Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Hi, mấy bà ngoài chợ ghê thấy mồ, chỉ sợ mẹ cháu không lấy nó túm cổ lại bắt lấy á. "M mua cá bà làm rùi m phải lấy", há
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Hix. đi chợ cứ phải nhìn mặt mà mua mẹ nó ạ!! nhất mấy bà hàng tôm hàng cá thì càng phải cẩn thận! hix.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. Ui, mẹ nó ơi, dây vào mấy mụ hàng cá thì kinh lắm không cãi được đâu. Thôi, coi như của đi thay người đừng nghĩ đến nữa mà thêm bực.
Ðề: Ấm ức không biết làm sao giải tỏa. ng ta cố tình thì mình làm gì tránh đc ạ, lần sau cứ cho vào black list thui mẹ no ạ, em sợ máy bà bán cá nhất khi đi chợ