Chào các mẹ, em đang mang thai con đầu nên không có nhiều kinh nghiệm. Hiện em đã được hơn 33t và dự kiến sinh là tầm 10/5 tới. Em đã đk sinh ở viện C. CÓ mẹ nào vừa sinh ở viện C không cho em ít kinh nghiệm với. Trình tự và thủ tục lúc nhập viện như nào ạ? Em xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với e cung dang dinh vao c sinh day a ...ma nghe noi đông lam
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với Đúng là đông lắm mẹ nó ạ! Em cũng đang lo là không có chỗ nằm ấy Em nghe nói là lúc vào viện phải nộp trước 1 khoản tiền nhưng ko biết là bn và khoản lobby thì thế nào nhỉ. Mông lung quá
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với bệnh viên C thì đông rồi, đông từ lúc nào đến giờ ấy chứ, cứ xác định đi khám từ sớm mà đến trưa hết giờ mới có kết qur, thời gian chờ đợi chỉ để lấy kết quả xét nghiệm, siêu âm thôi, chứ thời gian thăm khám chỉ chừng 2 phút àm hiih, có khi 1 phút ấy chứ. mình sinh con năm 2009, sinh vào lúc buổi tối, nằm 2 sản phụ một giường, mặc dù tiền lót tay hhes, hiih, mà hình như ai cũng lót tay nên ai cũng như ai, hic. sáng ra, còn bị mất điện, giường từ 2 sản phụ thành 3 sản phụ, tớ chịu ko nổi, xin bác sĩ cho về luôn, vài ngày sau, lên làm htur tục xuất viện,bệnh viện lớn mà như không ấy, hic đứa thứ 2, về 354 sinh, khỏe re
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với Mình cũng sinh ở viện C. Mình thù lại thấy các bác sĩ ở đây chu đáo. Mình vào viện từ 4h sáng, tới tận 5h chiều mới lên bàn đẻ, tại mình đau nhiều nhưng không mở phân nào, thai 39 tuần 4 ngày. Mình từ khi có bầu là khám ở đó hết. Đến khi lên bàn để đau quá nhưng vẫn chưa được. có chị bác sĩ hỏi mình có mang sữa không, mình bảo em để ngoài ghế, chị ấy ra lấy cho mình bảo uống lấy sức. Lúc đó mình cảm động lắm, chồng đưa đi nhưng có được vào đâu. Mà lúc này chưa tiền đút gì đâu. Đến khi đo máy mấy lần mình bảo tiêm thuốc giảm đau, dễ dẻ. Cô ấy ra bảo chồng mình đi đóng tiền đi. Chồng đóng tiền, tiêm thuốc xong 15 phút sau mình tê chân bảo bác sĩ. Cô ấy bảo uh tê phải bảo chị luôn. Hii thế là mẹ tròn con vuông lúc 9h45' tối. xong xuôi mình ra giường nằm. Lúc này chồng mới đưa tiền bác sĩ. Đến 1h sáng hôm sau bác sĩ còn gọi cảm ơn. Bảo là lấy vía ngày mùng 1. Con mình sinh đêm 30 tháng 8 năm 2010. Sáng hôm sau 6h lên phòng bệnh đông thật, hai mẹ một giường. Nhưng toàn cho bé nằm thôi. Mẹ có nằm được đâu. Mc giục về thì về. Nhưng bé nhà mình không được ấy máu gót chân xét nghiệm và phải ký cam kết đấy. Bạn cứ thoải mái lên. Được cái sinh ở đây thấy yên tâm. Đông nhưng tâm lý mình ổn định. hiiiii.
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với Minh k biết mọi người ntn Nhung em có người nhà quen ở viện C nên rất Yên tâm Hihihihi mà tại em đẻ dễ nên em mới thấy thế hay Sao ik em thấy ở viên này đc lawn đấy mẹ nó ạk
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với Thế chị ơi lúc mình vào làm thủ tục sinh không phải nộp trước 1 khoản tiền cho BV hả chị? Khoản lobby bs thì đưa bn ạ? Em có thẻ BH trái truyến ko biết có được trừ BH ko? Mà cũng đang lăn tăn vụ đẻ thường và đẻ mổ. Em cũng định nếu đẻ thường thì tiêm thuốc giảm đau nhưng nghe nói thuốc này nếu tiêm ko khéo sẽ làm mình bị đau lưng về sau nên cũng hơi sợ. Hic
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với em cung co bao hiem trái tuyến chăc đc 30% mẹ nó a
Ðề: Có mẹ nào sinh ở viện C không chia sẻ kinh nghiệm giúp em với Mình vừa sinh bé ở viện C này. Lúc bắt đầu vào viện họ sẽ bắt mình nộp trước 3 triệu, khi mọi thứ xong xuôi, bệnh viện sẽ tính toán tất cả các chi phí và trả lại số tiền thừa cho mình (trừ luôn 80% tiền bảo hiểm). Mình lúc đầu cũng dự định sinh thường nhưng bé bị vướng không ra được nên lại chuyển sang mổ, tất cả chi phí hết có 2,5 triệu thôi. Về phòng dịch vụ có 4 loại: phòng 700k/ngày (2 giường rộng, có wc riêng), phòng này dành cho những người đăng ký đẻ mổ trọn gói từ trước; phòng 500k/ngày (2 giường, wc riêng), 400k/ngày (3 giường nhỏ hơn) và phòng 300k/ngày (3 giường bé). Nếu lấy được phòng dịch vụ bạn nên chọn phòng 500 ngàn ý, giường vừa rộng rãi, người nhà mình ở lại trông cũng có thể nằm cùng thoải mái, lại vừa sạch sẽ. Mình hồi ý minh không biết nên không nói trước với chị mình nhờ (chỉ nhờ lấy được phòng dịch vụ là ok rồi), nằm phòng 300 ngàn, vừa bí vì phòng nhỏ, người nhà không thể nằm cùng được, đêm có ở lại trông thì trải chiếu nằm đất, có cố nằm chung thì mình cũng phải nằm vẹo sang 1 bên, vừa đau vết mổ vừa chật chội, hơn nữa muốn đi wc phải ra tận đầu hành lang, gió máy, bất tiện lắm. Nếu đã nằm phòng dịch vụ thì tốt nhất là lấy đc phòng 500 ngàn, đắt hơn chút nhưng sướng. Chia sẻ chi phí đẻ Viện C của mẹ bé Chíp: Mình có đứa bạn, bà cô nó vừa đẻ mổ tuần trước ở đây, có bảo hiểm được thanh toán 80%, chi phí khoảng như sau: 1. Chi phí sinh mổ sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 1,5 triệu. 2. Chi phí lót tay cho bác sỹ mổ: 2 triệu 3. Chi phí cho ca mổ (bao gồm gây tê, y tá phụ mổ): 1 triệu 4. Lót tay cho y tá quen biết 500 nghìn, lót tay để được nằm nhà D 500 nghìn, lót tay cho 2 y tá ở phòng hậu phẫu cho gia đình vào thăm 2 mẹ con lâu: 500 nghìn. Tổng tất cả khoảng 6 triệu tất cả bạn ạ. Theo mình nếu không có bảo hiểm thì chi phí cao phết đấy, không có BH thì bạn đăng ký gói dịch vụ 12 triệu còn hơn bạn ạ.
E vừa sinh ở C cách đây 2 tháng hihi. Đông thì đông thật nhưng ở khoa đẻ toẹt vời lắm ạ, phòng chờ sinh và phòng hồi sức sau sinh rất sạch sẽ ngăn nắp, y tá hộ lý đều nhanh nhẹn nhiệt tình. Đặc biệt là k có ai vòi vĩnh gì cả, mình chủ động đưa pb trước ng ta cũng k nhận đâu. Bao h mẹ tròn con vuông thì cảm ơn tầm 1 triệu ( đẻ thường, mổ thì phải cảm ơn đậm hơn). Mà e k có ng quen gì đâu nhé mà vẫn dc qtâm chăm sóc chu đáo ạ. Phòng ở sau sinh ở tầng 6 nhà G thì hơi tệ, mẹ nào đẻ thường thì cố chịu đựng chút vì đẻ buổi sáng sớm thì chiều dc về, đẻ chiều hôm trc thì sáng hôm sau về rồi, k ở lâu. Ai đẻ mổ thì cố kiếm phòng dv. Nếu k có ng quen thì ngay khi đang ở phòng hồi sức nói nhỏ với y tá hộ lý nào đó nhờ họ lấy phòng cho, ng ta lấy dc phòng cho mình thì cảm ơn họ vài trăm k, họ cũng k nhận tiền trc đâu vì chưa chắc lấy dc phòng dv, cái này hên xui lắm vì trúng hôm đông hết phòng dv thì giời cũng bó tay ạ Về vụ bhyt thì e k dùng nên k bít, nhưng nghe đâu đẻ dc tính là cấp cứu nên dc 80% đấy ạ. K bh thì cũng chỉ hết khoảng 1,5 triệu thui. Nhập viện đóng trc 3 triệu nhé.