Em năm nay 24t, đã đi làm và có công việc nhẹ nhàng ổn định, ngoại hình cũng khá ưa nhìn. E cũng chưa yêu lần nào, thi thoảng đi xem bói thì hay đc nghe thầy phán là số em muộn tình duyên nhưng mà e cũng k tin lắm bởi khi còn học đại học thì bản thân e cũng chưa muốn yêu, muốn tập trung học hành công việc ổn định rồi mới tính đên chuyện yêu đương. Hơn nữa tính em nhiều lúc cũng vô tư quá nên đôi khi lại vô tâm trước những cảm xúc người khác giới dành cho mình. Bắt đầu đi làm e cũng có những anh chàng để ý đến nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu cả. Gần đây e có quen một anh, là thầy giáo dạy trường ĐH cũ của em, tuy nhiên em chưa đc học thầy buổi nào, chúng em quen nhau cũng đc 2 tháng rồi và rất tình cờ mà thôi. Anh ấy mới đi du học về hơn e khá nhiều tuổi. Bình thường anh ấy hay chủ động nhắn tin cho e, nhưng lại luôn là ng mở đầu câu chuyện và để e là ng kết thúc tin nhắn mà chẳng có lời chúc ngủ ngon hay giải thích là anh bận rồi, khi khác nc gì cả. E cũng góp ý vài lần nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. CHúng e cũng hay đi chơi và cf vs nhau, gặp nhau lần thứ 3 thì anh ấy đã có những cử chỉ gần gũi, nghịch tóc em, buổi thứ 4 thì anh ấy đã cầm tay và đòi ôm hôn em. Chưa kể anh ấy hay khen e có thân hình dẹp mặc dù đi chơi vs anh ấy e ăn mặc rất nghiêm túc. Bình thường tính e khá là cẩn thận và đa nghi, nên thấy anh ấy như vậy e có cảm giác rất không yên tâm rằng anh ấy đang đùa giỡn vs tình cảm của mình, E lo sợ rằng anh ấy đang thích vẻ bề ngoài của e nhiều hơn mà k cần quan tâm đến nội dung bên trong. Chính vì thế nhiều lúc gặp anh ấy tự dưng e lại khá khó tính và phòng thủ quá. E luôn đấu tranh tư tưởng vs bản thân rằng anh ấy là ng tốt và có cảm tình vs em thật, môt mặt thì tự nghĩ rằng anh ấy k nghiêm túc vì chẳng có ng đàn ông nào quan tâm thì ít mà cử chỉ vồ vập thì nhiều thế cả. E cũng có nói thẳng vs anh ấy là e đang rất nghiêm túc và cũng cần đc đối xử công bằng như thế, anh ấy cũng có nói là anh ấy nghiêm túc vs em. CHo đến một hôm anh ấy hẹn em đi chơi từ tối hôm trước nhưng mà cả ngày hôm ấy k có lấy 1 cuộc đt hay tin nhắn nào nhắc lại cả. E cũng k chủ động liên lạc j vì có thể nghĩ anh ấy bận mất rồi. Nhưng buổi tối anh ấy bắt đầu nhắc lại câu chuyện là đổ lỗi sang cho em, anh ấy nói là đã nt cho em rồi nhưng do bận quá chưa kịp gọi điện để check lại, tại sao e lại quên anh ấy. E biết là a ấy đang nói dối vì thực sự e k nhận đc tin nhắn nào cả, cứ coi như anh ấy nt thì k có ng đàn ông nào quá bận đến nỗi k gọi đc một cuộc điện thoại nếu k thấy ng kia nt lại cả, nếu anh ấy thành thật nói là hôm nay anh ấy quên thì e sẽ chẳng trách j đâu. E giận anh ấy từ hôm đấy, mặc kệ cho anh ấy có gọi điện, nt cho e vài ngày. Sau mấy lần k liên lạc đc, hơn 2 tuần nay anh ấy cũng thi gan k gọi điện nt gì cho e nữa cả. Thực sự là e rất tức giận vì thái độ của anh ấy như vậy, nhưng k thể phủ nhận đc là e đã có tình cảm vs anh ấy mất rồi. Đôi lúc e k muốn chấp nhận sự thật là anh ấy chẳng yêu gì em cả, nhưng nhiều lúc e lại tự hỏi bản thân rằng hay là tại e kỹ tính quá,e đòi hỏi quá cao ở người khác, đi làm anh ấy là ng tốt và đc sinh viên yêu quý cơ mà. Thực sự e có tuổi đời còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm yêu đương bao h, đôi lúc có thể e còn lúng túng và cư xử chưa đúng mực chăng? Em khó nghĩ quá các chị ạ, cho e lời khuyên với. Thực sự mất anh ấy thì e sẽ cảm thấy rất hối tiếc, e sẽ chẳng ngại chủ động nói chuyện vs anh ấy nếu lỗi là phía em, nhưng e chỉ sợ tình yêu và niềm tin của e đặt k đúng người thôi.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! theo như câu chuyện của chị thì 90% a này đang đùa giỡn tình cảm của chị
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! nói chung thì đàn ông nào cũng là đàn ông, tự b phải giữ mình thôi. Tạo cho họ cơ hội trở thành người xấu rồi trách họ là lỗi ở b trước
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Em cũng nghiêng về suy nghĩ anh này ko thật lòng với chị, chị đừng hi vọng nhiều vào ng đàn ông này, thay vào đó là tập quên ng ấy đi chị ạ, ng đàn ông nếu đã có tình cảm thật lòng thì sẽ luôn chủ động liên lạc với mình, ko bao giờ như anh này đâu.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! bài của đàn ông,theo mình nghĩ thì anh chàng này hơi cáo.Anh ta tập cho bạn có cảm giác anh ta luôn ở bên bạn.Rồi bỗng dưng ko liên lạc để bạn hụt hẫng nhớ nhung sau đó anh ta lại xuất hiện bên bạn.Lúc đó bạn đang rối vì anh ta mất hút nên thấy anh ta bạn sẽ ko buông nữa.Bạn hay chờ thêm một tuần nữa xem thế nào rồi hay buông tay nếu anh ta ko quay trở lại.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! đàn ông thế này thì chia tay nhanh thôi ,cáo già và không thành thật với tình yêu
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Món này chắc tự mình đánh giá là chuẩn nhất, bạn bình tĩnh đặt lên bàn cân xem thế nào. Nếu cố được thì nên cố, không thì giải tán cho thanh thản
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Em cảm ơn cả nhà đã cho em lời khuyên. Trong thời gian qua e chưa có hành động gì đi quá giới hạn với anh ấy cả, mặc đù đôi lúc anh ấy hơi vồ vập. E cũng tự nghĩ rằng khi yêu giữ được mình là một điều tốt, và càng đối với những người đàn ông như thế này khi để họ đạt được mục đích thì họ sẽ nhanh chán. Chỉ là e đã tỉnh táo nghĩ đc như thế nhưng trái tim e vẫn cứ hướng về người ta, hối thúc e làm điều gì đấy núi kéo anh í. Tsao e lại phải giành cho người ta tình yêu đầu với tất cả sự tôn trọng chỉ đổi lấy thứ tình cảm đùa giỡn lại nhỉ, đúng là người tốt thì chưa chắc đã đc tốt lại mà.hic. Số e lận đận tình duyên thật rồi.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Em cảm ơn cả nhà đã cho em lời khuyên. Trong thời gian qua e chưa có hành động gì đi quá giới hạn với anh ấy cả, mặc đù đôi lúc anh ấy hơi vồ vập. E cũng tự nghĩ rằng khi yêu giữ được mình là một điều tốt, và càng đối với những người đàn ông như thế này khi để họ đạt được mục đích thì họ sẽ nhanh chán. Chỉ là e đã tỉnh táo nghĩ đc như thế nhưng trái tim e vẫn cứ hướng về người ta, hối thúc e làm điều gì đấy núi kéo anh í. Tsao e lại phải giành cho người ta tình yêu đầu với tất cả sự tôn trọng chỉ đổi lấy thứ tình cảm đùa giỡn lại nhỉ, đúng là người tốt thì chưa chắc đã đc tốt lại mà.hic. Số e lận đận tình duyên thật rồi.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! em cũng nghĩ anh ta đùa giỡn, vì em cũng từng trong hoàn cảnh tương tự, em là người kết thúc cuộc trò chuyện còn anh ta là người bắt đầu nhắn tin thì cứ "a sẽ thật lòng với em"...nói chung em thấy dạng đàn ông này không tin tưởng được
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! sao đã vọi nản vậy chứ,còn nhiều những điều tốt đẹp đang chờ đợi em phía trước kìa.ko có anh ta thì người khác sẽ mang lại niềm vui và Hp cho em mà.Vui vẻ lên nhé(u)
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! đây có lẽ là do bạn cảm nắng lần đầu tiên nên thấy vậy..mình cũng linh cảm người đàn ông này không tốt...hay vui chơi với bạn bè và bỏ mặc anh ta xem anh ta ntn đã bạn ạ...vì bạn nói anh ta thi gan 2 tuần ko nt hay gọi đt cho bạn rùi thì mình nghĩ nên cancel thôi..chúc bạn quyết định đúng
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Mình chỉ khuyên bạn nên chấm dứt với anh chàng này, đừng để tình cảm lún sâu khó dứt lắm. Theo mình cảm nhận của mình, anh ý chả yêu thương bạn thật lòng đâu, chỉ muốn đùa giỡn hay lợi dụng bạn thôi. Bạn còn trẻ, lại xinh xắn, còn rất nhìu cơ hội tốt hơn ở phía trước xứng đáng vs bạn. Chúc bạn đưa ra qđ sáng suốt.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Là tình yêu đầu nên mới có cảm giác muốn níu kéo như vậy. 24 tuổi - yêu lần đầu chứng tỏ bạn cũng là người rất thận trọng trong tình cảm, cảm giác sợ đau, sợ mất đi những gì mình trao nên lý trí và tình cảm của b đang đấu trang với nhau, rất mệt mỏi và khổ sở đúng không. Nhưng nếu người ta yêu bạn thật thì sẽ tìm cách liên lạc với bạn, sẽ nhớ bạn chứ k để những nửa tháng mà k có động tĩnh gì thế đâu. Hãy cố gắng bỏ qua cái tình cảm đó vì nó không đáng đâu, nếu b cứ tiếp tục, đến lúc đã yêu sâu đậm rồi mà người ta vẫn thế thì bạn sẽ đau khổ nhiều hơn. Chúc bạn vượt qua đc
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Theo tớ anh này chẳng có tý tình cảm gì với bạn cả , chỉ là thích chơi bời , đùa giỡn thui , nếu có tình cảm thực sự thì họ đã khác rồi
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! Tôi không hiểu bạn MERGI_ROSE nói gì, hình như bạn này là giới tính nam?
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! trong tình yêu, những điều bạn suy nghĩ, cân nhắc là chính xác, Trừ bài của bạn MERGI_ROSE ra vì tôi không hiểu ý nói của bạn này. Còn lại tôi thấy mọi người đểu hiểu và có lời nhận xét chinh xác.
Ðề: Ai giúp em tỉnh ngộ với ! em cảm thấy anh này đang tìm người yêu cho có! không thật lòng chị ạ. vì nếu mà yêu thật thì đâu có lỡ tiếc vài cái tin hay cuộc gọi để hỏi thăm nhau dù có bận đến mấy. chị còn trẻ lo gì không kiếm đc anh tử tê mà chị lại là cô gái tốt!