Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm E cũng học HR, đã đi làm hơn 1 năm nghề HR, nhưng rồi có bầu, lấy chồng, quyết định vào nhà nước. Trứoc đây e cũng làm tuyển dụng, trước khi vào nhà nước, e đã làm cho một công ty 100% vốn nước ngoài của Mỹ, rồi công ty của Đức. Mức lương của em hiện tại bây giờ chỉ bằng 1/6 mức lương trước khi e quyết định chia tay cv. Cuối cùng e lại vào nhà nước. E thì tuổi đời và tuổi nghề còn kém chị rất nhiều, nhưng bản thân e rất yêu nghề HR, giao tiếp rộng, xây dựng được mối quan hệ, và đôi khi là giúp đõ được người khác. Giờ đây mới vào nn đc hơn nửa năm, nhưng e nhận thấy mình ko có niềm yêu nghề, ko phù hợp với những gì em mong muốn, nhưng đang bầu bí, sk lại kém, e đành chấp nhận. Vào đây đọc bài viết của chị, e thấy thật ngưỡng mộ chị, e ko biết là mình sinh xong, mình có đủ sức khỏe cũng như quyết tâm để ra ngoài bay nhảy ko, bản thân em hiện giờ cũng rất mong muốn đc làm nghệ mình yêu thích. E hi vọng 1,2 năm nữa quay lại thread này, sẽ là đồng nghiệp của chị. E chúc chị sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm ra trường rồi với thấy đời đúng là chả hồng tẹo nào, nhưng mà hơn nhau ở cái tinh thần, cố gắng lên nào ta ơi!!!!!!!!! càng quật ta càng đứng!
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Khâm phục tinh thần ham học hỏi của chị Em cũng đang chênh vênh, dù công việc của em khá nhàn, lương tạm ổn, nhưng em vẫn chẳng thấy thỏa mãn chút nào, nhưng bao nhiêu dự định cứ đắp chiếu nằm chờ vì tài chính không cho phép Thôi thì cố dần dần vậy Đọc những bài tâm sự như của chị càng khiến em có thêm nghị lực mà phấn đấu tiếp
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Chúc mừng chị nhé, cuối cùng cũng tìm được công việc phù hợp với năng lực và trình độ của mình ^^
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm làm gì cũng cần phải nỗ lực chứ không thì dễ từ bỏ lắm, đúng là những chia sẻ rất thật của chủ top
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Hí hí, ngày xưa em ngại đi pv cực kỳ chị ạ. Cơ mà đi pv gặp ai cũng nói chôi chảy. Vui thế, hế hế
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Haizzz, đọc mà bùn cho mình, chả biết đến bao giờ mình mới thật sự đi làm được như c ấy...khâm phục...khâm phục..."Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..."
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm mặc dù bài đăng hơi lâu nhưng em vẫn cám thây nó thục sự có ich, cần thiết cho mọi ng đọc! cám ơn chị đã chia sẻ! (mod đùng trách nhé)
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Mình cũng 8 năm ra trường. Thời gian làm việc tương đối dài, kinh nghiệm về chuyên môn đến thời điểm này mình đã đủ tự tin ở bất cứ đâu. Nhưng rất khâm phục mẹ nó, đã có 2 nhóc và công việc tốt. Chúc mẹ nó ngày càng giặt hái nhiều thành công hơn
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Quả thực khâm phục chủ top. Mình là người ngại va chạm chắc không kham nổi công việc như mẹ nó
Ðề: Trải nghiệm 8 năm đi làm Lâu rồi lại tháy toppic này nổi lên, thực sự cũng một phần may mắn. Nhưng phải nói rằng mình thực sự yêu thích công việc, vượt qua được áp lực công việc ban đầu và xây dựng một kế hoạch công việc hiệu quả thì mới hoàn thành được. Mình biết rất nhiều bạn trẻ hoặc một số mẹ giờ làm nhà nước thấy nhàn, an phận nên khi đi sang những chỗ khác gặp áp lực thì khó vượt qua.