầy thế thôi chứ cũng chả biết cắt ở đâu?? Thử hỏi xem nhé
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ không pải lo đâu chị ạ. cái duyên cái số nó sẽ vồ lấy nhau thôi chị ạ hjhjhjhjjh
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ cứ nhủ là duyên chưa tới mẹ nó ạ ;-) chúc mẹ nọ sớm tìm dc 1 nửa của mình.....................
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Vợ chồng là duyên số rồi, tại chưa đến duyên đó bạn ơi, bạn đừng nôn nóng nhé