Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương nhìn ảnh mẹ và con phản cảm quá, mẹ thì béo con thì da bọc xương. mong cháu nhanh khỏe
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Người bé toàn xương thôi các mẹ à, hic nếu ko có da em còn tưởng sờ vào xương ấy, nhìn tội ko cầm đc nc mắt
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Nhìn con thương quá, mong cho con mau lành. Em cũng k ủng hộ đc nhiều nhưng k bít gửi cho ai, có mẹ nào giúp e đc k
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Thương quá! Tội thân các bé, sinh ra đã phải chịu mang trong mình bệnh tật, cầu mong cho các con có nhiều sức khỏe để vượt qua cơn hoạn nạn này! Cháu em cũng đang phải mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Nghĩ tới mà rơi nước mắt, đứa trẻ sinh ra ko được hưởng niềm vui như bao con trẻ.
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương có mẹ nó cho em đi với. mẹ nó đi chưa sah.
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Mình đọc bài này và cũng có post ở fb,thực sự xót xa và ko cầm đc nước mắt.Ko thể tưởng tượng đc sao bé có mẹ bên cạnh mà nỡ để con đến mức này... Thành tâm khấn Trời Phật rủ lòng từ bi phù hộ cho bé sớm lành bệnh và mạnh khỏe
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương các mẹ ơi có mẹ nào vào thăm bé nữa ko em đi với.có gì ới em 1 câu sđt của em 0963.484.608
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương mẹ nó đi cùng mẹ sadsadsad nhé, hic các mẹ vào mà xem, nhìn tội lắm
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Các chị ơi cho em góp chút với,thương con quá. Con uống đc sữa ko ạ???Con ăn đc j để em mua cho con với Con em mới hơn 7 tháng, mà cụ ngoại ốm nên không ai chăm đc, các mẹ hẹn nhau ở đâu cho em gửi chút quà cho bé số đt của em 0904990016
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương thế này mà vài tháng nữa chị ý sinh cháu thứ 2 thì kinh tế còn thế nào nữa? rồi ai chăm đứa lớn đây? sao mà khổ lại khổ thế hả trời
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương mẹ nó ơi, bé ăn được ít lắm, nhưng có thể chưa được ăn váng sữa bao giờ, nên cứ đòi mẹ ăn thôi, nhìn thương lắm, ăn mỗi lúc đc vài thìa cháo thôi.
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương các mẹ ơi sáng nay con đi rồi nhưng mẹ của con cầm hết số tiền mọi người ủng hộ để về quê và bỏ con ở lại con đang lạnh lẽo trong nhà xác của bv ngàn lần mong con yên nghỉ
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Giờ em mới đọc đc những dòng này, thực sự lúc nhìn ảnh em bé em thực sự thấy lạnh người - tội nghiệp quá, sinh ra trong nghèo khó và ra đi khi chỉ mới 3 tuổi. Cầu cho con đc yên nghỉ?
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Trời ơi, sao dã man vậy trời, có phải mẹ quá vô tâm hay vì đau lòng quá
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Hic thương bé quá, mong bé sớm siêu thoát
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Hic em nhớ mãi giây phút bé nằm nghiêng, phải há miệng ra mới thở được, nhìn phần nhô lên nhọn hoắt trên áo, em tưởng áo nó phồng lên, sờ tay vào là xương các mẹ à, hic em sờ chỗ nào cũng toàn xương, mẹ bé kể bé thích ăn váng sữa, tội nghiệp chắc từ khi sinh ra chưa đc ăn bao giờ, em thương bé qua, cuối cùng bé cũng ra đi, sao lại có nhưng em bé đáng thương như vậy, hôm qua em ko vào topic, hôm nay vào nghe đc tin này thật sự em đau lòng quá, hic 1 em bé 3 tuổi mà nhìn ko khác gì 1 khung xương bọc da,..
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Trời ơi, con đi rồi, thương con quá, tự dưung biết tin này mà cảm thấy lạnh người, các mẹ cầu mong cho con sớm siêu thoát yên nghỉ và sớmddowcj đào thai làm người