Thân chào tất cả các anh chị em của diễn đàn Lamchame! En là X-men ạ. Em là thành viên mới toe của diễn đàn. Em sinh ra và lớn lên ở Nam Định - học tập ở Hà Nội - hiện tại đang lập nghiệp ở Đà Nẵng! Em muốn làm quen với tất cả các anh chị - đặc biệt là những người thích uống Cà phê (vì em đang kinh doanh 1 quán Cà phê nhỏ trong Đà Nẵng, lúc chiều có lập topic làm quen nhưng bị Mod xóa top vì tội quảng cáo cho quán.. ) Các bố mẹ có những kinh nghiệm j để tồn tại trên diễn đàn mà hạn chế bị Mod cảnh cáo thì chỉ em với ạ! em gà mờ quá! Cảm ơn mọi người!
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Hú hú, các bác vào chơi nhà cho em lấy thêm chút tinh thần nào
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! ko bác nào muốn làm quen vs tông dật vùng sâu vùng xa như em ạ?
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! em thì chẳng nghiện cà phê đâu cơ mà làm quen với bạn nhé
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Đặt gạch làm quen nhé bạn.Chúc bạn vui vẻ khi tham gia lamchame,và tìm đc nhìu tri kỷ cùng nghiện cafe nha
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Ngày trc từ lúc còn là sinh viên ấy, cứ sáng tầm 8-9 h là e lại bùn ngủ cho lên chống đỡ bằng cách sáng là dùng 1 túi lọc( tự e chế) cho cafe vào lọc pha thêm chút đường kiếm cục đá làm liền 1 hơi ấy nhé -> tỉnh ngủ hẳn -> nghiện lúc nào kô hay đến lúc có gia đình vẫn nhưng lúc nào bầu bì thì phải từ bỏ ngay cho dù sáng có bùn ngủ thế nào vẫn đàng chịu thôi ak
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn chị! Khi nào có dịp vào Đà Nẵng chơi nhớ ghé quán Cà phê của em nha!
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn chị đã chia sẻ. em nam nhi nên nghiện cà phê thôi rồi, ngày nào cũng uống!
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Ngày sinh viên thì mình hay uống cafe nhưng từ khi có con nhỏ thì bỏ thoí quen này rồi. Nhưng vẫn muốn làm quen với bạn! chúc bạn buôn may bán đắt nhé
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! đây đây, ngày nào cũng tương ít nhất là 1 ly cfe đậm đặc, có đá, không đường, không đánh bọt. Nghiện kinh niên món này nên da xấu kinh khủng, sở thích hay la cà cfe, chuyển địa điểm làm việc là sẽ phaỉ xem chỗ đó địa hình các quán cfe ntn. Vào ủng hộ chủ thớt đây
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn chị nhé, chưa tìm đc mẹ nào đang ở Đà Nẵng như em nhể?
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn 2 chị, khi nào có dịp vào Đà Nẵng chơi thì nhớ ghé quán của em nha!
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Hức, tưởng chia sẻ sở thích rì, toàn thấy mời vào Đà Nẵng chơi và ghé quán em. bó tay
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Em không nghiện cà phê, nhưng có cô bạn thân thích uống cafe nhà có mấy gói mấy lần bảo mang tới cho bạn mà lại quên hôm nay nhớ mang đi thì bạn ấy lại không có nhà thế là em lại phải mang về, xin được làm quen với tất cả các mẹ nghiện và không nghiện cafe
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! em cũng thích uống cà phê cho em làm quen với
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Chị comment nặng lời quá, ko lẽ rặt chỉ 1 kiểu comment "Rất vui đc làm quen vs chị" )
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Xin đc làm quen vs bác (lần này thì ko mời vào ĐN nữa ko có mẹ lại ý kiến)