kho qua,iem lo moi di nam,cac pac de yen di lao,cuoi thang lay iem lo co dieu muon noi day,hehe.......
:heart::heart:Hê nhô ê ve ri bo di Điện về nàng rồi pà con ơi, mấy hôm mìn vắng bóng chả thấy ai hỏi thăm mìn trong khi mình thì nhớ mọi người thế:heart::heart:
hôm í bực nv của bà lắm í, miễn gửi nhá. Đùa vậy thôi mai bà đi off thì tui mang cả thể cho cả đồng bọn nhé
hic chào các bác .hic hic không có cái in tờ nẹt về làng là chẳng chít chát được gì.nên mọi người cũng quên luôn em rùi .buồn và tủi thân quá .chắc vài hôm nữa là em lại được tụ họp trên này rùi .đang chờ được lắp cái in tờ nẹt .chào mọi người . chào mọi người
Cả nhà ơi, hôm nay có ra ruộng rau không? Mấy hôm chả đi được đâu, thèm xà lách quá thể. Giờ lại tung tăng được rồi .
nhà mẹ nó có nhiều mặt hàng ngon oá, em thích nho khô lắm, để gần tết nhất định sẽ ủng hộ mẹ nó, không giờ mua về thì măm hết mất ..khà khà