Đang ức chế nên em lập topic này để mọi người xả... Em cảm thấy rất chíu khọ vì sếp hay thay đổi, nhiều lúc em cảm thấy quay cuồng và mất phương hướng. Đôi lúc cảm thấy áp lực và muốn nghỉ việc
Ðề: Nói xấu sếp... Hii, chia sẻ với chị. E thì làm việc cho cty Nhật, làm kế toán thuế nên chẳng phải tiếp xúc với sếp Nhật (mà e cũng ko nói được tiếng Nhật ạ), e chỉ làm dưới quyền kế toán trưởng, may là chị ấy cũng dễ tính, với lại chị ấy làm mảng nội bộ còn e làm mảng thuế, mỗi người một việc, e lại học được nhiều kinh nghiệm kế toán nữa, làm được 1 năm mà e biết làm toàn bộ sổ sách, đợt vừa rùi e đã làm xong bctc, làm việc ngon lành với kiểm toán rồi ạ. Thế nên ko có gì phải nói xấu sếp cả! E yêu cty e lắm, hii!
Ðề: Nói xấu sếp... Đây hình như là bố noá chứ ko phải mẹ đúng ko ạ! hi. Chia sẻ với anh nhé! Kiếp nhân viên mà! lúc nào được làm sếp thì chẳng có j phải than vãn cả!!
Ðề: Nói xấu sếp... sếp cũng áp lực lắm chị ạ, thành ra nhiều lúc cáu sếp mà về nhà nghĩ lại, nếu mình là sếp mình chắc còn hơn thế thế là lại thôi hihi
Ðề: Nói xấu sếp... Ngta là sếp mà. Mình ko có tiền, ko có quyền thì cố gắng vì miếng cơm thôi à. Đc cái cty mình làm Gd xì tin và tâm lý lắm ^^ hihi
Ðề: Nói xấu sếp... Sếp thì vẫn là sếp thui, đi làm fai chấp nhận rùi, đôi khi bực muốn bỏ việc ngay ý nhể?
Ðề: Nói xấu sếp... ở chỗ nào sếp cũng là ng thường hay bị nói xấu nhất, dù có cố tốt đến thế nào thì túm lại là vẫn có chuyện để nói xấu, ng trc e làm ở mấy cty trc cũng thế, mấy chị em thường xuyên lập hội nói xấu sếp, có khi đang nói còn bị sếp bắt gặp cơ )
Ðề: Nói xấu sếp... thôi. nói xấu sếp các bạn cũngd dâu thăng tiến được. cố gắng làm tốt công việc của mình di ^^ tim viec lam / tìm việc làm / tim viec / tìm việc / tuyen dung / vieclam / viec lam / việc làm
Ðề: Nói xấu sếp... có gì thì cứ nói ra cho đỡ bực chị ạ! bức xúc có mức độ nhé! chị viêtts nhật kí hay làm gì tương tự nhé! có găng lên!
Ðề: Nói xấu sếp... ước gì mình có thể nói về sếp của mình như thế này các mẹ ah, việc của em rất là nhàn, có khi ngồi chơi cả tuần, không phải là không có việc mà là do sếp không giao việc cho, cứ như kiểu sợ mình học mất kinh nghiệm ấy, thế mới hậm hực chứ nhiều khi nghĩ thấy tiếc 5 năm ngồi mài nhẵn ghế trên trường đại học, hic hic