Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Báo cáo các mẹ là cho đến hôm qua em leo lên cân thì sung sướng vô cùng là em đã giảm đc 2kg rồi ak.Từ hồi sinh xong đến giờ con em đc gần 8 tháng rồi mà cái cân nó chưa nhúc nhích dù chỉ 1 lạng.Em nhịn cơm gần nửa tháng, chỉ ăn rau và thịt mà cũng k đc.Lần này mới có MONA từ hôm 13 đến giờ mà từ 57kg xuống còn 55kg. Đặc biệt là cái bụng của em nó tọp trông thấy luôn.Mà em ăn uống lung tung lắm.Hôm thì MONA bữa trưa hôm thì ăn uống linh đình cả ngày.hihis.Em lại tiếp tục MONA típ thôiiiiiiiii.Có mẹ nào mún thực hiện cùng em chưa naòooooo ^^
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây mjnh cũng muốn thử nhưng mà khó uống quá ,uống ko được , uống vào tí lại muốn buồn nôn ,
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Em nói thật với bác là em cũng sợ uống mấy caí thứ nước lợ lợ lắm.uống vào cũng thấy buồn nôn đấy.Nhưng mà em bịt mũi nốc phát là xong luôn, ko thì nín thở vào.Uống xong là uống ngay cốc nước lọc cho hết hãi.hihi.Còn nếu ko thì bác̣ cứ làm thìa mật ong xong uống nước lọc vào cũng đc.Cũng như nhau cả ý mà.Nhiều lúc hãi quá em cũng nốc thìa mật ong xong mới uống nc lọc vào chứ ko thể chịu nổi caí vị của MONA.hihi
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây ôi thế là chủ t0p & mjnh cùng sợ m0na.... cám ơn chủ t0p ,hjhj , à mjnh m0j tham gja nen cung k0 bjt lam sa0 de cam 0n ,
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Em cũng mới MONA ngày đầu tiên, kết hợp cả nước lá sen nữa chả biết có giảm đc lạng nào không.Em cao 1m58, nặng 52,5kg nhưng mà người xương nhỏ nên nhìn nhiều thịt lắm, với cả mỡ ở bụng, ở đùi, ở mông nhiều nên mùa hè rồi mặc váy mỏng trông tự ti lắm (.Bon chen Topic này để lấy động lực giảm cần. Sáng nay e MONA, không ăn sáng, trưa ăn bánh đa trộn, uống sinh tố, tối về ăn nửa bát cơm thôi.
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Mẹ nó cố gắng như thế sẽ giảm được đấy, đặt mục tiêu cho giảm cân nhé cố lên mẹ nó
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây he, đợt trc em cũng MONA được 1 tuần, bụng cũng tọp đc 1 nấc dây lưng đấy, nhưng đến tháng rồi cuối năm liên hoan nhiều nên em bỏ, bây giờ hết mật ong đang chờ dì gửi mật ong cho, có gì lúc đấy em lại MONA chị em mình cùng động viên nhau nhé ^^
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây oai, nghe mà thèm thế, em mới MONA từ t6 tuần trước, cũng gần đc 1 tuần rồi í, bụng đo thấy có giảm 2 cm, cơ mà đùi chả thấy giảm í. E thì chả sợ mùi MONA, uống còn thấy ngon, của đáng tội, em thèm đồ ngọt mà ) nhưng công nhận ng em khó giảm thật , toàn mỡ mà ( khó giảm thế. Em là em hơi nản nản rồi í
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây hihi.Ko có gì đâu chị.Em nghĩ MONA hay làm 1 thìa mật ong nguyên chất xong rồi uống 1 cốc nuoc cũng giống nhau nên em làm thế cho dễ uống.Chứ em sợ mấy loại nước lợ lợ nhất.hihi
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây hihi.Em ko LC được nên chuyển sang MONA.Em thấy MONA hay là giảm rõ vùng bụng ( em mới sinh nên bụng to oành ).Mà lạ cái em MONA đc 2 tuần thôi mà giờ ăn có 1/3 bát cơm mà đã thấy no ngang rồi.hihi
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Em đây sinh xong 8 tháng màko xuống 1 lạng nào.Thế mà em MONA hoàn toàn 2 ngày đã xuống 1 kg rồi.Đặc biệt bụng nhỏ đi hẳn chị ak.Giờ em lại MONA lung tung nhưng chủ iếu MONA bữa trưa vì trưa em ở công ty.Sáng ko đói lắm thì MONA còn tối về thì đành ăn ít thức ăn vì chẳng nhẽ lại để ox ăn 1 mình.hiih
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Hic.Chồng em bảo bao giờ mới đc nhìn v mặc quần bò nhỉ làm em muốn giảm kg kinh khủng cho c lác mắt như ngày xưa.hihi.Chị cố gắng lên nhazzz
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Mẹ nó giảm được nửa tháng rồi đấy, thế giảm được bao nhiêu kg rồi mẹ nó
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây EM mới giảm đc 2kg thôi vì ko MONA lâu được.Thỉng thoảng lại có sinh nhật, liên hoan ... nên có hôm ko MONA hôm thì MO sáng,, hôm thì MO trưa.hic.Em mong giảm xuống 49kg quá mà giờ đang 55kg chị ak.hic
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Đang hóng nhà mẹ nó mà lâu quá thế thì em đành chuyển hướng sang ăn bưởi vậy
Ðề: Em cũng đua đòi giảm kg bằng MONA đây Em thì ko thích ăn hoa quả lắm nên mua bưởi về rồi thỉnh thoảng lắm mới ăn.tại dạo này lắm tiệc tùng nên e ko chăm MO đc chứ e thấy MO là giảm nhanh nhất.hi