nhóc mình 15 tháng rồi nhưng không hiểu sao dạo này cái gì mà không ưng ý là nằm lăng ra đất ăn vạ,mình kiên quyết không dổ dành mà cho tự nính và đứng dậy nhưng ông bà và ba bé thì nói khóc nhiều sẽ bị ù tai.có cách nào để bé bỏ thói quen đó và không khóc cho ông pà sốt ruột không các mẹ bày mình mới
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Hức, khổ thân mẹ nó, đúng là phải cứng rắng chứ mà cứ dỗ thì bé càng hư, dưng mà ở cùng ông bà thì khó thật có phải nói chuyện vs ông bà để ông bà cũng phải cứng rắng vss bé
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Em nghĩ 15 tháng tuổi cũng là biết biết rồi, mẹ nó cho mấy roi thật đau vào, đừng có xót con xem có chừa không, xưa mẹ em dạy em từ bé tí như thế, càng khóc càng quất, thế em mới ngoan như bgio , con CÚn nhà em mới 5 tháng, nhưng mà khi nào biết biết mà k ngoan em cũng tính dùng roi vọt để doạ ,
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Phải có tiếng nói chứ mẹ nó, em kiên quyết ko cho ông bà tham gia vào việc em dạy con Thằng nhà em cũng hay đòi, hư lắm, mới có 1t thôi nhưng cho khóc thoải mái, chán thì khác nín, giờ trẻ con khôn lắm, tầm này ko uốn nắn là chúng nó sẽ uốn nắn mình
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Nếu mà bé lăn ra ăn vạ mà được ông bà can thiệp thì bé càng ngày sẽ càng ăn vạ dai hơn. Nhóc nhà mình là 1 ví dụ, ngày xưa có bà nội ở cùng, hơi 1 tý là ăn vạ, mình phải chiều ko thì bị mẹ chồng mắng, tức lắm, ức chế. Nhưng sau mình kiên quyết, mặc kệ. Bây h thì ko có bà, ko ai bênh nữa nên tính ăn vạ cũng giảm đi rùi - cho lăn ra đất thoải mái, 1 lúc là biết điều tự nín rùi xum xoe làm lành với mẹ.
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ em và chồng cũng đã kiên quyết với các đòi hỏi vô lý của con nhiều lần, em cũng lo lắng về việc mình quát mắng hay đánh trẻ thì sau này trẻ lại học mình cách quát mắng và đánh người khác ko (tại em nhớ có lần ông ngoại nói cháu: mày thì... thế lf bé cũng nói "mày thì..."); hai vc đành cứ để kệ cu cậu cho khóc ăn vạ, xong vc em đi chỗ khác, thế là một tí cậu thấy bố đang ôm mẹ lại thôi khóc trèo vào ngay... hihi
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Bé nhà mình cũng 15 tháng, cũng hay nằm ăn vạ nếu không vừa ý. Nhưng 2 vợ chồng mình mặc kệ, kiên quyết không dỗ, đến khi cu cậu tự nín thì mới giải thích tại sao con không được làm thế, nghe ra con có vẻ hiểu và chấp nhận. Nói chung là chủ trương không dỗ dành và chiều theo con.
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Đồng ý với mẹ Ong Vàng nhé! mình cũng cương quyết theo chủ trương khồn dỗ dành và chiều theo bé. Vì nếu chiều theo bé lần này thì có thẻ lần sau bé sẽ được đà cho những lần kế tiếp lăn ra đất ăn vạ. Sau đó mình có thể giải thích cho bé hiểu nếu con mà lăn ra đất thì những con vi khuẩn sâu bọ ăn thịt người sẽ bò lên người và cắn đấy (giải thích với thái độ sợ sệt khi nói). Đây chỉ là một cách của mình đã từng làm và khá hiệu quả, chia sẻ để các mẹ tham khảo
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ bé nhà e thì quân đội từ bé chả dám ăn vạ mẹ vì ăn vạ mẹ thì chỉ có thiệt thân cứ quân phiệt từ bé cho con ngoan mẹ nó ạ nếu bé khóc thì xách cổ cho vào nhà tắm đóng cửa lại,30s là sợ cách e dạy con đấy ạ,có lần e cho khóc trớ hết cháo ra ngoài thì thôi,sau lần ấy thì chả dám nhờn với mẹ nữa chúc mẹ nó sớm tìm ra cách khắc phục tính ăn vạ của bé
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ bé nahf mình cũng tầm tuổi này, gần đây cũng có kiểu ăn vạ vậy đó... mẹ đi ra ngoài là đứng ăn vạ khóc, mẹ kêu lại đây cũng kg chịu lại mà cứ đứng lùi lại và khóc
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Mẹ Long diệt con trai kinh thế, ko sợ bác nó thù à >.<
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ trẻ đên giai đoạn bướng bỉnh và ăn vạ đấy c ạ . con em cũng thế đây . hơi tí là lăn ra kêu gào ầm cả lên . đau đầu lắm. mà em kệ con thì hơn 5 phút sau lại ráo hoảnh, chơi rồi gọi mẹ ríu rít
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ trẻ con nhanh quên nhưng mà khoản ăn vạ giận hờn thì thui rùi cũng ghê.mẹ nó cứ mặc kệ nó khóc chán thì thui xem sao.k đc thì cho ăn phát roi xem lì nữa nhốt chỗ nào túi cho sợ
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Bé nhà mình tầm tuổi đó cũng thế, không đồng ý gì là lăn ra ăn vạ, mà con nhà hàng xóm lúc tầm tuổi đó cũng thế. Sau 1 thời gian thì tự hết bạn ạ. Đừng lo lắng nhé
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Nói chung là việc dạy con fai có tiếng nói chung giữa những người lớn với nhau nữa mẹ nó ạ, ngay mẹ nó với ba bé đã ko đồng nhất quan điểm thì khó dạy lắm, vì cứ 1 người nghiêm khắc 1 người dỗ dành bé sẽ luôn lấy đó làm cớ tha hồ ăn vạ ý, khi bố mẹ cùng đồng quan điểm rùi thì mẹ nó nhờ xã nói chuyện với ông bà xem chứ em thấy cực nhiều nhà ông bà chiều cháu dẫn đến cháu hư lắm rùi
Ðề: Bé nhà mình 15 tháng dạo nay hay nằm lăng ra đất ăn vạ Giống đứa cháu e quá, cũng tầm 14 tháng gì đấy. Bé hay vòi vĩnh lắm, ngủ dậy là fai có ng lớn bên cạnh, thấy cái gì hay hay là đòi. Nếu k đc như ý là lăn ra khóc, mà toàn kiểu kiểu khóc thét nghe thảm thiết vô cùng. E để ý, nếu có ng đến dỗ thì khóc càng to hơn. Nhưng chỉ cần bỏ mặc là 1 lúc sau tự động nín. E nghĩ c cũng nên làm như thế. C nên nói chuyện rõ ràng với ông bà và ba bé. Chứ càng ngày nhận thức của bé càng rõ ràng, nếu k nghiêm khắc là khó dạy bảo sau này lắm