Vô tình hôm qua mình đọc được mấy câu chuyện rất hay về luật nhân quả và lòng tham mình POST lên đây cho mọi người tham khảo xem thực hư thế nào nhé: Câu chuyện thứ nhất:Tai hại của lòng tham Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng A-nan đi dư hóa tại 1 vùng quê. Đức Phật đang đi trên đường bỗng Ngài bước đi trên bờ cỏ. A-nan ngạc nhiên, tự nhĩ:"Đức Thế Tôn không boa giờ đi dậm trên cỏ, hôm nay vì lý do Ngài không đi trên đường mà lại đi trên cơ". nghĩ thế A-nan bạch Phật: - Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không đi trên đường mà lại đi dậm trên cỏ? - Này A-nan, phía trước ta có kẻ giặc, sau ta có ba Phạm Chí đnag đi, học sẽ gặp nhau giặc đó! Ba người Phạm Chí đang đi bỗng thấy bên đường có 1 gói vàng bèn dừng lại lấy bỏ túi. Khi được của, ba anh em mới bàn tính, rồi bảo 1 người đến chợ mua đồ về ăn uống no say, khao nhau một bữa. Anh đi chợ vừa đi vừa nghĩ:" Gói vàng ấy nếu chia cho 2 anh kia thì ta sẽ ít đi, chi bằng nhân lúc này ta cho thuốc độc vào đồ ăn để giết chết cả 2 người kia thì số vàng đó do ta hưởng trọn". Nghĩ thế, anh liền thực hành ngay ý định. Trong khí đó, 2 người ở lại cũng cùng nhau bàn tính:"Nếu chúng ta chia cho người kia thì số vàng sẽ bị ít đi, chi bằng đợi nó về rồi cả 2 cùng ra giết quách đi là xong". Nghĩ vậy 2 người cùng núp vào chỗ kín, chờ người kia đi chợ mua đồ ăn vê, liền nhảy ra giết chết. Giết xong, 2 người đem đồ ăn ra, ăn uống no say thỏa mãn, nhưng khi ăn xong thuốc độc ngấm vào người, liền lăn đùng ra đất chết hết. Đức Phật bảo A-nan: - Cả 3 người vì lòng tham nên sinh ác tâm để rồi cùng giết hại lẫn nhau. Kẻ ngu si thật đáng thương vậy. Đọc xong câu chuyện mà mình thấy đúng quá, lòng tham luôn giết chết con người nếu như ta không biết chế ngự nó:-k
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác Câu chuyện thứ hai: SÁT HẠI SINH LINH HỌA ĐẾN CON CHÁU Ở Triết Giang, hàng châu có 1 người phụ nữ tánh tình hũng hãn. Phàm trong nhà có chuột hay côn trùng bà đều tìm cách giết sạch vì thế trong nhà ngoài sân tất cả sâu bọ, giun dế, kiến chuột đều bị bà ta giết hết không chừa 1 con. Bà sát hại vô số sinh mạng như vậy, thế nhưng trong lòng lại thấy vui. Sau khi có chồng, sinh được 1 đứa con trai nhưng toàn thân để nổi ung nhọt, trong những mụn nhọt đó nước vàng liên tục rỉ ra, tất cả danh y đều không chữa trị được. thứ bệnh này làm phát sinh vô số ruồi nhặng. Bà ấy suốt ngày vừa phải lo bắt ruồi nhặng, vừa buồn vì bệnh của con. Không lâu sau đứa bé qua đời, bà ta cũng bất ngờ bị mắc bệnh phong. CÓ người nó đó là quả báo nhãn tiền do sự giết hại quá nhiều côn trùng của bà ta. Những người hiểu biết ai cũng nói rằng bà ta vì nghiệp sát sinh quá nặng phải bị tuyệt tự nên sinh con ra phải mắc chứng bệnh nan y, chưa được mấy tuổi phải lìa đời, đó là quả báo trước mắt của những hành động do chính bản thân tạo ra.... Người đời ai cũng yêu thương con cái của mình, từ đó mà suy ra mọi loài cũng đều như vậy, thế thì tại sao lại không biết yêu thương vạn loài như yêu thương con mình? Mong cho mọi người hãy biết yêu thương nhau, thương yêu đến cả vạn loài, đừng có sinh tâm giết hại bất cứ laoif nào, được như thế thì hạnh phúc lắm thay!
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ mình cũng tin vào luật nhân quả, cảm ơn các mẩu chuyện của bạn nhé, rất ý nghĩa
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Vâng, chính bản thân mình cũng gặp nhiều trường hợp như vậy ngoài đời nên mới đưa 1 vài câu chuyện nhỏ lên cho các mẹ cùng suy ngẫm và bàn luận với nhau
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ theo mình thì đây là một câu chuyện trong dạo phật hay răn con người, nhưng chúng ta cũng nên học theo để làm chuẩn mực cho cuộc sống
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Đúng đấy mẹ nó ạ, câu chuyện này do con zai mình đoc và kể lại với mình. Mình thấy con còn nhỏ mà đã có nhận thức về thiện - ác ở đời nên mình mạo muôi đưa lên đây để bọn mình cùng suy ngẫm
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Em có một niềm tin không bao giờ thay đổi vào "Luật nhân quả"
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ NHiều người không tin vào Luật nhân quả nhưng bản thân mình thì rất tin........
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Một phát hiện mới là các câu chuyện về luật nhân quả, chủ yếu là nguồn từ bên TRUNG HOA. Mình muốn nghe chuyện về luật nhân quả nguồn từ VIỆT NAM mình. Chủ thớt cứ post dần từng post, bà con sẽ ủng hộ nhiệt liệt. EM cũng lót dép hóng
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Em tin o doi luon co luat nhân quả cac me a.
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Đúng đấy mẹ nó ợ, luật nhân quả thì không tránh được đâu, cho nên đừng bao giờ làm điều thất đức
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ mẹ nó ơi, em rất hích những truyền nói về đức phật dạy bảo con người nhu câu chuyện đầu tiên ấy ạ, mẹ nó úp nhiều bài như vậy nhé. em sẽ đặt ghạch ghé nhà chị thường xuyên ạ
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Mẹ này dạo này bận gì mà chả vào nhà thế nhỉ?
Ðề: Những câu chuyện Thiện - Ác. Đời nào cũng có cả........ Mình thích câu chuyện số 1 nhưng không hề thích câu chuyện số 2 . Chuột bọ , gián , ruồi muỗi không giết thì chẳng nhẽ lại sống chung với nó ???