cty em sắp chuyển địa điểm, cô chủ nhà bảo sắp chuyển nhà nên không bán được, còn bảo là khi chuyển đến chỗ mới t cũng không thèm nói và chỉ địa điểm cho, ai bảo chuyển đi. vẫn còn mấy ngày nữa mới đi mà cô cứ kiểu nói nhưu kiểu đuổi tà ý, dán luôn cái bảng cho thuê của hàng to đùng ngoài cửa, còn kéo cửa xếp bé lại để cái biển rõ hơn. em thì có khách hàng vào hỏi, đồ nàh em toàn đồ mới, lấy thì em thử cho kh rồi lấy luôn, ai dè em còn 1 cái em lấy ra, thử xong thì bảo lấy cho anh cái đóng hộp mới nguyên, họ còn nhìn thấy em bóc cái cách pin chứ, xong rồi lại đi, em bức xúc cô lại còn bảo cho cty ko bán dc hàng là đúng cho chết, ai bảo chuyển đi... em gọi điện choc chị quản lý bảo hnay sao ấy, xong buột miệng nói luôn bảo cô chủ bảo trù cty cho không bán dc hàng (có ngay mặt cô ở đấy) Cô bảo cái này là nói chuyện, chuyện của cty thì kệ , khôgn bán dc liên quan gì đến mày, bị cô mắng 1 thôi.... thấy ngốc quá, đồi thế ko biết (( các mẹ ơi......... p/s hnay em đưa tiền hàng còn tahays thiếu 50k, mà em chỉ để trong túi sách của em ... thiếu nhiều ko thiếu thiếu từng ý,, mà cái thu thiếu của kh thì ko sảy ra dc ( Văn lủng củng quá nhưng em ko mún sửa ah..... Các mẹ cho em ý kiến về chủ nhà này , và về cái em nói luôn với chị quản lý là cô chủ bảo trù mà có mặt cô ấy luôn, có ngốc quá không??
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? chị gái diễn đạt khó hiểu quá, em đọc mãi mà chưa biết chị muốn bán than chuyện j nữa
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? Mình cũng không hiểu bạn đang diễn tả cái gì nữa, bạn kể chi tiết hơn chút đi, mọi người sẽ nghe và chia sẻ với em mà.
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? chác tại tâm tư ko dc bình thường mẹ nó ah......... đầi tiên là hnay thấy thiếu tiền hàng, thiếu nhiều ko thiếu thiếu 50k thôi, mà rõ mình thu tiền đủ, trogn 2 ngày cũng không biết mất ngày nào, lúc nộp tiền hàng mới thấy thiếu mà em chỉ để trong túi sách thôi... Rồi em bức xúc vụ khách hàng ý, rõ ràng máy mới , em còn có 1 cái mà họ còn cứ đồi hộp mới đóng hộp, rồi đi, cô chủ nhà lại nói như kiểu trù úng ý, vì em bán dc hàng là báo lại cho chị quản lý để chị xem còn qua lấy tiền hàng mà, lại chị em cũng gần gũi nữa, xong buột miệng nói luôn câu của cô chủ nhà đang thuê cửa hàng là trù không cho bán dc hàng ...... thế là bị cô mắng (((
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? chắc chị đang rối bời hay sao mà diễn đạt khó hiểu quá, nhưng em cũng hình dung đc là chị ấy ý nói là : do cty sắp chuyển địa điểm nên bà chủ nhà ko hài lóng, hay nói này nọ. hnay chị ấy lại ko bán được hàng, đã nói với chị quản lý là bà chủ nhà trù úm cty, bà nghe được nên mắng chị ấy. Chị nói trước mặt bà ấy thì bảo sao bà ta ko mắng, nhưng thôi kệ đi chị ạ, bà này cũng xấu tính ng ta ko thuê thì thôi, lại làm khó dễ
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? Ra là vậy, có chị gái phiên dịch em mới hiểu đc câu chuyện. Thôi coi như gặp xui đi chị ạ! Đằng nào cũng sắp chuyển chỗ mới rùi
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? câu cú hơi lộn xộn nhưng mà ng ta là chủ nhà cứ kệ ng ta thôi
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? chia sẻ với chị. sao chủ nhà ................>"<
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? ( chắc tại em đang nghĩ linh tinh quá nên diễn đạt khó hiểu (((((((((((((( tại cô nói thế lúc em đang gọi điện cho chị quản lý nên em buột miệng nói luôn .. cô đang ngồi ở đây mà
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? mình cũng chỉ hiểu nôm na thôi,ngôn ngữ lộn xộn quá bạn ạ.
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? Chắc đầu óc bị tung hỏa mù rồi mẹ nó ah......... cái kiểu tiền mất tật mang ấy ....
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? bạn này đang tâm trạng quá nên diễn đạt hơn khó hiểu, mình đọc thấy bạn có nhiều chuyện bực mình trong ngày quá nên chắc là tâm trạng lắm, thôi quên đi bạn ah, quên đi mà sống cho vui vẻ, bực mình làm gì cho khổ thân mình đi, già hơn đấy.hihi
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? thank mẹ nó an ủi... giờ em bình tĩnh hơn rồi,, chỉ còn thấy mình ngốc nữa thôi..........
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? chia sẻ với chủ top mặc dù em cũng không hiểu gì cả ah
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? đúng là lủng củng thật ạ. Đọc mãi mà mình chả hiểu gì @@
Ðề: em ngốc quá, em làm thế này có đúng không?? Đại khái em thêm mắm thêm muối gọt giũa và suy diễn ra được như này ạ: Công ty bạn ý sắp sửa chuyển sang địa điểm khác. Tuy nhiên gần đến ngày chuyển công ty thì ít khách khứa và hàng bán không được chạy lắm. Chắc có thể là do sắp chuyển cửa hàng, đồ đạc hàng hóa chuyển dần đi rồi nên nhìn trống quá khách cũng ít vào hỏi. Cô chủ nhà thì có lẽ có xích mích hoặc có gì không vừa lòng với cty nhà bạn ý nên giữa 2 bên không có được thiện cảm. Cô chủ nhà tuyên bố là sau khi chuyển đi, nếu có khách cũ qua hỏi thì cũng sẽ không thèm chỉ địa chỉ mới của công ty cho khách. Hơn nữa còn treo biển cho thuê cửa hàng to vật ra trên cửa Sau đó có 1 khách hàng đến mua hàng nhà bạn ý, bạn ý bóc hộp mới nguyên ra cho khách xem hàng, khách ok hàng rồi thì lại đòi cái loại vẫn còn nguyên trong hộp, trong khi cái hộp đấy là hộp cuối cùng của cửa hàng. Vậy mà khách vẫn không đồng ý mua => củ chuối. Bạn ý gọi điện thoại than thở với quản lý và tiện mồm bảo là cô chủ nhà trù cho công ty không bán được hàng, ai dè chủ nhà đứng ngay sau lưng nghe thấy... và thế là bla... bla... bla.... Vừa bị ăn mắng, xong lại còn phát hiện ra hụt mất 50k tiền hàng, không hiểu chơi trốn tìm chỗ nào...hihi Em viết vậy chắc các mẹ cũng dễ hình dung. Chia buồn với chủ top, dù sao, của đi thay người không có gì phải xoắn bạn nhá... Cố lên (u)