Nhà mình ơi, em mới khai trương món đặc sản mới ở đây. Cả nhà vào ủng hộ để e lấy tinh thần Tết nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Á à, h mới thấy cô vào để cho tôi và bác Hiên cứ phải câu kéo để kéo cái topic nhà lên, h vào còn ý kiến này nọ hả? Náo quá, náo quá!!!!:-k:-k:-k
Ngày nào em về nhà mà, chỉ không nói câu nào vì sợ các bác mắng tội lăng xăng, nói tranh phần người lớn
Không thấy cái Trang đâu mới alo cũng k thấy nó nhấc mấy mới nt thì thấy nàng ta nhắn lại đang ốm nằm nhà những 1tuan nay rồi, khổ thế, xương thế k biết. Còn mẹ ốm con ốm nữa đấy! Trang ơi, mau khỏe chi em mình đi ăn uống hoành tráng cho lại sức nhé!
tết....tết ....tết....đến rồi. cả nhà bận sắm tết hay sao mà không ai thèm vào chăm sóc nhà cửa cả...hu''''''''''''''''''''''
hehe...hóa ra nhà mình thích tập thể, em chưa nghiên cứu đến cà màn này...chắc không hay nên bà chị ở nhà trông nhà nhỉ...
e ơi nhầm rồi Ánh ngoan thui chứ độ hóng cao lắm nhạc gì cũng nhảy tuốt đới. nhà mình dạo này chán quá đi thui cuối năm ai cũng bận kiếm xiền hay sao ấy nhỉ
Mẹ con nhà Hồng An đã đỡ rồi nhé, nhưng chưa đi làm dc, chắc mai mới cố đi làm dc cơ. Đúng là hạn cuối năm, ốm thập tử nhất sinh 10 ngày liệt giường. Kinh thật.
Ah, chào mừng mẹ con nhà HA trở về nhà nào, hâm nóng topic lên tí nào, dạo này nhà cửa thiếu muối kinh! Các em đâu cho màn múa cột đi cho k khí náo động tí!:finga::finga::finga::finga: