lâu lắm rồi mới lại vào điểm danh , âm thầm và lặng lẽ . Ngoài trời lạnh hình như trong nhà dạo này cũng lạnh hơn . Ảm đạm cái không khí cuả tháng Củ mật , hic hic
Ô, lâu lắm mới thấy bác lên. Hihi, lúc nãy out định ko vào nữa, thế nào mình lại mò lên! May quớ, gặp bác hihi
òhlala,Chào người quen hiếm hoi LQ vẫn trường kì kháng chiến ha . không khí Tết nhất đã có chút nào chưa bác ??? .
Có mấy việc tự nhiên gần tết lăn ra trúc trắc bác ui! Bác nghía cái chữ ký mình coi xem ủng hộ được gì ko hihi... Thế bác thế nào? Sao lâu quá mới vào thế? Hôm đầu năm hội độc thân gặp nhau mà ko biết làm sao liên lạc với bác được!
hì, vụ chữ kí của LQ , siêu tối nghía lâu rồi chỉ là chưa rục rịch Tết thui Dạo này cũng giả vờ tât bật cho nó có không khí cuối năm giống mọi người . Đọc link của LQ lại nhớ hồi 1998 7 thằng con trai bọn tớ cũng thuê kiốt , lấy hàng của Hồng Lam , bán ô mai trong hội chợ triển lãm đó
miềng vẫn thỉng thoảng vào , nhưng vì toàn lúc muộn quá , mọi ng out hết rùi nên lại âm thầm trở ra . Cuối năm có vụ nào bác ym cho mình cũng theo cái nick này với, tối nào cũng ol chút mà
oki oki đồng chí , gần đến ngày đó đồng chí làm ơn Bùm miềng một cái cho chẳng may hồn có đang phiêu diêu ở đâu còn biết mà rơi cái phịch về thức tại nha. cũng sẽ cố gắng bon chen với
Chiều nay nắng lên thấy nong nóng, mà giờ sao lạnh thế. Thôi trùm chăn đi ngủ không chết cóng. G9 cả nhà nhé (u)
Lạnh quá, mà em lười ko muốn xuống ôm chăn. Cố thêm tí nữa rồi khò khò thui. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. ^^
Dek có wifi, iphone 3G cũng hok có lên gờ ghiếc gì mới ghét chứ Mà tui lại sắp đi Phú Thọ đó, hihi, có thể off bà minhsau