Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ nì còn ok con gà đen... Tềnh hềnh cục diện thay đổi roài chị nhá! Lội vô p3799 đi chị!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ nì còn ok con gà đen... Tềnh hềnh cục diện thay đổi roài chị nhá! Lội vô p3799 đi chị!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi tối qua em chuyển vào TK của chị 100k nhé. Em cám ơn chị.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như em chuyển khác bank à? Cho chị số tài khoản của em chị check nhé. Vì thấy có 1 khoản nổi lên nhưng vì khác bank nên nó ko hiện tên người gửi, chưa kể ko có nội dung nhắn gửi gì cả.
Cập nhật danh sách các mẹ đã ck cho tớ nè: 1. Vietcombank: - Zenda: gửi quà 2 em Cốm và $$$ - Me Ha Giang: gửi quà 2 em Cốm và $$$ - maunanghe: gửi quà cho $$$ và Cốm - Kuhim: gửi quà 2 em Cốm và $$$ - Huyenpt3: gửi quà cho $$$ và Cốm - Hanhruby: gửi quà cho Cốm và $$$ - ... 2. Techcombank: - Me Hai An: gửi quà cho $$$ và Cốm - Nothergirl: gửi quà cho Cốm và $$$ - ... Tầm 12h tớ lại update 1 lần nữa nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em gửi từ VCB chị ah, tại em gửi từ cây ATM nên nó không có chỗ cho mình ghi nội dung gì cả ah, số TK của em nè: 044 100 3735394, chủ TK: Lê Thị Thúy Hạnh ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chính thức lập nick diễn đàn xin vào nhóm giao lưu với các mẹ. Bầu nhà em được 3m27d rồi ạ. Xin các mẹ chỉ giáo thêm artyman:\\/
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc mẹ khỏe con khỏe nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi trời ơi là trời đúng là bọn...lương tâm của bọn nó bị..ó ăn rồi, ko phải ng. Trẻ nhỏ, sơ sinh mà chúng cũng ko tha. Bó tay, hết thuốc chữa, thế mới nói thuốc hết date, thuốc rởm chúng cũng mang ra tiêm cho các bé ấy chứ.... bức xúc quá mọi ng share nhau để đề phòng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân con dê tui quá, sao năm nay chàng dê này hay ốm thế ko biết. Chúc con mau khỏi để còn chiến thật lực và lấy sức chăm vợ nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! NhocTin ơi check TK giùm chị nha. Chị vừa ck quà cho Dola và Cốm qua TK VCB nhé
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ gì đới chị ơi, em dạo này bận quá chả có thời gian lượn nhà mình nữa. Khi nào off hội Rồng rắn thi lu loa em câu để em có mặt nhé. Chúc các mẹ và Rắn con khỏe mạnh nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại chưa có hơi vợ nên chàng ý hay ốm đấy mẹ vợ ạ! Ốm bây giờ sau về với vợ là không ốm nữa đâu!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hịhị giờ này mà có gà đen ăn là nhất đấy e ui, nhất là chệ e mình e ui ơi, vụ đi thăm 2 cháu Dola nhà mẹ Sâm và Cốm nhà Lê Hiếu e ah Bận j thế cho chị bận với hehe. Cháu ngoan hông, ăn uống thế nào? Mà e chắc giờ thì ngót tọt đi rùi nhỉ Mẹ vợ với vợ là ko nhất trí đâu, khỏi ốm ngay và luôn đê để nàng còn đc chăm chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cái niêm mạc thì chị ok bằng cách uống sữa đậu nành hay sầu riêng Còn vụ kt trứng thì mần răng gái?cụ tỳ chút giùm chị coai Lần đầu nên ngố kinh dc...........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nôn xong em làm bát bún bò ở nhà, ăn bún là chủ yếu, thịt bò chẳng ăn được mấy, ăn được tí bún, lên nằm nghỉ 1 lát rồi làm cốc sữa bầu, thấy đỡ mệt nên em đi làm. Giờ thì sức khỏe ok hơn r chị à. Các chị bầu chú ý giữ gìn sức khỏe đừng để như em nhé. Em thấy mình bầu dặt dẹo quá
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khéo lại bầu con giai giống chị ý chứ. Nghén kinh, huhu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, cái vụ kt trứng này em chỉ làm theo kinh nghiệm cá nhân thôi, em ăn gà ác hầm, ăn móng giò nấu đậu đen và uống sữa mỗi ngày. NHưng em phải dùng thêm thuốc của bs chỉ định nữa vì trứng của em rất nhỏ ah. Thuốc thì phải tùy bs chỉ địh, vì thuốc đó uống nhiều không tốt chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn và uống sữa như vậy là được rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em làm theo cách của Hạnh xem sao nhé! Hi vọng tình hình trứng được cải thiện.