Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi khanhtranvegiare, 26/3/2013.

  1. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà em có bà ngoại, bố mẹ, anh trai chị dâu, và 2 cháu trai của em, có 1 vài chuyện em xin kể ra đây để mong nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ của các bố mẹ. Em gần như bất lực vì tính tiết kiệm của gia đình em, nhà em không giàu nhưng cũng ko nghèo đến mức độ thế này
    Có 1 cái thìa nhôm dài, loại mỏng mỏng ý ạ, bị đứt phần thân với phần thìa gần như là hết rồi, ko thể xúc được nữa, em vứt vào sọt rác buổi chiều, sọt rác nhà em để ngoài sân, cứt chó cứt mèo vứt vào đó hết, thế mà sáng hôm sau đã thấy nó nằm chình ình trong giỏ đựng đũa thìa, em hỏi mẹ em bảo chẳng sao cả mày ko dùng thì để mẹ dùng, hic
    Chuyện thứ 2, anh trai chị dâu em vào Đà Nẵng chơi, mua được mấy cái ngô luộc rồi, thấy chị dâu em bảo ngon lắm, nhưng đến khi mang ra HN về đến nhà giở ra thì bị thiu mất, chị ý vứt cả túi ngô vào sọt rác(lại sọt rác),1 lúc sau em thấy bố em ra nhặt lên, em quát ầm lên bảo bố vứt ngay đi nhé, ko thiếu ăn đến mức đó nhé, xong, bố em vứt lại vào đó, được khoảng nửa tiếng em ra sân thấy bà ngoại em cứ đứng hì hục làm cái gì, nhìn kĩ thì ra cụ đang bóc cái ngô chị dâu em vửt đi cho vào cạp lồng để đun, định bỏ nước, còn lại ngô thì để nấu xôi ngô ăn cho đỡ phí, em sốc qua, yêu cầu bà vứt ngay lập tưc, ngay lập tức, thử hỏi nếu em ko ra lúc đó thì cả nhà được bữa xôi ngô đã đời rồi ko?
    Chuyện thứ 3, bac em có mấy hộp sâm,cái gói màu đỏ đỏ ý ạ, hết hạn sử dụng, nhưng còn nguyên hộp, em bảo là để cháu vứt đi, ngoảnh đi ngoảnh lại chả thấy đâu nữa, mở tủ lạnh thấy ở trong đấy, hic, bố em bảo để cho chó, ko bít có đúng thế ko nữa
    Chuyện thứ 4, tự nhiên em thèm ăn phồng tôm, ở trong tủ còn 2 gói, em lấy ra thì thấy 1 gói hết hạn sử dụng từ tháng 7 năm ngoái, chỉ còn 1 túi còn hạn sử dụng k 1 tháng nữa, em bảo bố mẹ em là hết hạn sử dụng 1 gói mất rồi, mẹ em bảo vứt đi, bố em bảo ko vứt, vẫn ăn đc, để đấy bố ăn, em ra bảo mẹ em là mẹ vưt đi ngay lập túc,mẹ em bảo thôi bố mày bảo ăn đc thì để bố mày ăn, em lại phải cầm gói phòng tôm đó đi bộ ra tận đầu phố để vứt tránh trường hợp chạy theo nhặt lại hic hic
    Chuyệnt hứ 5, em mua về 1 hôppj bánh thắp hương, nhìn ngoài vỏ thì rất hấp dẫn nhưng đến lcus mở ra bánh ỉu xìu xỉu, nhìn HSD vẫn còn nhưng theo em nghĩ bánh bị hở nên ỉu lăm, có mùi mốc nữa, nên em bảo mẹ em vứt đi, mẹ em nhất quyết ko vứt và đòi giữ lại, giờ sáng nào bố em với bà em cũng ăn, ko nói được
    Chuyện thứ 6, nhà hàng xóm mời thấy về cúng chúng sinh, có rất nhiều bỏng ngo, nhưng bỏng từ sáng để ra không khí đến chiều thì ỉu xìu xìu rồi, bà ngọa em sang chơi người ta cho, bà ngoại em cầm hết về xong mời mọi người ăn, em bảo ỉu rồi sao ăn đc nữa, bà vứt đi, bà em ko nghe, cất vào hộp để ăn dần, còn gói 1 gói để ra,mẹ em ốm nên giờ cứ mỗi tuần lại có 1 cô đến dọn dẹp nhà cửa giúp mấy tiếng, bà em cho cô ý, cô ý bảo là giòn mới ăn đc chứ ỉu thế này con ko ăn đâu bà ạ, bà em bảo thì mang về cho mọi người ở cùng chỗ trọ, hic, ngại quá nên em bảo thôi, bà thích thì để ở nhà mà ăn nhưng bà em nhất quyết cho cô ý, hic, ra sân cô ý vứt vào sọt rác, đến lúc cô ý về xong bà em chạy ra mở sọt rác nhặt túi bỏng đấy len, nói thế nào cũng ko vứt đi, bà em bảo ăn đc tất

    Em chết mất,em phải làm gì đây
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhtranvegiare
    Đang tải...


  2. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,128
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    ôi cái bệnh tiết kiệm ấy thì chịu. Trước đây kiếm miếng ăn khó, nên người già thường hay tiết kiệm lắm. Như ngoại em nè, năm nay mới 55t thui, cung tiết kiệm ra phểt. Vốn ở nhà 1 mình, đi chợ mua 1 cây bắp cải to tướng.. Bảo mua vậy rẻ, để ăn dần. Rồi xào, luộc, nấu canh, ăn không hết, cho vào tủ lạnh, khi nào ăn lại mang ra đun nóng. Thế có chịu nổi không. Chưa kể mua 1 bo rau đay về nấu canh, ăn không hết, cũng bỏ vô tủ lạnh, mé kêu không ăn được nữa. Nhưng Ngoại nhất định không chịu vât..Cứ như vậy, khoảng 1 tuần là đầy cái tủ lạnh. Lần nào cũng phải canh Ngoại đi vắng là vô đổ hết đi... Về nghe chửi, nhưng cũng kệ.. Riết rồi cũng thành quen...
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    hic, thế này thì giải thích với mẹ nó mất vệ sinh quá... dùng lại gây bệnh cho cả nhà
     
  4. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Chết như thế là phản khoa học. Biết là tiết kiệm thì tốt nhưng cần phải phù hợp
     
  5. binhtq86

    binhtq86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Sự khác biệt giữa 2 thế hệ thôi bạn. Nhất là thế hệ đã trải qua nạn đói năm 1945. Đôi khi cần có một cái nhìn rộng lượng hơn một chút để thấy được nguyên nhân của sự việc.
     
  6. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    em cũng sốc với chuyện mẹ nó quá ah....híc nhưng các cụ già toàn như vậy đó..ở quê bà ngoại em cũng thế..đặc biệt là bánh kẹo cứ để dành...rồi quên..sau mang ra cho con cháu thì đã hết hạn sử dụng...chán lắm cơ.nhưng mà đúng là bó tay..chị chịu khó để ý chút thôi và góp ý với mẹ thôi chị ạ chứ bít sao đc
     
  7. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Bà nội em ở quê (tức là cụ của Tít) còn có sở thích nhặt để dành túi nilong, quần áo cũ của cả gia đình rồi cất đi. Nhà em phải sắm hẳn 1 cái tủ cho cụ cất những đồ ko còn sử dụng được :D
     
  8. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    máy cái chuyện này thì khó tránh khỏi! tiết kiêm là một đức tính tốt mà chị, nghĩ sang hướng khác thì sẽ dễ hơn cho thoải mái!
     
  9. biboaye

    biboaye Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    bệnh người già ấy mà, cứ để bà tiết kiệm thôi, đừng tiết kiệm thức ăn quá là được
     
  10. NV Giao.Sim

    NV Giao.Sim Tại www.SimDepDongNai.com

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Tiết kiệm cái gì chứ ăn uống là không nên tiết kiệm... nhưng con người làm ra tiền thì cứ xài tiền cho thoải mái... mai kia chết trở về cát bụi :D
     
  11. vividress_shop

    vividress_shop Váy đẹp cho Mẹ bé xinh

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Thật ấy....cứ thấy sao sao mà không làm sao được chị ạ....
     
  12. cutunyeu

    cutunyeu Thuốc VIDATOX-CUBA PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH UNG THƯ

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    2,058
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Tiết kiệm là quốc sách, nhưng tiết kiệm phải hợp lý, k có nghĩa là tằn tiện.
     
  13. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,455
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    ôi trời ơi, các cụ tiếc tí của nhưng cứ tiếc kiểu ấy mang bệnh vào người, mà vi khuẩn chất độc nó ngấm dần vào người chứ có phải một lúc nó phát ra ngay đâu, với cả nói dại chứ ốm đau còn tốn gấp vạn lần cái tiền tiết kiệm đc đấy, ko đáng tẹo nào
     
  14. lananh_ctk13

    lananh_ctk13 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Mẹ em cũng thế các chị ạ, toàn tiết kiệm đường ăn uống, mỗi lần em về nhà nhìn cái tủ lạnh của cụ mà phát khiếp.
    em thấy chán lắm, tiền thì toàn mua linh tinh (mấy cái thể loại mà nghe quảng cáo là bổ này bổ nọ) xong tích trữ đầy nhà không dùng đến, em bảo hết hạn thì cứ đòi giữ lại, kiểu "để đấy mẹ dùng, mua bao nhiều tiền đấy".
    giời ơi là giời, đồ ăn ngon thì không mua mua toàn cái gì ý
    Cứ tiết kiệm thế xong lúc bệnh tật còn tốn kém gấp 10
    làm thế nào để các cụ nghĩ đúng một chút cho sức khỏe của bản thân hả các mẹ.
    hic hic
     
  15. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Đấy các mẹ ạ, bà ngoại em với bố em sợ bị bệnh lắm, động đau tí là đi khám với đi mua thuốc, sợ chết lắm nhưng vẫn cứ tiết kiệm cái kiểu này, em bảo mọi người sợ ung thư mà cứ ăn uống kiểu này thì có phòng mấy cũng sẽ bị thôi
     
  16. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    hjhj...cũng khổ thật mẹ nó ạ...chắc phải khuyên nhủ mọi người dần dần thôi ah
     
  17. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,874
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    hi, đọc xong mình ko bít nói gì nữa, chia sẻ với bạn thôi, sống chung với lũ vì ko gì thay đổi được người già :(
     
  18. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Hic hic, bệnh đó đúng là nan giải đấy ạ, bà ngoại em bánh bao rắn đanh, để 2-3 ngày, cho vào nồi cơm hấp lại để ăn :( Giờ nghĩ lại thấy thương quá :(
     
  19. binhtq86

    binhtq86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Re: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Đúng đấy, các cụ đáng thương hơn đáng trách. Chúng ta có từng phải sống qua cái thời chết đói đâu mà hiểu được. Các cụ gài sống gua thời đó 1 mẩu bánh bao còn quý chứ đừng có nói đến cả cái bánh bao. Vẫn biết là sống thời nào thì theo thời đó nhưng các cụ già rồi, sao mà nhanh nhẹn để có thể theo kịp thời đại, vả lại đấy cũng là cái tính ăn sâu bám rễ rồi nên phải nhẹ nhàng thay đổi từ từ nhanh ẩu đoảng là lại òm tỏi cả nhà lên ngay ^^
     
  20. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ vỡi các mẹ chuyện tiết kiệm của người già

    Đúng là tính tiết kiệm của các cụ thì mình thua
    Mà mình phải nói để các cụ hiểu là sức khỏe là quan trọng nhất, gì chứ cái ăn thì phải cẩn thận, không tiền thuốc quá tội ah
     

Chia sẻ trang này