Nội dung: Các bác các cô ai cũng bảo chắc tại mẹ đặt tên con là Sockon mà con lúc nào cũng nhanh như một chú sóc con. Con gái mẹ đã bước qua 3 tuổi, hàng xóm láng giềng ai cũng khen con gái mẹ ngoan, lên lớp cô giáo bảo Sockon toàn bày trò chơi với các bạn thôi, đặc biệt ăn thì chỉ cần 5 phút là xong chén cháo rồi. Sáng nào mỗi khi đi học con đều hỏi mẹ " hôm nay thứ mấy mẹ? ". Con chỉ mong đến cuối tuần để được bố mẹ cho xuống công viên, tung tăng chạy nhảy, chơi đùa với các bạn. Còn mẹ thì tha hồ để con thỏa sức khám phá thế giới xung quanh con và thật sự yên tâm vì đã có Lifebouy bảo vệ cho con gái rồi. Yêu Sockon quá đi thôi
Ðề: Bài dự thi _ Trịnh Thị Nga Ủng hộ con gái yêu nhé! Mẹ nuôi con khéo quá, trông con bụ bẫm! Hi..hi..
Bé này xinh và đáng yêu quá. Vô tình đi qua thấy con xinh thì Vote cho con chứ không phải vote vì đc vận động