Mod ơi khóa giúp em với ạ, vì giờ em ít lên sợ ko đọc được các chia sẻ của các mẹ, cám ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em trong thời gian qua. thanks Mod ạ
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. mọi nỗi buồn rồi sẽ qua đi,chúc em mau bình tâm,giữ gìn sức khỏe để làm việc và chăm sóc cho con nhé.Bản thân em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi,Hãy vững vàng em nhé làm chỗ dựa cho con.Hi vọng bé ngoan và khỏe.
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Với người vô trách nhiệm với vợ con và gia đình như thế thì cũng ko có gì để tiếc nuối cả.Hy vọng may mắn và hạnh phúc luôn mỉm cười với mẹ con em.(u)
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. cám ơn chị, thực sự em ko thể ngờ được rằng nó lại kinh khủng, ghê tởm đến như thế, em nhìn con em mà em dớt nước mắt, thực lòng nó đâu có tội tình gì đâu chứ.. tất cả những đứa trẻ ko có tội, chính bản thân nó gây lên và bố mẹ nó cũng là người có tội. em ko hiểu họ nghĩ gì mà họ lại làm được như thế, 1 vợ, thêm 1 người nữa vẫn chưa đủ hay sao mà giờ nó lại đối xử với người xung quang nó tàn nhẫn đến thế. em sẽ vững vàng em sẽ thành công, em sẽ hạnh phúc.
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy dạy dỗ cho ku nhà bạn điều hay lẽ phải để lớn lên trở thành một người tốt chứ đừng như người cha vô trách nhiệm. Mọi việc đều theo quy luật nhân quả đến lúc về già người đàn ông vô trách nhiệm kia sẽ thấm thía.
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. chúc mẹ nó vượt quâ tất cả vì con chúng ta có thể làm tất cả.
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Cố gắng lên em nhé. Vì mình vì con mà phải sống,và nhất là cho anh ta thấy hai mẹ con em ko cần đến con người tệ bạc đó vẫn sống ổn ra sao. Đời có nhân có quả,sau này người đàn ông đó sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chúc hai mẹ con em hạnh phúc và vượt qua đc sóng gió
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. phụ nữ muôn đời vẫn vậy vẫn khổ, vẫn thiệt thòi vẫn mềm lòng vẫn yếu đuối và trẻ con luôn là đáng thương nhất. thôi cốg ắng mẹ nó ạ, giờ tất cả vì con thôi
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. chia sẻ với chị......em chưa có gd...mong chị vượt qua. nếu bé ở hn. khi bé đến tuổi đi học. chị có thể gọi em. em gia sư miễn phí cho bé
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. với loại người này thì kô có gì để tiêc để thương, chỉ tiếc thương số phận hẩm hiu của người phụ nữ thôi, hãy cố gắng lên để nuôi dạy con cho tốt bạn ak
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. chúc em sớm vượt qua được nỗi buồn này, hoàn cảnh của mình cũng buồn lăm nhưng vì con mình vượt qua hết. Mong bạn cũng sớm vượt qua
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. bây giờ em chỉ nên yêu, nên ui,buồn,quan tâm,hạnh phúc Vì 1 người thôi, đấy là Bi thối của em! người đó sẽ ko bo giờ bỏ em,lừa dối,lợi dụng m đâu! hãy vui ên, sống tốt đẹp lên để con người phụ bạc kia này ào đó sẽ hối hận vì để lỡ 1 người vợ, 1 người con tuyệt vời! còn đừng nên hi vọng người đó vì bọn em mả bỏ vợ ,con hay gd, vì như thế là cướp hạnh phúc của người khác cho mình, bản lĩnh lên em ah,không biết ko có tội, biết ngừoi ta có gia đình mà chen chân vào mới gặp quả báo thôi. còn như em bị lừa, thì rồi em sẽ được đền đáp( trước mắt là sự đèn đáo vô giá nhất- bé Bi đó! sống hạnh phúc vs con nha em!
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Cố gắng lên bạn nhé. Đừng để tâm đến người đàn ông đã từng là bố của con bạn. Nếu có điều kiện tốt hơn, theo mình, bạn nên chuyển chỗ ở để 2 mẹ con làm lại từ đầu. Ở trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt mà. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe!!! Thân,
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. mẹ nó trước hết phải quyết tâm bỏ người đàn ông kia đi Bi ko có tội, đúng, quá đúng. Nhưng ko phải Bi phải có cả bố lẫn mẹ mới trở thành người tốt. Hãy cố gắng nuôi con thật tốt, rồi con sẽ hiểu và tha lỗi cho mình thôi. Khi con lớn nên dặn con lưu ý nếu yêu ai nhớ tìm hiểu kỹ, ko lại yêu phải chị hoặc em gái mình ý
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. thôi chị đừng nghĩ ngợi gì nữa. người đàn ông này không xứng đáng có được tình yêu của chị đâu. hãy quên người đàn ông phụ bạc đó đi. giờ chị cần là hãy cố gắng sống thất tốt để nuôi dạy đứa con nữa... chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. lời khuyên cho nàng, hãy đi test aids nhá, chàng này nhố nhăng wa đi,
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Bạn đặt niềm tin k đúng chỗ và yêu người k nên yêu rồi. Cố lên bạn nhé. Con bạn sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. Chia sẻ với bạn nhé. Hãy cố gắng tìm 1 công việc và chăm sóc bé thật tốt. Bé là niềm hạnh phúc cũng là chỗ dựa của bạn cả cuộc đời đó. Chúc hai mẹ con bạn luôn khỏe mạnh nha
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. cứ bình tĩnh thôi b, mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như mình nghĩ 2 mẹ con b sống tốt là được rồi
Ðề: Giúp em vượt qua 1 cú sốc này với,em coi bố con em như đã chết. sao đời lại có nhiều người ngu muội thế này,ko biết nói gì với bạn nữa,hazzzzzzzzz...vừa giận vừa thương.