Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị trồng mà bị chuột hay con gì nó xơi hết rồi chả thấy tung tích đâu nữa vì trc tết và ra tết về ngoại liên tục . Hì đang trồng rau muống em ạ. mướp và su su nhà em gái thì quả sai lắm nhưng nhà chị thì đang lên .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ối thế ạ, thế thì em chạy mất dép, trông mấy con đấy mà phát khiếp luôn, động vào nó nó bắn cho mấy cáiloong thì có mà ngồi gãi 8-[ mẹ nó giỏi thế, em thì chịu, con gì ngoằn ngèo lông lá trơn trơn là em phát khiếp ôi thế ạ, có vẻ cây nào thơm thơm là bọn rắn hay mò đến nhỉ, hai hoa này ko có sâu rắn gì chứ mẹ nó?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau muống c trồng rau muống hạt sào mền hơn c ah, su su nhà em mùa này ươm ko được nên chỉ có mướp chị ah....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhưng luộc ko ngon bằng rau muống cạn, rau muống hạt ăn nó có vị cảm giác hơi chat . SSu chị trồng 3 cây, để lấy ngọn ăn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Con gì mà nó cắn ác nhỉ, bên này chị trồng xà lách, có bọn ốc sên và con gì như con đỉa ở VN ý (nhìn ghê lắm) nó cũng mò tới chén sạch trong 1 đêm, giờ chỉ rắc tro củi xung quanh nên bọn đấy sợ ko dám đến nữa rồi Chắc mấy con bọ hoa thôi nhỉ, thế cũng ko sợ lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hai hoa này thì Ko có rắn, nhưng chắc cũng có mấy con bọ hoa nhỏ li ti thôi, mà ko ảnh hưởng gì hết á. Chúng nó hiền khô à, ko ác như con người đâu em . Còn ko thì em trồng giàn su su đi, vừa mát lại vừa có rau ăn, nhưng ko bít nó chịu đc nắng hè ko, em tham khảo nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà em trồng su su toàn để ăn quả thôi chị ah, chị có trồng được giàn thiên lý không ah?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) CHị vừa mới đầu tư gần 200K tiền thép căng giàn, nên mùa này trồng susu với mướp cho cái sân nó mát mẻ tí với lại lấy rau quả ăn ) Su su với mướp nhà chị lên thế này rùi đây:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị vẫn ở quê hay lên hn rồi, lâu rồi ko thấy c
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị vẫn ở quê em ah. đợt rồi chị bận quá, cứ chạy đi chạy về HÀ tinh suốt nên chẳng có tg vào 888
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, su su nhà chỊ mọc tốt nhỉ, mấy ngọn kia là nó tự đâm hay chị ngắt cho nó mọc ra vậy? EM cũng thích cho leo giàn lắm nhưng ko tự làm đc mà xã em làm biếng nên ổng chỉ cho em cái hàng rào để nó leo rào thôi, haizzzzzzzz.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nó tự mọc đấy em ah. Còn 2 cây nữa thì nó mới lên đc 2 gang tay thui. Chị cũng tự mua thép về rùi tự căng lấy chứ nhìn ông ấy căng thấy ngứa mắt quá, vừa chùng mà lại toàn cắt dây hụt cứ như làm đồ hàng , đành tự căng lấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic, khâm phục chị quá, nếu thế chắc phải bắc thang lên căng ý chị nhỉ. Mới lại còn 4 cái cột thỉ chị làm bằng gì vậy?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) May cho chị là địa thế thuận lợi ko phải chôn cột, chị néo vào hiên nhà + thêm ngoài sân có cây mít to bự nữa . Căng 2 góc thành hình chữ nhật xong chỉ việc bắc ghế đứng lên đan dây ngang dọc vào là xong thôi )
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hnay e đi chợ đầu mối phía nam vào đúng phiên chợ họ bán cây ngày 2 ngày 7 âm lịch mua đc cây hoa hồng 10k với cành lan 30k
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nào rảnh chị chụp hình cái giàn nhà chị cho em tham khảo mí đc ko, chắc em phải tự bắc 1 cái giàn thấp mới đc, thấp ngang ngực thôi để còn bắt ngọn vì em ko cần lấy bóng râm E mua đc hoa rẻ thế thích nhỉ , hôm nọ chị cũng mua đc bụi hồng nhí màu hồng đậm 90K, đang tính mua thêm bụi vàng nữa đây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) OK. hiện tại máy đang bị bé nhà chị đập hòng màn rồi, mai mốt nhé. đi sữa máy đã .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mẹ nó mua rẻ thật, hoa lan mình cũng thích nhưng trồng chẳng thấy có hoa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi.nhìn vườn rau của các mẹ rộng rãi thích quá bé nhà em cũng ăn dặm đc 1 thời gian rồi nhưng bt thoàn ỷ lại vào ông bà gửi rau ở quê ra mấy hôm vừa rồi bé bị đi ngoài làm cả nhà hốt hoảng 1 phen bố nó thấy thế liền thiết kế ngay 1 vườn rau tại gia ở trên tầng thượng hì hục cả buổi mới xong nhưng ko biết có nên cơm cháo j ko các mẹ có kinh nghiệm thì chỉ cho em chút nha như là trồng loại rau gì thì thích hợp với làm thế nào để liên tục có rau cho bé ăn cảm ơn các mẹ nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, e đi vào ngày chợ nên hoa đẹp với rẻ lắm ạ