con riêng của bố

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi wintersnow, 17/12/2010.

  1. minhmap

    minhmap Thành viên mới

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: con riêng của bố

    Đồng ý hoàn toàn với bạn!!!!!!!!!!
     
    Đang tải...


  2. bonongcoc

    bonongcoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2007
    Bài viết:
    1,397
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: con riêng của bố

    Mình đang ở trong hoàn cảnh của chủ thớt, bố mình có con riêng khi 3 chị em mình đã đều đã có gia đình riêng. Hic, thằng cu đó chắc giờ 8 tuổi. Bố mình rất hiền, sống đúng mực và cả họ hàng khen ngơi. Ông nói là người ta gái già không chồng xin con và ông thì suy nghĩ đơn giản nên mới dẫn đến như vậy.
    Chỉ thương mẹ, tin chồng quá dẫn đến thất vọng và suy sụp.....
    Nhưng trong nhà mẹ nắm kinh tế hết và bố mẹ đã làm thủ tục chuyển tên sổ đỏ nhà đất cho mình (chị cả) đứng tên để chắc chắn một điều chẳng may mẹ mình có làm sao trước thì tài sản đó không thể chia cho cả đứa con ngoài giá thú đó (theo luật vẫn chia bằng con có hôn thú) và không ai biết trước được nhỡ đâu bố mình lại tha bà kia và con về và toàn quyền quyết định việc phân chia tài sản, lúc đó chắc chắn chị em mình sẽ chẳng còn gì vì nó bé hơn, mẹ nó nghèo hơn. Còn bọn mình đã có nhà riêng và gia đình riêng hết rồi.
    Nghĩ nhiều lúc chán lắm ấy, cứ về chơi với bà ngoại là thấy thương bà, tần tảo vì chồng con, thế mà giờ gầy đi và già đi bao nhiêu...
    Có thể có mẹ nghĩ là chị em mình tham nhưng nói thật là không thể chịu được khi nghĩ đến tình cảnh của mẹ và việc tài sản do bố mẹ và mình cùng gây dựng (mình có đóng góp tiền cho bố mẹ xây nhà) có ngày lại chia cho đứa khác hoặc đứa khác đến hưởng. Từ thiện thì ra từ thiện rõ ràng chứ không phải kiểu thằng chà đạp nên mình nó hưởng như thế.
     
    Sửa lần cuối: 11/11/2011
  3. camcanh198

    camcanh198 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: con riêng của bố

    bạn quan tâm tới vấn đè gì hả bạn tất cả đã có luật pháp rồi ma bạn
     
  4. tupham

    tupham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con riêng của bố

    có ở trong hoàn cảnh của chủ top mới hiểu đc bạn ơi,mình có ông chú cũng có 2 thằng con riêng ở ngoài trong khi bao công lao làm ra tài sản do bà vợ làm ra mà có. VC đứng tên chung là tất nhiên nhưng ông có con thì ông phải chia cho chúng nó nữa. thế nên bà vợ đã lấy hết số tiền tích cóp mua cho 2 cô con gái mỗi cô 1 cái nhà cái xe rồi, 2 ông bà ở cái nhà cũ. mình thấy bà làm vậy chả đáng trách gì dù ông chú là ông mình. gặp trường hợp là mình mình cũng làm vậy thôi. bạn cứ nghĩ xem nếu bạn là chủ top bố đã bị chia sẻ bạn có muốn tặng chúng nó nốt tài sản của mẹ bạn bao năm cầy cuốc ko
     
  5. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: con riêng của bố

    Chuẩn men. Của bố mẹ thì để bố mẹ tự định đoạt. Cái gì bạn làm ra được thì cố giữ. Cái gì bố bạn làm ra được thì phải chia.
     
  6. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: con riêng của bố

    chả nói gi mẹ của bạn! vào mình thì cũng k thể chấp nhận !!!!!!!!
     
  7. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: con riêng của bố

    Theo mình tài sản đã có pháp luật quy định, tài sản là của chung có nghĩa bố bạn cũng được phần chứ chả lẽ vì chuyện này mà phần của bố bạn phải chuyển hết cho mẹ con bạn ư, có nghĩa nếu ông ấy quyết ra đi thì ra đi tay trắng ? Nếu bạn không thể để bố bạn có một nửa tài sản thì cũng nên để ông ấy có 1/3, 1/4 và phần đó ông ấy được toàn quyền xử lý. Nếu bạn nói điều ấy cũng không được vì làm thiệt thòi cho mẹ con bạn, tức ý bạn là của nả của bố mẹ làm ra rút cục có giữ cũng là danh nghĩa còn đâu phải là của con... thì hơi quá . Dù mình rất hiểu nỗi tức tối của mẹ con bạn, mình từng chứng kiến những hoàn cảnh thế này rồi, nhưng mình nghĩ cái gì ra cái đó, trừ khi bố bạn chả làm ra tiền mà đòi mẹ bạn cung phụng cho con riêng ông ấy, còn thực tế nếu ông ấy làm ra và nhất là làm ra nhiều thì mình nghĩ công cán của ông ấy cũng nhiều chứ sao lại là công của vợ hết được. Tình là tình lý là lý bạn ạ, không nên nghĩ kiểu vơ tất cả về mình thế được. Cái tình mất đã là mất nhiều lắm rồi, đừng để vì tức giận mất luôn cả bố mình. Khi ông ấy không còn giá trị bằng cả đồng tiền thì mẹ con bạn có khi sẽ đẩy bố bạn tìm đến gia đình mời kia.

    Không ai có thể chắc chắn " nhân quả" có xảy ra thực sự không, và cũng không ai dám khẳng định cô kia chỉ yêu tiền nhà bạn hay yêu cả bố bạn nữa, vì ông vốn là người hiền hậu, đàn bà khối người chỉ cần người bạn đời như thế chứ không cần nhiều tiền. Việc bây giờ bạn cần làm là xem lại mẹ con bạn có cần bố bạn nữa không, nếu không cần nữa thì là mọi cách lấy hết tài sản cả phần bố bạn, còn nếu muốn giữ ông lại thì ít nhiều tôn trọng ông. Mình đảm bảo mẹ con bạn nếu dành hết tài sản thì ông ấy cũng không phải thằng hèn để đứa con kia khổ sở đâu. Tình cảm với mẹ con bạn sẽ càng ít đi và tình thương với thằng bé kia sẽ tăng lên, ông ấy sẽ tìm cách kiếm tiền dù ít để lo cho nó, khéo lúc đó với sự chia sẻ thông cảm từ người đàn bà kia ông ấy sẽ hết hẳn tình cảm với mẹ bạn thì chỉ mẹ bạn khổ nhất thôi.

    Hãy nghĩ thật kĩ, nếu ông ấy vốn là người đàn ông tốt và mẹ bạn vẫn cần chồng thì hãy tôn trọng ông ấy một chút , còn không thì đuổi ông ấy ra khỏi nhà luôn cho khuất mắt bạn ạ.
     
    Sửa lần cuối: 2/5/2013
  8. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,322
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con riêng của bố

    Đứa bé con riêng cũng đáng thương thật nhưng việc e đấu tranh để dành lấy những thứ thuộc về e và mẹ là hoàn toàn đúng.
    Trên đời c cũng ghét nhất loại đàn bà chen chân phá vỡ HP gia đình ng khác,lại còn sinh con,làm khổ thêm 1 đứa trẻ.
    E có thể yêu cầu bố di chúc lại 3 trên 4 Tài sản kia cho 3 mẹ con e,chỉ để lại 1 phàn nhưng vẫn có quyèn sở hữu của cả mẹ e trong đấy, cái phần của bố e trong đó có thể để lại cho bé kia cũng dc.
    Còn mẹ nó nữa chứ,bà ta gây ra thì bà ta cũng phải chịu trách nhiệm!
     
  9. Triệu Hương

    Triệu Hương Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    4,023
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: con riêng của bố

    ko biết nói thế nào, em ko dám tưởng tượng, nói chung em chúa ghét người đã có gia đình mà còn lằng nhằng bên ngoài. về vấn đề phân chia tài sản thì em ko nói gì được, cuộc đời còn dài lắm. :(
     

Chia sẻ trang này