Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Thật ấy nhỉ , con bạn em ai cũng chê xấu như ma ấy , đi đâu mọi người cũng bảo sao lại có bạn vừa lùn , vừa xấu như thế nhỉ ; em giới thiệu cho nó một anh bạn thế là hôm giới thiệu nó thì anh bạn em có đi cùng một anh bạn nữa , anh bạn đó bảo em tưởng chị giới thiệu bạn chị thì phải như chị ai ngờ ma chê quỷ hờn nhưng em bảo giờ làm gì có phụ nữ xấu hả em mà sống với nhau chủ yếu là về tâm hồn chứ xinh có mài ra được mà ăn đâu , mà nhan sắc ai cũng chỉ một thời thui em ạ , thế mà đôi ấy lại thành công hiiii giờ chúng nó đã có hai baby rùi còn mình thì hãn ê sắc .....
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Em ơi, cứ kê cao gối mà ngủ, cái duyên cái số thì tự nó đến ấy mà! Chị cũng ngoài băm-chặt mới lấy chồng mà.....
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Các mẹ có tin là trong con người có duyên thầm không ? Nhiều ng rất bình thường nhưng mà rất nhiều bạn bè, nhiều người yêu, có những người lại xinh đẹp, lúc đầu nhìn thì thích lắm, nhưng nói chuyện 1 vài lần chạy mất và không có ấn tượng gì ý. Hồi học đại học, trong lớp tín chỉ tiếng Anh em có quen 1 con bé, lúc đầu em ít thiện cảm lắm, vì trông mặt bạn đó cứ gian gian ý, k xinh tí nào nhé. Nhưng đến lúc chơi với nó nhiều,tự dưng thấy quý lắm, rồi mấy hôm học cả ngày em không muốn về nhà xa, vào phòng trọ của nó em mới choáng, người đến tán tỉnh nó nói lườm lượp không ngoa tí nào, nó nghe điện thoại đến cháy máy, chỉ có khi đi học nó để im lặng thì thôi, chứ mở máy lúc nào là nghe điện lúc đó, mà toàn anh yêu nó mấy năm mà nó chưa đổ ý, hihi, lúc đó em mới biết thế nào là duyên thầm . Cùng phòng với bé đó có 1 bé khác cùng quê, lúc đầu mà nhìn thì bị choáng ngợp ngay, đến em là con gái, lần đầu nhìn thấy còn thích, nhưng mà những lần sau, càng nhìn càng bình thường và k có ấn tượng gì cả. Con trai mới nhìn ai cũng khen xinh, nhưng nói chuyện 1 vài lần tự nhiên lảng đi ý, bọn em hay nói nó cao số .
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ chị có yêu câu gì k ạ?và cho thêm it thông tin thì mới mai mối được chứ?hihi,
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ làm chị dâu e ko hjhj,có ông anh chồng 80 hay 81 e ko nhớ,chịu khó phết mà cũng chưa lấy vợ
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ đợi duyên thì chắc lâu lắm chị ạ! hãy tìm cho mình một đối tượng để theo đuổi đi!!
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Chị lo lắng cũng phải. Lấy chồng rồi sinh con nữa. Phụ nữ càng cao tuổi thì thì càng khó khăn mà. Nhưng chị cứ yên tâm đi ạ. Duyên chưa đến thôi. Nếu chị cẩn thận hơn thì đi xem có phải cắt duyên âm không nhé. Chúc chị nhanh tìm được hạnh phúc của mình!
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ 80 mà còn xinh xắn nữa ấy hả, nhanh nhanh chóng chóng đi nhờ môi giới đi thôi, cẩn thận làm bà cô già thì chết
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ mình chỉ cần 1 người chân thành và giản dị cũng được ạ.vì mình sống cũng đơn giản thôi,nhiều tuổi rồi giờ cứ quen được ai thì cưới thôi hiii hiện giờ mình đang làm ở hà nội.quê ở Phù Ninh - việt trì
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ b chịu khó đi giao lưu bên ngoài, đừng online ngồi đợi nha
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Bạn này 90 còn trẻ trung lắm sao đã suốt ruột vậy
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ Mình bằng tuổi bạn đây nhưng lấy vợ lại sớm quá thành ra 2 nhóc nhà mình cũng lớn tướng rồi. Lấy vợ sớm nên nhiều lúc hơi bí bích vì ko đc tự do. Chẳng qua cái số chưa đến thôi. Cứ tận hưởng những thời khắc của sự tự do đi nhé, ko cần phải vội để rồi gò mình vào cuộc sống ko hạnh phúc. Chúc bạn may mắn và sớm tìm đc hạnh phúc của mình.
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ đôi khi biết là tự duyên nó sẽ đến, nhưng đến muộn quá cũng làm cho người ta lo lắng chứ ạ.
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ đc đấy,a e rất là giản gị,nói chung chịu khó,e đi làm toàn vứt con ở nhà cho ô ý trông.o y làm xây dựng nên công việc thất thường,lúc đi suốt,lúc ở nhà suốt.thế có ok ko e mai mối vụ này bít đâu đc ăn kẹo
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ em 85, cũng đang lo chị ạ, bình thường không lo lắm nhưng cứ bị tác động của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp là lại lo lắng chị ạ! khổ lắm cơ, duyên chưa tới thì phải đợi thôi chứ biết làm thế nào hả chị? mà bạn susuBach mách nước giúp chị em mình cái địa chỉ đi lễ xem nào tình hình có gì thay đổi không nhé
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ em nghĩ không nên tin vào duyên phận làm gì... duyên nợ là do mình quyết định cả !
Ðề: em sinh năm 1980, duyên chưa đến nên giờ vẫn bơ vơ E thì 90 một con rồi, nhưng nói thật là lấy chồng xong vất vả hơn lúc chưa lấy ah