Em sinh em bé đầu lòng đên hôm nay là tròn 10 ngày.Vì sinh mổ nên 2 hôm đầu em chưa về nhiều sữa,và đau do mổ đẻ làm cho em ko thể tự xoay người cho con bú!hôm đầu tiên ở viện bs cũng vào nhét ti em vào miệng con,con bắt ti khá tốt nhưng do đau quá và đg bị cách li với ng nhà nên em phải thả bé ra!đến hôm thứ 4 sau sinh thì sữa về rất nhiều nhưng cho bú thì bé khóc rất nhiều.mẹ chồng bắt em nhét ti vào mồm con,em thấy ko khoa học nhưng vẫn thử,bà còn bảo vê đầu ti cho dài nhưng ti mẹ làm sao dài như núm ti bình,đầu ti của em vừa phải và ko bị thụt.ai cũng bảo con dễ ti lắm! sau vài lần hình như bé bị ác cảm với ti mẹ vì toàn bị ép,nhồi nhét con.em rất buồn và lo!sợ đc vài bữa bé ko bú,ko kích thích thì sữa sẽ ko về nữa.e thì muốn cho bé bú mẹ cho đến 2 tuổi!mong mẹ nào biết cách gì chỉ cho em với!
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Em ơi đây là tình trạng chung của những mẹ đẻ mổ, chị cũng thế này. Đẻ mổ xong đau ko thể ôm con vào lòng mà cho bú được. Ngực thì căng sữa mà con phải ăn sữa ngoài. Đến hôm sau chị mượn đc cái máy hút sữa bằng tay của chị bạn, hút 1 lúc đc 50ml mà đau hết cả tay và ti. Sau đó chị cũng lọ mọ lên mạng như em này, và cuối cùng quyết định thuê máy hút sữa dùng. Chị thuê máy Medela, hút 2 bên cùng 1 lúc, êm ái vô cùng, tiết kiệm thời gian và hút đc nhiều. Máy có chế độ massage, mô phỏng nhịp bú của trẻ, mút - nhả - nghỉ, nên không chỉ ra sữa mà còn có tác dụng kích sữa về nhiều hơn, duy trì nguồn sữa mẹ quý giá. Bé nhà chị bú sữa mẹ vắt ra bình cho đến khi 2 tuần chị mới bắt đầu cho con ti lại mẹ . Giờ bé vẫn đc bú sữa mẹ hoàn toàn. Chị nhận thấy công dụng của máy hút sữa, mà nhiều mẹ vẫn chưa đc tìm hiểu, nên chị quyết định kinh doanh mảng bán và cho thuê máy hút sữa. Nếu em cần thông tin gì thì gọi cho chị, chị tư vấn cho em nhé. Em đừng để lâu, bé ko bú mẹ làm mẹ mất sữa thì tội con lắm. Số của chị dưới chữ ký e nhé
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Chị cố gắng cho bé bú mẹ chị ạ . như em cho bé bú bình từ bé . Bây h thương bé lắm , chẳng có sức đề kháng gì cả .
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Bé nhà e cũng thế! Ghét bú mẹ vì ti bình từ khi lọt lòng.. Hix.. Buồn lắm! E ít sữa nên con ti 1 lúc là chán.. Hok bit tnao.. Chủ top còn may hơn e vì nhiu sữa.. Cách tốt nhất là chị nên đợi khi con thật đói rồi cho con ti mẹ, có thể lúc đầu bé chưa quen sẽ khóc n chị thử tìm tư thế bú dễ chịu nhất cho bé xem sao.. Trc bé nhà e cứ nhìn thấy ti mẹ là nghoảnh đi, ép ti thì khóc thét lên, n sau e thay đổi tư thế bế, bé nhà e cũng chịu ti rồi.. C thử xem sao
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! em cố gắng cho bé ti mẹ nhé sữa mẹ đối với những bé mới đầu đời là tốt nhất, bé mà k bú mẹ thì tuyến sữa sẽ k ra dần dần sẽ mất sữa đó, kinh nghiệm từ bài học xương máu là chị đây, Bi nhà chị hồi bé k chịu bú mẹ nên chị phải vư sữa hic hic cầm cự mãi đến tháng thứ 7 là hết sạch sữa
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Em vẫn vắt sữa đều cho con,từ khi sữa về nhiều em chỉ cho con bú sữa mẹ nhưng mà bằng bình.buồn quá!con ko bú mẹ nên vất hơn nhiều,mỗi lần con khóc đợi hâm lại sữa mà sốt ruột!em cũng thử cho đói khóc,con cũng bú bú,liếm liếm ti nhưng mà ko sao bắt ti được vì quen với cái núm ti dài dài của bình.đổi tư thế các kiểu mà cũng ko đc.em cần mọi người động viên quá!( để có thể kiên trì với con!em định cho con ăn thìa để quên ti bình,nhưng phải đợi đầy tháng về mẹ đẻ,mẹ em đỡ cho e.nhưng mẹ e lại nói sợ quen thìa,súc thìa cũng khổ,còn em thì sợ 1 tháng thì lâu quá con ko quên đc bình....Nói chung là hoang mang quá mọi người ạ!
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! mẹ nó kệ bé , " nhẫn tâm " để con đói chút xíu là bé phải bú ngay thôi . trước con em cũng thế đấy . cứ vắt ra bình đc hơn 1 tháng , gần 2 tháng mẹ sắp mất sữa , ông bà nội xót cháu sợ cháu đói , cứ ti bình với sữa ngoài . đến lúc về ngoại , ông bà nhất quyết cho cháu đói , ko cho bình và sữa ngoài . em cũng sót ruột lắm . nhưng đc 1 tuần là ngon lành . mà đầu ti của em còn bị tụt vào trong nữa cơ , ko có đầu ti í . ngày nào cũng nặn nặn kéo kéo . rồi ăn nhiều thứ cho nhiều sữa nữa . đến 8m em vẫn nhiều sữa tràn trề cho con bú mẹ nó cố gắng " nhẫn tâm " với con 1 tí , sẽ thấy kết quả ngay
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! mẹ nó cố gắng cho bé bú sữa mẹ rất tốt nhưng phải từ từ dần rồi bé sẽ quen với ty mẹ ngay ấy mà
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Mẹ "nhẫn tâm" một chút, để con thật đói rồi hãy cho con bú Mẹ. Trước khi cho con bú Mẹ vắt bớt sữa đi cho sữa ra dễ hơn rồi cho con ti.
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! mẹ nó ơi cái này phải tập nhé. k tự nhiên để bé quen đc đâu. ku nhà m tập cũng mất 1 tuần đấy. để con đói nghe con khóc mà cứ dí ti mẹ vào là kêu ầm lên. m mới sinh xong còn mệt lại bị trầm cảm sau sinh nữa , con thì k chịu ti mẹ, nghe con khóc mẹ cũng khóc luôn ấy. Nhưng quyết tâm thì cái gì cũng làm đc. M tập cho bé ti nằm nên rảnh ra là chô ti vào mồm con luyện mút luôn. hj. tuy nhiên hút sữa ra cũng có cái lợi của nó b ạ. sau này b đi làm thì k lo con k quen ti bình, như m khi con ti mẹ là bỏ ti bình luôn, luyện cho con ti bình vất vả kinh khủng. haizzzz. bọn trẻ con này lắm ch lắm
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Con còn bé lúc nào cũng khóc,đói khóc,ị khóc,đái khóc,bùn ngủ cũng khóc.mà lại thêm ko bú làm em stress kinh khủng!con mà chịu bú,chỉ đem ti ra là con ngoan.đằng này ko biết dỗ dành con thế nào mỗi lần con khóc.ngày dài vô tận,thi thoảng con cười 1 cái thì mới có sức mà chăm con!ko biết các mẹ chăm con lúc sơ sinh thế nào,chứ em lúc nào cũng trào trực nước mắt vì căng thẳng!
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Nhưng mà nhẫn tâm để con khóc xong vẫn ko bú,thì các mẹ tập thế nào 1 tuần zời
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! mẹ nó cố gắng cho con tập bú nhé bé nào lúc đầu cũng phải tập thôi, với lại lúc bé đói sẽ dễ dàng hơn mình cũng sinh mổ, bé nhà mình thiếu tháng phải nằm lồng kính 10 ngày lúc bế bé về cũng ngơ ngác lắm nhìn thấy tội khủng khiếp trộm vía là cũng mất 1 ngày khó khăn khổ sở thì bé cũng bú đc mẹ nó kiên trì nhé
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! mình cũng cho con bú bình mấy ngày đầu, giờ con quen rồi nên không chịu ti mẹ, vắt sữa được đến tháng thứ 5 thì hết sữa, tội con lắm, nên các mẹ mới sinh cứ kiên trì cho con ti mẹ là tốt nhất. Con mình ti sữa ngoài, sức đề kháng kém, vừa rồi bị viêm phế quản phổi phải vào viện 10 ngày, thương lắm các mẹ ah,
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Kiên trì và kiên trì em nhé. Đẻ mổ khổ thế đấy. Em hãy để bé đói 1 tý (2-3h ty 1 lần), nếu nhiều sữa quá vắt bớt sữa trong rùi bế con cho ty, vừa ty vừa làm trò cho con chú ý ^^, dần dần bé sẽ thích ty mẹ rùi nghiện cho mà xem.
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Trộm vía các con,xót các con,thương các mẹ quá!e tập đc 3,4 lần rồi,con em để đói cũng nhất quyết ko chịu bú mới tài chứ.hqua con mút cho mấy cái,bố mẹ mừng rớt nước mắt thì con lại thôi.khóc tím tái người lại,ko thành tiếng luôn.mà cg ko chịu bú tiếp.lần nào cũng thế,con cứ khóc lặng ngắt,tím ng lại.( em nhìn con cứ ngơ ngác mà xót tận đáy lòng!
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Hay là cái ti nó bị ra sữa nhiều quá, nên bé sợ. bé nhà mình cũng ko bú bình, phải đút từng thìa 1 ấy, có tập bao nhiêu cũng ko được, thôi đành vất vả vậy mẹ nó ah, sau rồi khoảng 10 - 11th mình tập cho hút ống.
Ðề: Bé không chịu bú mẹ! Trộm vía con zai phàm ăn lắm,ko biết có fai do sữa nhiều ko nữa!em toàn cho bú lúc đã vắt bớt sữa,đề phòng con ko bú thì còn có sữa để bình cho con mút!sữa vẫn nhỏ giọt đều liên tục lúc em cho con bú.chứ còn ko biết mút vào có vừa độ cho con ko?