Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Mẹ nam_do đi làm nhà văn đi ạ. Hay quá cơ (u) Nhưng tránh trường hợp nỳ. Em sẽ chỉ dám ra quán trà đà thui ))))))))))))))))) Chuyện tối nay thía nào. Sau 10h đêm nay sẽ rõ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Từ chuyện của em lại thành truyện kể mí hay chứ. Em cũng tưởng bở và mê mẩn đọc. Cho tới khi biết kết quả ạ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hì hì, nghe bác kể thì cứ như lúc đấy bác đang " dại trai" ý hí hí, hy vọng hắn sẽ trả bác tiền, đó cũng là bài học lần sau cho bác và cho mọi người
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chắc mẹ nam_do 1 là nhà văn đại tài, hai là đã gặp cảnh như em ạ :X :X
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Đúng rồi đây ạ. Giờ người với người sống với nhau hok còn chân thành và nhiệt tình như trước nữa ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chia sẻ với e. Hic, ngày trc khi còn là sinh viên như e chị cũng bị 1 lần y hết như thế, nhung hồi đấy là 20k. Hịi, coi như làm phúc e ah. Nhỡ đâu vì chuyện này mà mình lại có nhiều cơ hội khác thì sao (vì cứ coi m làm điều tốt sẽ đc trả ơn)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? nghe e kể cứ như lúc đó e bị thôi miên ý nhỉ, đưa tiền cho người lạ chẳng quen biết gì lại còn rất nhiệt tình nữa chứ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hiiiiiii đọc bài của mẹ này mà không thể không đọc hết đến đoạn cuối , mẹ này đúng là sáng tác giỏi , đi thi đi mẹ nó , biết đâu đoạt huy chương .
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? :lol: đọc mà chị thấy buồn cười quá, nhưng thôi em ạ của đi thay người, mất có 50k mà học được một rổ khôn, bọn xấu toàn lợi dụng vào sự nhẹ dạ và lòng tốt của chúng ta mừ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chỉ có 50k thôi, chắc bạn trai đó không lừa em đâu. hiiiiiii.....
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chị hồi hộp chờ thông báo tối nay của em. Theo chị, có nhẽ anh này kiếm cớ làm quen với em rồi. Mà này, trai Bách Khoa có gì để mà ngưỡng mộ đâu nhỉ? Nghe em nói "em yêu trai BK lắm" làm chị buồn cười quá. Hồi chồng chị bắt đầu tán tỉnh chị, cũng bắt đầu bằng việc hỏi em học trường nào, bla bla....và rồi: "Anh học Bách Khoa"
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hihi, hay quá cơ! nhà văn đích thực Ngồi hóng xem kết cục thế nào!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Công nhận bây giờ bọn lừa đảo lắm chiêu thật. Ra đường giờ cứ phải cảnh giác cao độ. Có khi gặp người khó khăn thật cũng chẳng biết mà giúp ](*,)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chà nghe ly kỳ thế nhỉ. Có thông tin đưa lên cho mọi người cùng xem với bạn nhé.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? em nghĩ có thể là bị nữa nhưng mà chỉ 50k thôi coi như của đi thay người
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hy vọng là bạn trai đó k lừa em và tối nay chàng gặp e để trả lại và làm quen Nhân chuyện e kể, chị nhớ lại chuyện mình đã gặp cách đây 6-7 năm gì đó, lâu lắm rồi, hồi đó con chị còn bé tý nên 2 mẹ con toàn phải đi tàu về Nam Định, giờ bé đã học lớp 3. 2 mẹ con đi tàu có ngồi cùng một cô bé, k xinh nhưng nhỏ nhắn, nhanh mồm miệng, đùa với em bé suốt cả 2 tiếng ngồi tàu. Bạn ấy nói năng cũng hoạt bát, vai đeo ba lô nhỏ, giới thiệu là sv trường ĐH GTVT ( nếu chị nhớ k nhầm), và chị cũng tin là như thế. Bạn bảo quê bạn ở Vinh, bà mất nên bố mẹ gọi đt nên bạn về ngay, bạn quan tâm đến chị và con chị suốt chặng, gần đến ga NĐ bạn bảo chị cho em vay tiền, bao giờ ra HN e trả chị. Nghe bạn ấy nói vậy, chị tự nhiên thấy rất thương, chắc là cần lắm mới dám hỏi, nên k để bạn ấy hỏi thêm nữa mà cho luôn 50k, cứ luôn mồm bảo em đừng ngại, dù bạn ấy chỉ vay 30k để đi xe ôm hay dùng gì đó dọc đường. Mình cũng chẳng dư dả gì nhưng nghĩ k có tiền đi đường cũng thủi thân lắm, nào dám hỏi ai, thế là thương. Sau đó rồi mình cũng nghĩ, nếu là mình, dù có đói lắm, k có tiền chắc mình cũng k dám hỏi ai mới quen đâu, ngượng lắm lắm
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ôi ,me n0 cứ nói zậy , 0x me n0 từg h0c Bách Kh0a à , zậy me n0 chac cũg ẹp gaj lắm , thật ra lúc còn đi h0c mjnh cũg thjx c0n traj Bách Kh0a lắm , nhưg giờ gja r0j , à mjnh kể các me nge nè , mới tối wa nè ,mjh vào game kja chơi thì 1 bạn nào đó pm làm wen , hỏi tới hỏi lui vài câu rùi thì bạn đó tự nói mjnh từg h0c Bách Kh0a (đâu có ai hỏi đâu) ,hơ hơ, mắc cừoi wa đj, hết biết nói gì nữa ,kaka , the0 mjh thay thì sjh vjen Bách Kh0a j0j lắm nhưg mà tự giới thịu như zậy thấy nó kì kì sa0 sa0,
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hehe. Em cũng thích giọng văn của mẹ nam_do lắm ạ Chưa có kết quả đâu chị ạ. Em cũng hồi hộp lắm