Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Hiiiiiii Khi nào có phép màu mẹ nó sẽ hết phải đóng tiền cứ nghĩ vậy sẽ trẻ lâu .
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! hii, tớ mỗi tháng 3 triệu tiền nhà đây, nhưng may mắn hơn là đóng tháng 1 tháng 1 nhưng mà cũng xót ruột lắm, biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây.
Ekek thế nhà e cũng như cướp hơn híc... 6 tháng có thằng cầm của e 33 triệu @@ 3 năm rồi 6 tháng nào cũng thế
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Em cũng sắp đóng 6 tháng 9tr đây, mỗi lần cầm tiền đi đóng tiền nhà là sót ruột lắm các mẹ ạ
Ðề: Re: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Ui nhà mẹ này thuê nhà nhiều tiền thế? Chắc nhà đông người à? Tớ thuê 3 triệu một tháng đã thấy cào hết ruột ra rồi, hic
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! hix....nhà e cũng mỗi tháng hết mấy triệu...được cái là cứ đóng vào đầu tháng thôi...nhiều lúc tính đi tính lại thì mỗi năm cũng mất mấy chục triệu các mẹ nhỉ ? Gần chục năm thuê nhà HN rồi, tính đi thuê thêm chục năm nữa thì số tiền thuê ấy có khi mình mua được cái chung cư hòm hòm chui ra chui vào ấy..hay đánh liều đi vay ngân hàng rồi thêm thắt vào để làm một cái ....
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! ít tiền thì cứ mua cái nhỏ ở tạm thôi đã, chứ cứ chờ tích tiền nhiều mua nàh tiền tỉ thì khó, nhưng mìn tìm chung cư mini vài trăm thôi cũng có mà, quan trọng là tiêu chuẩn cái nhà của các mẹ như thế nào thôi
Ðề: Re: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! mình cũng thuê 3tr thôi mà mỗi lần đóng tiền nhà + tiền học cho con sót hết cả ruột, ko biết khi nào mới mua được nhà đây
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Cố lên các mẹ, nhà đang hạ mà LS lại thấp, đây là cơ hội để những người có thu nhập không cao (nhưng không thấp nhé) có thể mua được nhà
Ðề: Re: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Xót quá, xót quá, e thi thoảng cầm có 6tr mà đã ruột đau như cắt nhà bác cứ 6 tháng mất toi gần một cây vàng roài. ](*,)
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Em cũng đang đi thuê nhà, chưa lập gia đình, nhưng mà lập gia đình mà chỗ chui ra chui vào không có nghĩ mà nản, lương thấp còn chẳng đủ sống, mà cái gì động đến cũng là tiền...hic.
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! tình hình chung của những người thuê nhà chị ạ
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! An cư r mới lạc nghiệp ....chúc bác gặp may mắn , být đâu mai mốt trúng độc đắc r mua nhà bác nhé !hjhj
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! hức hức đọc cái này lại thấy bùn, nhà em 3 tháng là 25tr500k cơ ah, lại trùng tiền lãi ngân hàng của chồng nữa là ngót 4otr hôm ko thể nào xoay xở dc đành phải mang của hồi môn đi bán, bao giờ cho có tiền đây, nghĩ mà nản
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! tớ chả phải trả tiền nhà mà cứ đến tháng các loại hóa đơn: điện, điện thoại, di động, tiền họk cho con, đỡ bà, rồi cỗ bàn, chóng mặt ý
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Chà có chồng thì thuê nhà bé sau này có con mà bé thế này thì cũng ko ở nổi lại phải mất nhiều tiền hơn.Ông bà đang bảo về quê các mẹ ạ Mà nghĩ về cũng buồn lắm
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Em mà học xong cũng khăn gói về quê làm ăn còn sướng hơn ý , ở HN bon chen chật trội quá
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Các mẹ thuê nhà bên nội thành đắt thế nhỉ! Nhà e ko phải thuê nhà, lại có nhà cho thuê nhưng e ở ngoại thành (Đông Anh ạ) nên tiền thuê nhà rẻ lắm, phòng khoảng 12m2 chỉ khoảng 500-600k ở được 2 người, nhà nào có e bé thì thuê phòng rộng hơn tầm 20m2 thì chỉ tầm 800k, phòng ko đẹp, ko đổ mái bằng mà lợp blo ximang nhưng e thấy cũng thoáng đãng, sạch sẽ lắm. E thấy có nhiều người làm việc trong nội thành nhưng cũng ra chỗ e thuê phòng tầm 1tr là được phòng đẹp, rộng rãi. Phần tiền chênh lệch thừa sức bù vào tiền xăng xe từ ĐA sang nội thành chứ ạ, còn tiết kiệm được 1 chút ấy ạ. Tuy đi làm xa tý nhưng đường xá ko chen chúc, mua bán rẻ hơn nội thành. Con cái cũng có thể đi học ở gần nhà luôn chứ cứ gì phải vào các trường nội thành học. Sống trong nội thành tiện thì có tiện nhưng giá thuê nhà cao ngất, mấy chị chỗ e thuê toàn 3-4tr/ tháng. E thấy nếu gia đình nào thu nhập thấp thì nên ra ngoại thành thuê nhà, chịu khó đi xa chút, hoặc đi xe bus thì hàng tháng cũng tiết kiệm được 2tr tiền thuê nhà đấy ạ! E ở ngoại thành quen rồi, đi làm trong nội thành, hơi xa nhưng quen nên thấy bt, ít nhất tiết kiệm 3tr tiền thuê nhà mỗi tháng ạ!
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! E may mắn hơn là k phải đi thuê nhà,nhưng số tiền lương để chi trả trong gia đinh cũng phải tính toán lắm mới vừa đủ, hic. chia sẻ sâu sắc với các mẹ ạ
Ðề: Mới đóng tiền nhà mất 6t tiệu. Bao giờ mới hết cảnh này! Em cũng phải đi thuê nhà, một tháng tiền điện nước nữa vào khoảng 2 triệu rưỡi rồi, đấy là con chưa kể tiền internet rồi đủ thứ tiền lặt vặt đấy ạ . Ở đâu cũng thế chỉ có nhà riêng là sướng thôi, nên nhiều đứa bạn em nó bỏ về quê làm, ko mất tiền thuê nhà, lương thấp hơn một tí nhưng so với mình trên này còn tốt chán