Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,959
    Đã được thích:
    6,494
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hờ, thế có khi chiều nay em đi soi trứng phát nữa đi. Nếu vẫn còn nang phải kia thì tối nay lại oánh chén phát nữa. Còn nếu đã rụng rồi thì nghỉ ngơi bồi bổ tĩnh dưỡng, chờ kết quả sau 15 ngày nữa thôi. Đừng lo lắng làm gì nữa. Chúc em tháng này dính 2v HCG nhé.
     
    Đang tải...


  2. cuncoicuame1162008

    cuncoicuame1162008 Thành viên hội Quý Hợi 83

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    3,541
    Đã được thích:
    2,480
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị hồi đầu nhịp tim cao nhưng mỗi lần khám là giảm đi, hôm chủ nhật đi khám thì 12l/p. Vân Ốc khi nào khám mốc 32 tuần đấy? Mà mốc 22 tuần công chúa nhà e đc bao nhiêu g?

    Thank bà! Tui đi siêu âm 3 lần BS đều bảo giống Mẹ ko biết lúc sinh có đúng thế ko? Có con gái nên tinh thần phấn chấn lắm, lúc nào cũng phươi phới bà ạ. Bà đc mấy tuần rồi? Tui tàu ngầm mới biết đc bà có bầu đấy. Có nghén ko?

     
  3. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đánh dấu trang đẹp 3773:D, buồn ngủ quá cơ ạ:(
     
  4. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,548
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà

    hihi, e cũng thấy con gái toàn quấn bố...thía mà các lão lại cứ thick con zai. Ghét thía chứ lị!
     
  5. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,548
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    HIX trang đẹp mà còn kêu bùn ngủ hả e? Mắt chị cũng đang díp vào đây. hức chị toàn bùn ngủ giờ oái oăm thôi í. 9h sáng và 2-3h chiều.
     
    MeSuuSuusamhh thích.
  6. shopfood

    shopfood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ủng hộ ủng hộ, cái này khá là hay đấy..............
     
    samhh thích bài này.
  7. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Không hẳn thế đâu em,tùy cơ địa và sức khỏe của từng người,và còn do nghén sớm hay nghén muộn nữa,thường thì 8 tuần chở ra mới bắt đầu nghén em ạ.
     
  8. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đến năm 28,29 tuổi mới được nha,hãy ..........................đợi đấy.
     
    MeSuuSuu, samhhhanguyenhong thích.
  9. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,959
    Đã được thích:
    6,494
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em đang uống tào phớ sữa đậu nành.
    Ha ha, chả có tin gì báo cáo nên báo cáo cái tin nhảm cho đỡ buồn nhà cửa.
     
  10. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    chị mamadoanh ơi tư vấn giúp em với : em sinh năm 85, xã 83, con gái đầu 2009, em đang phân vân xem năm 2014 hay 2015 sinh tiếp thì hợp với gia đình hơn, ngoài ra muốn săn thằng cu nữa vì nhà em là con 1 , trưởng chi nho nhỏ nữa, ko đẻ được thằng cu chắc phải đẻ 3 đứa mất, bác giúp em với nhé, em cám ơn bác nhiều ah
     
    MeSuuSuu, mamadoanhsamhh thích.
  11. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Từ từ đã em,sao vội kết luận vậy ?cứ nghe trong người xem sao ?sau đó đi thừ máu xem thế nào ,trong thời gian này cứ giữ gìn và nương nhẹ đi đã.
     
  12. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hạn chế tối đa bực tức trong người,vì khi tức giận là dạ con cũng bị co thắt đó,hãy nghĩ đến con,chứ đừng nghĩ đến bản thân mình,khó khăn lắm mới có được con cái.
     
  13. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mà sau xảy,thì thường dính nhanh lắm em ạ,vì đường thông hè thoáng rồi mà.Chị nghĩ là do em không biết,nên vận động đi lại nhiều,chứ không phải lý do khác nên em cứ yên tâm nha.
     
  14. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,285
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Gái nhà e hơn 2t rồi, ox e 31 rồi, e có nên săn 1 chú rắn k nhỉ, vì năm sau nữa tuổi sửu mà e k thích con trai tuổi sửu các bác ạ
     
  15. MEOMAP1987

    MEOMAP1987 Mẹ Yêu Sóc

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    10,364
    Đã được thích:
    2,659
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    năm sau ngọ là ngựa mà bác ơi,nếu săn thì chị săn luôn đi time ko còn nhiều a
     
  16. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,316
    Đã được thích:
    14,563
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Oái, năm sau là ngựa bác ợ, sửu ló qua lâu lém rùi ợ.
     
  17. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    chị ơi, em chờ tin của chị nên quote cho bác dễ nhìn cái ah
     
    samhh, mamadoanhMeSuuSuu thích.
  18. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hôm nay đi soi trứng tiếp xem đã rụng chưa ?và to được bao nhiêu ? nếu chưa rụng, thì tối nay về đánh chén tiếp nha.


    Chị vừa nhận được tin nhắn của em,em đi soi về rồi hả ?trứng đã rụng rồi đúng không ?thế em đã yên tâm chưa ?nhiều khi thử que rụng trứng vạch 2 vẫn nhạt nhưng sát chu kỳ chị vẫn bảo đi soi trứng, trứng đã 18mm,và sau đó đã qua chu kỳ thử que rụng trứng vạch 2 vẫn đỏ đậm,cứ nghĩ là chưa rụng,nhưng đi soi thì trứng đã rụng rồi,cái này còn phụ thuộc vào nội tiết và chu kỳ của từng người chứ không hẳn là cứ nhăm nhe nhìn vào cái mầu que đâu ?ví dụ như cái cô hàng xóm nhà chị chu kỳ 30 đến 32 ngày,chị cho thử que từ hôm chu kỳ 28 ngày,đến hôm ck 29 vạch 2 đỏ gần bằng vạch 1 cho đi soi trứng,trứng mới có 8mm,soi ở ngõ THỔ QUAN,CHỊ không tin tưởng lắm ,bảo lên 32 PHÙNG HƯNG thì kết quả vẫn vậy ,có nghĩa là 3 hôm nữa nếu trứng phát triển thì giỏi lắm trứng chỉ lên được 12,đến 13 mmm thôi,còn không thì sẽ thoái hóa dần và teo,vậy là không có thể có bầu được,có đi soi trứng thì mới biết là trứng của mình to hay nhỏ có phát triển hay không ?để còn có hướng mà uống thuốc các em ạ.
     
    Sửa lần cuối: 26/3/2013
  19. vithao

    vithao Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Các mẹ tư vấn em với: ngày sinh 12/9/1980, em dự định thụ thai vào tháng 3 âm lịch này (theo lịch tàu) với mong muốn có con trai, nhưng hôm qua em đã đến ngày chu kì rồi thì trứng có khả năng rụng vào tầm 28/29 tháng 2 (âm) huhu, vòng kinh của em từ 28-30 ngày. Em thụ thai vào tháng 2 có được không các mẹ, em dự định kết hợp cả soi trứng nữa, đây là con thứ 3 nên em rất lo lắng
     
  20. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà

    Nhà chị cũng vậy,bố chiều con gái kinh khủng,mà hợp ơi là hợp,còn con trai á ?nói thật bướng hay cãi,bác ấy ghét lắm, thỉnh thoảng tẩn cho ra trò,nhiều lúc bác ấy cáu quá đâm ra lại cáu sang cả chị là :chiều cho lắm vào,rồi sau tha hồ mà khổ ? tưởng đẻ con trai là sướng lắm hả ? rồi đến khổ với thằng này thôi..............cuối cùng mình toàn bị ..................chì chiết ........mới sợ chứ ?quan điểm của chồng chị cũng như nhà chồng cực kỳ tân tiến là con nào mà ngoan có hiếu với cha mẹ,đều quí hết ,còn bố láo bố toét thì ..............coi như .........................xong rồi đó,bà nội cũng quí cháu gái lắm,hồi chị đẻ con gái đầu bà thích lắm vào viện đón tay,đến khi đẻ thằng thứ 2 biết là con trai ,bà chả vào đón tay,bà có 4 thằng con trai bà bảo, tao ớn đến tận cổ chỉ thèm có đứa con gái chấy rận mà không được,chị bầu đứa thứ 2 phải dấu ông bà nội mãi đấy,vì ông bà bảo đẻ làm gì ?tiền đấy để mà đi du lịch không sướng a ?chị kể chuyện này ra mà ối người không tin,chuyện thật mà ..........................như đùa ấy . Ông bà nội nhà chị gốc tư sản,ngày xưa toàn làm việc với PHÁP nên các cụ thoáng và không cổ hủ như các cụ ..............răng đen hạt na đâu,nên chị chả có áp lực gì về con cái cả,nhưng bản thân chị cũng như tâm lý chung của tất cả các chị em phụ nữ đều muốn có cả nếp cả tẻ,và có được hay không thì còn phụ thuộc vào .....................ông trời phải không các em ?
     

Chia sẻ trang này