Cái này mình mới đọc được trên facebook nên lên đây cảnh báo cho các mẹ: Chú ý, chú ý! Hôm nay mình lái xe từ Giảng võ lên Cát Linh, đến ngã tư Cát Linh - Giảng Võ có biển ghi "Đèn đỏ được phép rẽ phải", mình vừa rẽ sang Cát Linh thì 2 chú công an xồ ra bắt dừng lại. Mình xuống xe, hỏi có chuyện gì thì chú trẻ hơn bắt mình vào vỉa hè gặp chú già hơn. Chú này đòi giấy tờ xe của mình rồi bảo là mình rẽ khi có đèn đỏ. Mình bảo là vì có biển cho phép thì chú bảo là bây giờ mình phải rẽ vào Hào Nam (đường mới mở) thì mới tính là rẽ phải. MÌnh buồn cười quá, hỏi thế vào Cát Linh k phải là rẽ phải à? Chú bảo thế là đi thẳng. Mình hỏi thế đi tiếp đường Giảng Võ gọi là đi gì? Chú bảo cũng là đi thẳng. Hóa ra từ ngà tư Đê La Thành nối ngã tư Giảng Võ sẽ thành ra hai đường thẳng, ông tổ hình học Euclid có sống lại cũng bó tay! Cãi nhau 1 lúc chú đó bảo mình, thôi hôm nay nhắc chị! Trả giấy tờ cho chị, lần sau phải nhớ đi đúng đường! Ngã tư ấy bao giờ cũng có 1 đội anh hùng Núp. Vì vậy, mong bà con chú ý để đừng phải chi tiền cà fe cho các chú nhé! PS: Biển "Đèn đỏ được rẽ phải" này ngày xưa khi chưa mở đường Hào Nam mới thì để dành cho người rẽ sang Cát Linh, giờ mới mở đường mới nên các mẹ đừng theo thói quen cũ mà bị các chú ý tóm nhé. Cái này cũng tương tự hồi xưa ở ngã năm Ô chợ dừa các chú ý cũng rình suốt.
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Cám ơn bạn. Thật đúng là luật ở mồm các ông ấy,đang thẳng nói là cong thì nó phải cong....
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... hic, em là em hận mấy lão chuyên núp sau gốc cây chỉ chờ mình mắc lỗi là xồ ra giữ xe lại
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ và nhắc nhở.
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... em cũng vừa xạc cho 2 thằng kiến vàng làm càn đoạn bà triệu, tiện nhắc cm luôn!có đoạn tywf bông nhuộm rẽ phải ra nhà sach bà triệu ý, ghi" đèn đỏ đc phép rẽ phải" ,em rẽ, bọn nó xồ ra kiểu rất tinh tướng,e đõ lại, chửi luôm " m, các ông ăn cướp hay công an mà hùng hổ thế vs phụ nữ hả? có việc gì thì ông cũng là " đày tớ" của dân chứ ko phải bố của dân nhá, ông chào t chưa? tốt nghiệp ở đâu,ai cho ông ra phục vụ dân mà đến nguyên tắc chào hỏi dân, cái tối thiểu cũng ko biết thế hả?ông mà được bổ nhiệm làm cảnh vệ trông cửa nhà ông tôi thôi chắc cũng bị sa thải luôn vs cái kiểu năng lực ,chuyên môn yếu ,vuốt tóc móc tiền gioỉ! nó bảo em vượt đèn đỏ, e bảo rõ ràng có biển,nhưng, cm biết ko,hóa ra cái biển có dòng nhỏ bên dưới kiểu rất cò quay,muốn bắt lỗi, đèn dỏ đc phép rẽ phai - dòng bé ở dưới - các phuơng tiện thô sơ,xe máy,hic, đại loại ko như nơi khác là có cả ô tô,ghét thế!e lại đang đi xe mc, mc thì về quê vs cả nhà, nhà còn ông cảnh vệ để sai mang giấy tờ lên,nó ghét e chửi nó nên làm khó này khác, ghet cái mặt vả lại ko muốn mất time nên e đưa nó nói chuyện vs ông cv nhà em,thề,khác ngay. cúp máy kêu em chỉ nhắc nhở c ,để c để ý lần sau đi đường thìquan sat hơn thôi,c nói tử tế nhẹ nhàng e biết người nhà e có dám làm khó c đâu,e tha ngay! tính e đồng bóng lắm, nói luôn" t ko cần anh tha nhá,lại càng không phải người nhà,người cửa gì với a, sai thì phạt, ghi vé phạt đi tôi kí chứ sao phải tha vs cho? mà t nhắc a,LUẬT ĐỀ RA ĐỂ XÃ HỘI TỐT HƠNNGƯỜI DÂN KO Vi PHẠM CHỨ KO PHẢi ĐỂ BẮT LỖI VÀ MUỐN BẪY LẪN NHAU ĐỂ PhẠT KIỂU NÀY,các a mà còn để thế này, t biết sẽ phải phản ánh đến ai để dân ko ai bị kiểu " lỗi nguội" vô lí như t đấy! Chẳng biêt giờ đoạn đấy ntn? NHưng cm nên cẩn thận đọc đầy đủ cái biển tưởng chừng như m đã biết quá rõ nhá,hic, đường đông ,đang vội, bao nhiêu thứ cần chú ý mà lại phải thêm chuyện đối phó vs mấy trường hợp kiểu này bảo sao e ko hay ghét mấy chú kiến vàng lắm " đòn" này? Cm cứ như em ý,ko phải sợ, càng nhẹ nhàng, càng nhũn,càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới đấy, e thấy nhiều trường hợp bị bắt nạt thuơng lắm, có hôm gần nhà em có 2 chị đi biển tỉnh lơ ngơ bị "địch" lấn tới kinh, dọa này nọ, ra oai như đúng rồi, e đi chợ về hóng, thấy 2 chị kia người khóc,người luống cuống đến tôi, em lại phải gân cổ lên cãi hộ , rồi ầm ầm ,cuối cùng giúp việc e thấy e nóng quá chạy về báo vs xã e, xã e ra nói chuyện 1 lúc là cứu được 2 chị kia. khổ, cứ thấy đàn bà, biển tỉnh,hoặc lành lành là lại bị "tấn công", nên, cm cứ bình tĩnh ko phải cuống,sợ đâu! Sai thì cũng sai rồi, sai thì nộp phạt là cùng, mà đã phải nộp phạt thì sao phải nhịn, sao hải để bị hạch họe,cứ mắng thẳng vào mặt địch ý,để cho lần sau bỏ cái thối tinh tướng tưởng chúng mình dễ bắt nạt đi!
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Nể mẹ cháu quá! Hihi cười mãi mà chưa dứt được. Mình thì cũng vài khi lơ đãng vi phạm, bị bắt, mới đầu xin xỏ tử tế hẳn hoi, thấy giọng các chú "nhẹ ko ưa" đành lôi cái thẻ nhà báo ra, đính kèm là đổi giọng chua ngoa. Hé hé, thường cũng thoát nhanh!
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Đúng là pó tay với mấy ông cảnh sát, mình suốt ngày qua đoạn đó
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... em sẽ chú ý . hay lượn ở khu vực này . hix hixx
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... e thì nhẹ nhàng nên các chú cũng xới cuae em mấy hộp sữa cho em bé, mà lỗi cũng vui lắm cơ, mỗi chú phạt 1 kiểu. thui thí cho các chú để các chú đi ăn bao gái cho nó oai hihi
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... hic, thế chị cãi được là vẫn may, em cứ gặp bọn này không bjo cãi đc toàn mất tiền với chúng nó. Mang cái bực vào ng
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Đúng là bó tay thật! Lại còn xe máy đc rẽ phải, oto không đc rẽ! Giờ ra đường, nhiều đoạn mới, chả biết đi như nào là đúng luật các ông ấy nữa
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... cảm ơn chủ top. e cũng hay đi đoạn đường ấy
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Ôi, dạo này em đi qua đây suốt nhưng may chưa bị vố nào, phải cảnh giác mới được.... Haizzzzz, cảnh sát giao thông.
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... ô, hào nam mở rồi hả chị, lâu lâu ko đi qua nên em cũng ko rõ, giờ phải cẩn thận. em toàn rẽ 1 phát từ gvm qua cát linh, ko chờ đèn, hihi, may mà ko gặp mấy chú ấy
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... đọc thấy buồn cười quá. cảm ơn chủ top ))))))))))))))))))))
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Cảm ơn chủ top cảnh báo, mình toàn rẽ chỗ đó nhưng từ hôm mở đường thì chưa đi hihi phải cảnh giác thui .
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Ôi em phục mẹ này quá, Em thì ko cãi nhau được. run lắm. ](*,)
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... cảm ơn thông tin của chủ top.....
Úi, mình thì ngày nào cũng đi làm rẽ từ Giang Văn Minh sang Cát Linh. Đoạn đó trước đây được rẽ trực tiếp, nhưng một thời gian có một bác bảo vệ or công an đứng thì phải đi vào Giảng Võ rồi quay lại đến ngã năm này, giờ có rẽ như vậy rồi đợi đến đèn xanh mới được đi thì mất phải 5-10 phút mất. Hu hu, kiểu này đi làm muộn cả tháng mất.
Ðề: Các mẹ đi đến ngã năm mới Giảng Võ, Cát Linh, Hào Nam CHÚ Ý nhé..... Việc của cảnh sát giao thông là hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ luật lệ, đằng này lại đi núp rồi xông ra bắt người ta, trông rất phản cảm. Tại sao lãnh đạo ngành Công an vẫn áp dụng biện pháp này nhỉ ?????????????????