Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hiiiiiiiiiiiiii nhà em nuôi heo bằng thẻ, mà dạo này nghèo rồi, huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em nuôi lâu lâu mới cho ăn, toàn quên, mà nuôi vui cho toàn tiền nhỏ thôi, k giàu như mẹ nó đâu
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hehe... Nhà em nuôi để cuối tháng mổ trả lãi vay ngân hàng chị ạ.Thế nên kiểu gì cũng phải cho không thì cuối tháng phải cho 1 cục )
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hơ, nhà m trả nuôi đc con heo nào cả???????????????Thảo nào cuối tháng chả thấy tiền đâu. Mở mắt ra là thấy tiền tự mở cửa dắt nhau ra khỏi nhà rồi í ((((((((((((((!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. 2d e thì nuôi heo từ hồi iu nhau, mục tiêu là có 1 khoản nho nhỏ để lo đám cưới. vậy mà chả kịp để e nó lớn thì đã bị các cụ "úp sọt" rồi hix. cưới xong 2vc e bắt tay vào đi... lùng heo ) quy định là ngày nào cũng phải cho e nó ăn 50k, mục tiêu là để cuối năm có tiền tiêu tết, vì là cái tết đầu tiên khi làm dâu rể nên e cứ lo xa, phải tiết kiệm từ bh, chứ tới tết mà về quê thì méo mặt vc e còn quy định: cứ cãi nhau, giận hờn... thì tự động mà nhét vào cho em nó. và e cũng bị dính cái tật đó là mê ăn vặt, đặc biệt là món bò khô quốc hương hix, mà món đó giờ 80k/lạng rùi huhu. chính vì thế có những lúc e thèm kinh khủng, phi lên đó rồi mà lượn qua lượn lại đến 3l đấu tranh có nên vào mua hay k, cuối cùng đành cắn răng phi thẳng 1 mạch về nhà, chạy bay lên phòng lôi ví ra nhét đúng số tiền định mua bò khô vào cho e heo ](*,) lúc đó xót hết cả ruột, vì tiền nhét vào cho e nó mất nửa cái ví của em rùi. những lần nào lên cơm thèm ăn, shopping điên cuồng là em toàn làm thế đấy các mẹ ạ tính ra cũng tích đc 1 phần be bé hihi. nhưng mà cứ khi nào nghèo mà nhìn e heo đang nhăn nhở ra cười là cũng muốn đập em nó lắm cơ
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hihi, tiết kiệm cũng tốt, nhưng đôi khi đã thích rồi thì ko nên bó buộc quá. mình mà thèm là mình chiến luôn, nhưng nếu đắt mà tiếc xiền thì mua ít thôi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ơ này, đua nhau cho heo ăn bội thực giờ lại đua nhau bỏ đói nó à? P/s: cơ mà nhà chị, hai hum nay chi nhiều nên heo cũng rỗng ruột, tối nay có khoản mới đãi nó một bữa..
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. aaaaaaaaaaaaaaaaa chị Mama ko quote bài e nhé,bỏ rơi e nhé,huhu chỉ nói chuyện với 2 chị kia thôi nhá.Tự kỷ đây,e tủi thân quá.EM lên viên đây
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. cứ như nhà bác bỏ đói vài bữa rồi cho ăn một bữa no nê thế cũng sướng đời nhà heo
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. haizzz c phải thông cảm cho hoàn cảnh tụi e chứ, nếu có e ngày nào cũng cho heo bội thực luôn, cơ mà ng còn đang đói, xiền đâu mà cho heo ăn đây????huhu
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Sao mà giống nhau đến thế )) Nhà tớ người cũng đang đói nói gì đến heo. Bh mà có là mình cho nó ăn liền. Nhìn cũng thấy thương thương heo, nhưng mà mình còn thương thân mình hơn, hehe
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em Nhung ngoan rồi, k bị chị Chích Chòe quote lại. C với Dai_lam_moc là thành phần nuôi heo siêu mẫu nên bị nêu tên, hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hihi ^^VC nhà bạn quán triệt cả đôi là tốt đấy ^^ Tiết kiệm trực tuyến của VCB ý mà bạn. Đỡ mất công ra phòng giao dịch làm sổ tiết kiệm mà mình làm được trực tiếp từ tài khoản cá nhân của mình luôn.