Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Bạn Tẹt vừa KSK BS bị hẹp bao quy. Lần trước khám bình thường mà. Các bà có con trai cho t hỏi: mỗi lần tắm đều lộn rửa thì okie, một time không làm thế nữa thì nó lại hẹp lại à @.@
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Nhớ tầm này năm ngoái là mình và mấy nàng kia sắp vỡ chum...
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! bạn nào hẹp thì vẫn hẹp ý , kể cả có lộn rửa ... chỉ là mình rủa lộn cho sạch sẽ đỡ bị cặn nc tiểu , ko có phải đi nong cũng đau
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Hôm nay mới biết topic này, cho mình tham gia với. nick LCM: Bibebu Tên Mẹ: Linh sn: 1980 Con Zai: Nguyễn Nhật Minh(Bi) SN: 22/06/2009 Địa chỉ: Kim Mã Thượng, Ba Đình, HN
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! mẹ nó cứ vào 888 nhé, mình sẽ cố gắng trông nom nhà cửa cẩn thận hơn ^^
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Hic, t thắc mắc vì lần trước cũng chỗ này khám thì bảo bình thường ý. Dạo gần đây t về muộn ko tắm đc cho con nên ko lộn rửa, kiểm tra đúng là có hẹp đi thật C ạ
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Bé nhà mình cũng Nghé này. Xin gia nhập hội nhé!
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! nick LCM: MevaQuang Tên Mẹ: Bích Hợp sn: 1979 Con Zai: Ngô Nguyễn Ngọc Quang (Tôm) SN: 22/06/2009 Địa chỉ: 53 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, HN Hôm nay mới biết có topic này, xin được giao lưu cùng mọi người.
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Trùng ngày sinh với Bi nhà mình này. Bạn Tôm đã đi học chưa? Có ngoan ko? Bạn Bi dạo này hay lý sự và còn hay nói dối nữa, đau đầu lắm.
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Các mẹ ơi, các mẹ đã cho các Nghé đi học tiếng Anh chưa? Mình đang định nghiên cứu hè này cho đi học TA vì mình nghĩ nên tập cho các bé phản xạ nghe nói tiếng Anh cho quen, vừa học vừa chơi thôi. Các mẹ nghĩ thế nào?
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Voi sinh tháng mấy? Em bạn Bi cũng sinh năm rồng đấy, tháng 6.
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Voi 31/3 chị ơi, (chị sn 82 nhỉ, em 84), Thế nhà chị cũng Nghé-Rồng. Voi càng lớn càng ra vẻ bướng bỉnh hơn anh chị ạ, bắt nạt anh luôn!
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! bé nhà em học tư thục, có dạy tiếng Anh tuần 1 buổi, toàn học từ vựng theo chủ đề thôi chị ạ. Cũng nhớ được mấy từ, nhưng em lại chưa muốn cho con đi học thêm, cho con chơi đã.
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Chị sinh năm 80. Bo nhà chị mới 7 tháng thôi, chưa biết bắt nạt nhưng cũng tranh giành đồ chơi với anh ghê lắm. Ông anh thì ki bo lắm, cái gì của mình là cất hết, không cho em sờ đến.
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Bé nhà chị cũng học tư thục, đang học từ vựng theo chủ đề. Hôm trước xem topic học TA cho con thấy các mẹ cho các con học TA kinh quá, thử mua đĩa Go Go's adventure cho con nghe hàng ngày. Thấy cu cậu nhớ được từ, hát theo và đặc biệt là phát âm không bị kiểu Vietnam hóa như mình nên chị mới định thử hè này cho con học TA xem thế nào. Nghe nói cho con học lúc lưỡi con còn mềm thì phát âm sẽ chuẩn hơn
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Đúng là xem đĩa nghe tiếng Anh các con sẽ "mềm tai", và bắt chước phát âm theo sẽ chuẩn hơn. Nếu con thích thì chị cho con xem. Tẹt nhà em nhanh chán, nó thích chạy chơi với trẻ con hàng xóm hơn chị ạ.
Ðề: Nghé 2009 - Nhà No5 : Cùng con khôn lớn! Hị hị, Tẹt thì dạo này mới biết nhường em chút, chứ trước cũng giữ bo bo chị ạ. Thằng em ghê hơn nên giờ em lại gần là anh bỏ chạy, nhường đồ em
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Bi nhà chị thì bị cấm xem TV, chỉ t7, CN mới được xem (vì bố mẹ đều mắt cận nên sợ con xem nhiều sẽ cận), nên giống như là đói văn hóa ấy, 1 cái đĩa nhai đi nhai lại hàng ngày mà vẫn thích thú. Hì, khổ thân con
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Tẹt vẫn xem TV hàng ngày chị ơi, bố mẹ hẹn giờ, đến giờ bố mẹ nhắc là tắt ngay, nếu bố mẹ còn dở việc thì sẽ xin chơi đồ chơi hoặc sang nhà hàng xóm, hôm nào mát tính thì hỏi giúp bố mẹ ^^
Ðề: Ngôi nhà chung No5 Nghé 2009: Cùng con khôn lớn! Tẹt ngoan thế nhỉ. Bạn Bi hư lắm, bố mẹ mà ko thiết quân luật là nhờn ngay. Thế nên mới phải luyện ko được làm theo ý thích của mình.