Buồn lắm các mẹ à! Em tốt nghiệp đại học,ra trường có việc làm ổn định ngoài Bắc nhưng mà lấy chồng theo chồng vào Nam, không kế hoạch, để có em bé. mà bây giờ không thể vác cái bụng bầu đi xin việc đc, cuộc sống của em như địa ngục khi vợ chồng không hòa thuận, và cái suy nghĩ ăn bám lúc nào cũng len lỏi trong đầu em. E muốn tìm việc gì đó để làm nhưng mà chưa tìm được. Các mẹ cho e lời khuyên với cuộc sống này đi, e muốn vui vẻ lên để con khỏe mạnh nhưng mà những lúc vợ chồng không suôn sẻ là e lại nghĩ. Em sẽ điên mất thôi!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chị ơi, đừng nghĩ làm j cho mệt, mình đang bầu bí thì cứ coi như ở nhà dưỡng sức khỏe cho bé mạnh khỏe rồi sau này sinh xong mình đi làm cũng ko muộn mà.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chia sẻ cùng mẹ nó, giờ mẹ nó có em bé rồi đừng suy nghĩ nhiều quá phải nghĩ cho con,mẹ nó đừng suy nghĩ mình ăn bám chồng, bây giờ mẹ nó đang mang bầu không đi làm được chồng phải nuôi là trách nhiêm và nghĩa vụ của anh ấy, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm chào đón con ra đời đã chứ bây giờ mẹ nó bầu bì thế này thì xin viêc chẳng chỗ nào nhận cả, mẹ nó cố gắng giữ gìn sức khỏe để con nhanh lớn khỏe mạnh là thắng lợi lớn rồi, em chẳng biết người ta nói có đúng không nhưng lúc mang bầu lúc nào cũng rầu rĩ buồn bực sau này con sinh ra cũng hay buồn buồn lắm, mẹ nó cố gắng ăn uống tốt và giữ cho tinh thần thoải mái, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chúc mẹ sớm ổn định nhé...............e chưa có kinh nghiêm nên ko bít khuyên chị tn
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chị ơi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Có em bé mà stress thì là hok tốt cho sức khỏe đâu nha. Cả mẹ lẫn con í. Chị đừng nghĩ là mình ăn bám. Hãy coi như thời gian mình chăm sóc cho con. Nhẹ nhàng với chồng. Hạnh phúc là do mình nhìn nhận 1 phần mà chị.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Chị phải vui vẻ lên, mẹ tròn con vuông rồi hãy tính nhé. Ko là ảnh hưởng em bé đó chị (u)
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Mẹ nó đang có bầu, đừng nghĩ nhiều quá...ảnh hưởng đến cháu, sinh cháu song chị hayc tính tiếp
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! cư từ từ chị ạ h phải nghĩ em bé là quan trọng nhất! rồi hãng tính dến chuyện khác!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. con cái là món quà trời cho, nên mẹ nó cứ vui vẻ chào đón em bé đáng yêu nhé - rồi sẽ qua hết mà.
Mẹ nó kiếm mặt hàng gì đó bán online, vừa đỡ buồn vì được giao lưu với các mẹ, vừa xóa bỏ được ý nghĩ tiêu cực là đang sống ăn bám, lại chủ động, không bị phụ thuộc nữa
Ðề: Re: Thất nghiệp vì lấy chồng! Nếu đã ko thể thì ko nên nghĩ tới quá nhiều chị ạ. thay vào đó chị đọc các sách tìm hiểu về chăm sóc em bé này hay cố gắng làm tốt các việc nhà, chia sẻ với chông nhiều hơn mong chị sớm vui trở lại
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! chị em phụ nữ nhiều vấn đề phức tạp các chị nhỉ! em thì chưa trải nên chả biết khuyên chị thế nào. Thôi thì mong chị vui vẻ nghĩ ít đi để cho em bé lớn ạ.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Cứ bình tĩnh mẹ nó ạ. Con cái là của trời cho. Bây giờ mẹ nó cứ tĩnh tâm lo cho em bé trước đã, mọi chuyện rồi sẽ tính sau. Như VC nhà tớ cả 2 đều có công việc ổn định mà thỉnh thoảng vẫn cứ cãi nhau đấy thôi. Mọi cái cứ tĩnh tâm rồi sẽ đâu vào đó thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! giờ đang mang bầu rồi đi làm cũng khó dù bạn xin được việc bây giờ thì cũng chỉ làm được vài tháng rồi lại nghỉ đẻ thôi cứ ở nhà sinh em bé cho khỏe mạnh rồi đi làm sau sinh bạn ak
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Mẹ nó thử buôn bán online xem sao. Bước đầu vốn ít thì lấy ít. Trước hết phải nghĩ cho con đã, đừng vội nghĩ mình ăn bám vội. ^^
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Ăn bám chồng thì đã làm sao, bạn tĩnh dưỡng cho khỏe, cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa hôm sau sinh một baby khỏe mạnh, bụ bẫm thế là mọ việc lại đâu vào đấy
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! EM chào các mẹ! Em cảm ơn các me đã động viên em trong thời gian qua, e biết rồi,e sẽ cố gắng vui vẻ và không nghĩ ngợi nhiều cho con khỏe,hi bây giờ E đang gặp một vấn đề khó, e đang tính bán đồ lót,đồ đầm online, nhưng hiện tại E không tìm thấy xưởng may, có mẹ nào biết hay đang sở hữu xưởng thì chiếu cố tới E nha. Em có bà chị bán shop ngoài Bắc,đang cần hàng với số lượng lớn. Em cảm ơn nhiều nha!
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! Cố lên em nhé, thời gian này e phải giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và con, nếu sức khỏe tốt thì e có thể tìm việc làm tạm thời như bán hàng theo ca hoặc bán hàng online. Sau khi sinh con cứng cáp gửi trẻ được thì đi tìm việc làm khác. Mình chịu khó và chờ cơ hội thì cũng không sợ thất nghiệp đâu em à.
Ðề: Thất nghiệp vì lấy chồng! mẹ nó cứ lên đây mà tám, ở nhà ăn chơi buôn sao phải buồn, cứ sanh con xong rồi đi kiếm việc. e đi làm mà chán quá đây này, muốn nghỉ ko dc