Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa ạ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi alibaba01, 26/6/2012.

  1. Ice_Lion

    Ice_Lion Tiệm Bánh Kira Kira.

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    3,363
    Đã được thích:
    971
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Mình cũng chia tay ng y cũ sau 3 năm yêu nhau khi cả 2 vẫn còn nhiều tình cảm vì mình ko thể hòa hợp với gd ny. Anh rất tốt với mình nhưng ko phải là ng đàn ông có thể bảo vệ dc mình. Bố mẹ anh í ko thích mình vì gd mình là dân buôn bán nhưng anh thg hay trốn tránh để mình mình đối diện với bố mẹ của anh í mà ko ở lại ben cạnh mình thế nên sau 3 năm cố gắng và cũng xảy ra nhiều chuyện mình nhận ra rằng nếu cưới thì về gd đó mình sẽ vẫn phải đối diện với bố mẹ anh và mình sẽ ko thể chịu dc nên mình thà kết thúc sớm còn hơn. Trong lúc 2 đứa đang trong tình trạng như thế thì mình phát hiện anh nói dối mình để đi cùng với 1 ng con gái khác ( ng này bíêt tình trạng của 2 đứa mình như thế nên đã tấn công ny cũ của mình) thế là đủ để mình dứt khoát. Sau đấy mình vật vã đau khổ suốt 1 tháng trời ko muốn đi đâu, nói chuyện với ai và sút mất 8 cân vì đi đấu cũng thấy kỉ niệm của 2 đứa, nc với ai cũng hỏi về ng kia. Rồi cũng đến lúc nhận thấy phải cố gắng vượt qua vì đây là lựa chọn của mình, mình bắt đầu tập trung vào việc học, đi chơi với bạn bè.... Rồi nỗi buồn tưởng như ko thể nguôi ngoai hay ko thể quên dc ng đấy thì mình gặp chồng mình bh. Anh đã luôn yên lặng ở bên cạnh mình lắng nghe mình tâm sự, đưa mình đi chơi để tìm niềm vui và mình cũng đã yêu và đồng ý lấy anh. Như bạn nào đó ở trên chia sẻ là ko thể yêu tình thứ 2 như tình đầu và ko có những cảm xúc như lúc yêu mối tình đầu có lẽ không sai nhưng mình ko so sánh như thế vì mình thấy tình thứ 2 có thể ko có dc những cảm xúc như với tình đầu nhưng tình thứ 2 cũng có những thứ mà tình đầu ko có dc. Tình đầu cho ta cảm xúc, rung động đầu tiên khó quên nhưng cũng bồng bột nông nổi, hiếu thắng dễ làm tổn thương đối phương và tan vỡ. với tình thứ 2 thì lại là những cảm xúc, tình cảm chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn để tránh làm tổn thương nhau hơn. Thế nên bạn ơi đừng vì luyến tiếc tình cũ mà để lỡ những ng tốt bên cạnh mình, ko có gì là mãi mãi cả tình yêu cũng thế rồi time sẽ xoa dịu và xóa nhoà tất cả và hạnh phúc mới sẽ đến thôi.
     
    Đang tải...


  2. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Chia tay vì 1 trong 2 ngươì không còn tình cảm nưã. Hãy để thơì gian thì rùi cũng sẽ từ từ qua thôi bạn àh . Giờ bạn muốn níu kéo thì liêụ có được gì .
     
  3. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Vì yêu nhau nên mới chia tay........vì có quá nhiều tình cảm nên muốn người kia sẽ có 1 hạnh phúc trọn vẹn
    Chia tay nhé..........
    Hạnh phúc nhé ai ơi!
     
  4. Nhat Linh

    Nhat Linh Guest

    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Mình với người yêu cũ thật sự hòa hợp về gần như tất cả mọi mặt, thậm chí hiểu được những góc gách trong tâm hồn nhau. Nhưng vì hoàn cảnh nên k thể đến được. Những tháng ngày "lột xác" đầy đau đớn mà mình nghĩ cuộc đời ko bao giờ có thể quên được. Phải cố gồng mình lên để sống bản lĩnh, mạnh mẽ cho gia đình và bạn bè k phải lo lắng cho mình. Ko muốn mà nước mắt cứ rơi, những lúc đó chỉ biết ngẩng mặt lên trời vì ngẩng mặt lên là nước mắt rơi ngược vào trong. Khuôn mặt bình thản, những lời nói lạnh lùng nhưng trong lòng cuộn sóng. Mình biết anh ấy cũng thế! Nhưng vì những người khác nên 2 đứa phải chấp nhận, k thể sống ích kỉ được.
    Những ngày đầu, gạt nước mắt, mình dọn tất cả đồ liên quan đến chuyện tình yêu 2 đứa, từ cuống vé đi xem film đến bộ quần áo anh thích mình mặc... tất cả đóng thùng kín, để riêng 1 góc. 1 thời gian sau, bình tâm trở lại, mình mới mở thùng đồ ra. Ko muốn và cũng ko thể trả lại vì những đồ đó đã được trao cho mình bằng tất cả tình yêu thương của người ta, giờ trả lại người ta cũng phải bỏ đi thì thà rằng chính tay mình tự bỏ đi còn hơn. Có những thứ mình buộc phải vứt đi, có những thứ mang đi tặng lại bạn bè (như giỏ hoa lụa, như gấu bông), có những thứ mang ra dùng lại (như quần áo, như dây buộc tóc). Những thứ dùng lại là những thứ đã gắn bó với cuộc sống của mình, tuy ko có chúng mình ko chết, nhưng đã quá quen thuộc rồi, ko ai có thể vứt bỏ quá khứ, mà quan trọng là lòng mình còn vấn vương hay k? Và sau 1 thời gian ngắn, mình mặc những cái áo đó, cái khăn đó, thấy chúng bình thường, ko còn nhìn chúng mà nhớ người cũ nữa.
    Những oán trách, sân hận, muốn trả thù, muốn đạp tung tất cả, những đau đớn, yêu thương, nhớ nhung khắc khoải đến đắng lòng cũng chỉ bởi mình còn yêu nhiều, thương nhớ nhiều. Nhưng rồi cuộc sống là của bản mình, được sinh ra đời với đầy đủ các bộ phận đã là 1 hạnh phúc, hạnh phúc của mình gắn với gia đình, bạn bè nên ko thể vì 1 người đàn ông mà cứ héo hắt mãi được. Nên phải vững vàng bước tiếp, nén những nhớ thương lại 1 góc nào đó rất sâu.
    Và nhận ra đã từng đến với nhau trong đời là để biết mình còn đã được yêu thương, biết trái tim và tâm hồn mình rất ấm...
     
  5. huongphusa55

    huongphusa55 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Trường hợp vẫn còn yêu nhay mà phải chia tay nhau thì nhiều lắm vì cuộc sống mà muôn ngàn lý do tại hoàn cảnh tại lỗi lầm... thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả
     
  6. diesel.linhtrang

    diesel.linhtrang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Mình thì chưa, nhưng có người bạn đã gặp trường hợp như vậy, khá là suy xụp, gần 2 tháng sau thì mới đỡ hơn. Hỏi thì nói đã khuây khoả, nhưng ko quên đc, vẫn còn vương vấn sao đó..
     
  7. ditimemtrongmua

    ditimemtrongmua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Mình cũng đã từng như thế... Cũng có lúc rất buồn nhưng rồi phải chấp nhận để rồi đến với hạnh phúc mới.
     
  8. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    tớ cũng có gia đình đc 3 năm rùi mà vẫn ko sao quên dc ng cũ.1 tình yêu trên cả tuyệt vời vậy mà chính tớ đã đánh mất nó.h đang phải tập quên đây.khó khăn lắm nhưng sẽ cố gắng:(
     
  9. cun_va_bi

    cun_va_bi Áo dài 2018

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    hic, mình cũng có một đôi chơi cùng nhóm, học cùng lớp đh ngày xưa, quen nhau dc vài tháng, yêu dc vài tháng rồi chia tay với lý do "yêu nhau không có nghĩa là phải ở bên nhau", 3 năm sau a đi lấy vợ, còn cô bạn thì vẫn đau khổ, gầy gò, bất cần đời, ko biết có phải khi chia tay hình như chỉ có con gái là ng lụy tình thôi k, mà sao thấy con bạn mình tiều tụy thế nhỉ,
     
  10. wings2007

    wings2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Bạn phải thông suốt và chấp nhận rằng "đã chia tay và ko thể quay lại" trước đã. Còn hi vọng, còn đau khổ, còn ko thể bước tiếp đc. Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe và ko từ chối tụ tập với bạn bè bạn nhé :)
     
  11. khanhtrang139

    khanhtrang139 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    mình và người yêu đầu tiên cũng đã chia tay nhau chỉ vì xa nhau thôi trong khi hai đứa yêu nhau lắm bây giờ có chồng nhưng vẫn coi nhau là bạn gọi đt nc với nhau
     
  12. huyenbang2003

    huyenbang2003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Ngày xưa mình chia tay mối tình đầu cũng thế.
    Cảm thấy không thể nào có thể từ bỏ được, cái lúc nói lời chia tay sao mà đau tim thế.
    Xóa hết sđt, tin nhắn, cuộc gọi........... mọi thứ liên quan đến người ấy nhưng trong đầu lại không thể quên được (nói nhỏ: đến bây giờ, sau 3 năm mà vẫn nhớ cả sđt, khuôn mặt, giọng nói, nụ cười............)
    Cứ cầm đt lên là muốn bấm số và gọi ngay cho người yêu. Nhưng cuối cùng thì vẫn cứ chia tay được. Khi quyết tâm thì cái gì cũng có thể làm được bạn ạ
     
  13. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    oái! em chưa trải qua cái giai đoạn này, cũng hóng để nghe kinh nghiệm các bác!
     
  14. hoannha

    hoannha Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    5,254
    Đã được thích:
    1,504
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Ngày xưa mềnh và ng ấy rất thích nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả mà thật ra thì mình k cho ng ta cơ hội để nói ra , cũng mất mấy năm ấy, sau này mình có hỏi 1 ng và ng kia bảo với mình là do tình cảm của 2 em chưa đủ lớn hihi thế là thôi dù mình rất là buồn 1 thời gian dài đến khi yêu xã. Mà lúc yêu xã cũng định chia tay nhiều lần lắm ấy, tận lúc gần cưới rồi cũng định thôi hihi
     
  15. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    hihi mình nghĩ cơ bản khi chia tay rồi vẫn còn yêu, vì do rất nhiều lý do chia tay mình cũng cứoi chồng dc mấy tháng rùi nhưng thi thoảng động đến cái gì đó vẫn thấy nhớ nhưng chỉ một chút là quên ngay thôi, còn anh ấy khi chia tay đã chọn cách nói làm mình tổn thương sau đó thì hai đứa ko còn ll với nhau nữa nói thật đến giờ đôi khi mình rất muốn cầm máy nt nhưng lý trí ko cho phép vì ko muốn động đến nỗi đau của anh ý nữa, mong tg qua đã làm dịu bớt nỗi đau cho anh, vì anh yêu mình rất chân thành và mình đã làm anh khổ quá nhiều, cầu mong anh sẽ HP.
     
  16. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    rất nhiều người trải qua giai đoạn khó khăn này mình cũng vậy, cách tốt nhất là tham gia nhiều hoạt động, mở rộng mối quan hệ với bạn bè, tập trung vào mục tiêu của mình để không còn dành nhiều thời gian nghĩ về người ấy nữa
     
  17. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    mình ko chọn cách cố quên, mình nhớ vẫn nhớ, nhưng tập trung làm việc khác, tìm thú vui khác, dần dần vào 1 ngày nào đó vừa tắm vừa soi gương thấy mình đã ko còn nặng lòng từ bao giờ, dễ lắm
     
  18. chi linh linh

    chi linh linh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/7/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    em đã như thế ạ
    và bây giờ thì đang...
     
  19. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Có đấy bạn ạ, nhưng cách mỗi người trải qua sẽ khác nhau vì nguyên nhân chia tay cũng khác nhau.
    Cái khó khăn nhất phải trải qua khi chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất yêu người kia đó là phải tự mình đoạn tuyệt với tình cảm đó, để đảm bảo khi yêu người khác, mình ko còn giữ cái dây tơ vò ấy! Với trường hợp riêng của mình thì khá lâu, mất tầm 5 năm, cắt nhung nhớ yêu thương thì dễ, nhưng khi nó phát sinh thêm tình huống căm ghét và hoài nghi thì đúng là bể khổ.

    Mình chia tay người mình yêu vì nhận ra anh ko thể quên được mối tình thầm kín trong lòng: thực ra anh tự cho là thầm kín chứ cả cái CLB Karate thì ai cũng biết :)) anh yêu một người hơn mình 5 tuổi, yêu thực sự.
    Thế nhưng anh cũng có cảm tình với mình và nghĩ mình thích hợp với anh hơn ---> ôi chao là khờ.
    Mình yêu thầm anh 2 năm nhưng đồng thời biết anh luôn yêu người kia, thế là mình quyết tâm viết một bức thư bày tỏ tình cảm để mong một lời từ chối, để có thể quên ---> ai dè ông ấy nghĩ đấy là thư tình và đồng ý, thậm chí còn bình chọn đấy là một trong những lá thư tình hay nhất từng nhận được (ôi đào hoa lắm ấy ạ, đào hoa nhất CLB luôn)
    Mình vẫn đồng ý đi chơi, hẹn hò để tìm hiểu xem tại sao anh ấy lại đồng ý: và sự thực là khi đi với mình và biết mình luôn lắng nghe, thấu hiểu cho tình cảm vô vọng của anh thì anh luôn kể về chị ấy - người con gái anh yêu thực sự.
    Và với đống thông tin của anh cùng với vài lần tiếp xúc với chị kia (cũng cùng CLB) luôn, mình phát hiện ra chị ấy cũng yêu anh ấy - thực sự chứ ko phải là tình cảm chị em như anh ấy vẫn lo. Và thế là mình quyết định chia tay! Sau đó luôn động viên anh ấy hãy nói ra tình cảm của mình.
    Và khi anh ấy tỏ tình thành công đã gọi ngay cho mình, lúc đó mình rất vui, ko buồn và nuối tiếc gì cả. Vì mình thà mất đi người mình yêu còn hơn để một lúc nào đó khi anh biết tình cảm của anh ko phải vô vọng thì anh sẽ nuôi tiếc. Mình ko thích điều đó. Mình thà thất tình, còn hơn là nhắm mắt ko biết gì về tình yêu của người khác.
    Mình vẫn gọi anh là người yêu cũ, bởi nếu anh từ chối thì đó mãi là mối tình đơn phương của mình, nhưng đã có một khi đi với nhau, anh bảo mình rằng hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Mình hỏi tại sao thì anh nói rằng vì ngày hôm nay là ngày anh nói rằng anh yêu em ===> và nếu đã nói yêu như vậy thì rõ ràng mình có thể coi anh là người yêu cũ.

    Và nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thì đã không có gì phải mất đến 5 năm.

    Nhưng anh là một người đào hoa, anh là người bạn tốt, người anh tốt, nhưng mãi mãi là người yêu tồi.
    Anh đã khiến mình mất niềm tin vào tình yêu.
    Vì khi có được người anh yêu rồi, anh ko thể trân trọng. Nếu chỉ đơn giản vì anh ko muốn chị ấy phải chờ đợi anh, anh muốn lập nghiệp trong khi anh 23 tuổi thì chị ấy đã gần 30, anh ko thể để chị ấy khổ vì anh.
    Nhưng thực sự chị ấy rất ghen, vì anh đào hoa, vì anh có chị ấy rồi mà vẫn ko từ chối lời gọi mời nào, thậm chí còn lên giường với người khác (mà chính anh kể với mình như thói quen trước đây vẫn kể về tình cảm của anh với chị ấy). Mình choáng váng và như bị tát vào mặt vậy.
    Vô hình chung đáng ra ko tổn thương lại thành tổn thương rất sâu sắc. Đến người mà anh yêu anh còn đối xử như vậy thì lời yêu với mình có lẽ cũng là đùa cợt, từ chỗ chả chờ đợi gì vào tình cảm của anh, mình cảm giác như bị cứa một nhát vào tim vậy.

    Sau này khi có thể dứt bỏ hẳn mọi tình cảm và căm ghét với anh, mình mới thanh thản.
    Mình chỉ làm cho anh hiểu rõ, anh tưởng anh hiểu người khác, anh nắm được tình cảm người khác trong tay, nhưng thực ra ko, anh chả hiểu gì cả và anh chẳng trân trọng gì cả. Anh mãi là nguời bạn tốt nhưng mãi là người yêu tồi. Mãi mãi là thế. Ít ra cũng đã làm anh ấy tỉnh ngộ, và đến giờ chưa thấy anh yêu ai, có lẽ chỉ là tình một đêm, nhưng sẽ còn rất lâu để anh tìm kiếm một tình yêu thực sự. Vì mình nhớ anh đã hứa với mình sẽ ko sai như với chị ấy nữa.

    Và mình ko còn tin lời anh, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhàng vì đã làm cho anh ấy rõ: tình cảm mình đã từ bỏ không phải thứ tình yêu của trẻ con như anh ấy tưởng, ko phải vì thế mà mình từ bỏ nó, mình từ bỏ để anh dũng cảm nhận ra tình yêu thực sự nhưng anh lại đối với nó như thế....đó là điều mình căm giận, nhưng mình vẫn dũng cảm coi anh là người anh, người bạn, còn chị ấy thì hận anh mãi mãi, đó là điều khiến anh giờ khổ tâm

    Đấy là câu chuyện của riêng mình và đã lâu mình mới cảm thấy có thể kể nó ra.
    Thực sự là một chặng đường gian nan, để từ bỏ một tình yêu - nhất là mối tình đầu bề ngoài thì dễ, nhưng trong tim thì rất lâu, rất khó, đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều :)

    Lần thứ hai mình nhìn thấy một người đàn ông khóc, và hi vọng anh ấy sẽ trân trọng tình yêu hơn
     
    Sửa lần cuối: 21/4/2013
  20. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai đã từng chia tay người yêu trong khi vẫn còn rất thương, rất yêu người kia chưa

    Em thì hình như phải làm vc này ko dưới 1 lần rồi,nhiều khi mình còn yêu,còn thương nhưng ngta vô tâm,hờ hững thì đành phải buông thôi ạ. Buồn lắm,nhưng thgian sẽ xóa nhòa đi tất cả thôi...
     

Chia sẻ trang này