Văn hóa hậu ly hôn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi nguyetgiang1975, 29/11/2010.

  1. nguyetgiang1975

    nguyetgiang1975 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các nàng,

    Nhân đọc bài Văn hóa hậu ly hôn trên trang http://tintuconline.com.vn/vn/yeuvasong/469591/index.html, tôi muốn nghe các nàng tâm sự, dạy bảo, chia sẻ về cách ứng xử sau ly hôn.

    Anh họ tôi đã li dị được 8 năm. Nhưng trong suốt 8 năm đó chưa bao giờ được ngơi nghỉ tinh thần vì người vợ cũ. Chị ấy nhận nuôi con nhưng cả ngày không nói chuyện với con quá 3 câu (dậy đi học, ăn tối đi, học bài đi). Đến khi con có chuyện gì ở trường là chị ấy lập tức gọi điện cho anh họ tôi để "bắt vạ", để mắng nhiếc chồng và mắng chửi con. Con ốm thì chồng đưa con đi khám bác sĩ, chồng đi mua thuốc. Chị ấy chỉ có mỗi việc nhắc con uống thuốc thôi cũng không được, kết quả là con bị bệnh suốt cả 6 tháng không khỏi chỉ vì cái thói vô trách nhiệm của người mẹ như chị ấy. Tôi có cảm giác như chị ta đi đẻ thuê cho chồng vậy.

    Những người phụ nữ như thế tôi thấy xứng đáng bị bỏ. Và văn hóa ứng xử sau hôn nhân của chị ấy thật không thể thương nổi.

    Các nàng có ý kiến sao? Tôi nói thế có đúng không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyetgiang1975
    Đang tải...


  2. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Tôi thấy những người như vậy thật đáng trách,có những người mẹ dứt ruột đẻ ra con khi 2 VC chia tay vợ không nhận nuôi con vì... sợ con lớn lên không có đất đai,nhà cửa cho con ở ( vì nhà ngoại cũng không lo cho việc nhà cửa của con cái sau này) nên để chồng nuôi con.
    Chồng nuôi con không yêu cầu đóng góp nuôi con(có thương con thì có gì cho nấy),nhưng trái lại sau khi ly hôn qua một tháng hỏi thăm con qua loa sau đó... biệt tăm chẳng biết con đau,ốm ra sao? thậm chí chẳng biết con đã gọi,đã nói được những gì... những người mẹ như vậy có đáng trách không các mẹ?..người chồng thật không đáng để tiếc vì đã ly hôn với những người mẹ như vậy phải không các mẹ?
    Quan điểm của tôi chẳng bao giờ phải gây khó dễ việc thăm nom,yêu quý của tình cảm cha,mẹ dành cho con,ly hôn là chấm dứt tất cả.....
     
    sachvietnam thích bài này.
  3. camcanh198

    camcanh198 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    ly hôn cũng có văn hóa à hihi mình giờ mới nghe nói
     
  4. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Mình thì ko biết ly hôn thì sao, nhưng mình nghĩ nếu còn tình cảm thì thật thì khó đối diện và làm bạn với nhau. Nhưng thật sự mà đã ko còn tình cảm thì vẫn có thể làm bạn với nhau đc :)
     
  5. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    sao lại có người mẹ như vậy nhỉ quá vvo tránh nhiệm nếu không muốn nuôi con thì để cho anh trai bạn nuôi cũng được chứ để con bệnh 6 năm rồi thì không còn gì để nói. Nếu nói về văn hóa li hôn thì mình xem các phim MỸ thấy các đôi chia tay nhau nhưng vẫn coi nhau như bạn vậy văn mình hơn mình nhiều
     
    thanhtruc01 thích bài này.
  6. Mẹ Nhím Mèo

    Mẹ Nhím Mèo Gái 3 con ^^

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    1,813
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    123
    Re: Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    6 tháng mẹ nó ạ
    Ở phim Mỹ thì họ còn yêu nhau sẽ ko chia tay nhau đâu, còn khi đã chia tay thì họ hết tcam nên là bạn cũng đc. Còn Vn mình chia tay nhau, 1 là lỗi của 1 người nên bắt buộc họ dứt khoát chia tay dù còn tình cảm (thế nên ko bình thường đc) hoặc là do ngoại cảnh tác động nên họ bị chia tay nhau (như mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tột đỉnh...) Oày Vn mình phức tạp lắm thế nên chưa thể có mqh sau hôn nhân rõ ràng đc đâu hiiii...
    Mẹ của con anh họ bạn chắc cũng do ức chế mà chia tay thế nên chị ấy cố tình làm vậy để hành hạ chồng cũ chẳng hạn hiii...
     
    hatdaudo thích bài này.
  7. sachvietnam

    sachvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    tôi ghét kiểu đàn bà đó, chán ko buồn nói luôn, tôi cũng đã ly hôn và tôi may mắn hơn anh họ bạn là tôi nuôi con gái
     
  8. bongbongbenh

    bongbongbenh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Mỗi ngừoi một tính cách, trong nhiều trường hợp ngừoi mẹ thật kém
     
  9. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Người vợ cũ của anh chị như là người máu lạnh í nhỉ? Con mình mà cứ như người dưng
     
  10. lac.hoa

    lac.hoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    không phải phụ nữ nào ly hôn cũng vậy. như em vậy đó, em nhận ( giành ) nuôi con, thực ra bố nó có nhiều lỗi với 2 mẹ con. thực đáng giận đáng trách nhưng em ko tính đến nữa. ly hôn xong là buông mọi chuyện cũ để bắt đầu cuộc sống mới thanh thản nhẹ nhàng hơn. bố của con thi thoảng mới hỏi thăm, thi thoảng mới có tí chút cho con. nhưng vẫn ra vẻ ta đây là bố tốt. haizzz. em cũng kệ. con ốm đau tự mình lo lắng, bận việc thì cũng cố gắng tự tính xem sắp xếp sao cho ổn. vậy mà bố của con đôi lúc còn gây khó chịu cho 2 mẹ con... Nhưng đúng thế , em đã đọc bài viết và tìm hiểu xem văn hóa hậu li hôn nó ra sao. rất hay. nên em cũng đã cố gắng làm như vậy: sống như 2 người bạn để lo cho con. :((( nhưng ko dễ chút nào khi mà cả 2 bên ko thấm nhuần cùng tư tưởng và phong cách sống. phụ nữ hay đàn ông cũng có người được, người không được. nhưng chúng ta là những người cha người mẹ dù bên con hay xa con hãy cố gắng làm điều tốt nhất cho con có thể...
     
    hanhphucmuonmang8581 thích bài này.
  11. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    đúng là dù không coi nhau ra gì thì vẫn còn đứa con của 2 người nên cũng phải quan tâm con chút chứ sao làm mẹ mà không quan tâm chút gì đến con thì đúng là hiếm
     
    thanhtruc01 thích bài này.
  12. mecuphe

    mecuphe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Ôi. Nhà em có ông anh chồng bỏ vợ đây, mỗi lần mà có dịp tụ họp là lại ầm ĩ hết cả lên. Nói thì dài lắm, nhưng đại loại là do ông anh chồng em cặp bồ nhưng cũng phải gần chục năm mà chị dâu không bít. Đến khi chồng đòi ly hôn thì cả nhà mới biết. Nhưng chị dâu em cũng không biết cách đối nhân sử thế sau khi ly hôn. Chồng đi lấy vợ mới và ở luôn ở đó, 2 mẹ con thì vẫn ở nhờ nhà em chồng ở Cầu Giấy. Ấy vậy mà suốt ngày nói cạnh, nói khóe nhà chồng thế nọ nhà chồng thế kia. Có hôm về quê cãi nhau tay bo với bố chồng, nói ông không dạy đc con.... Mà trước mặt chồng thì anh anh em em ngọt sớt, sau lưng thì toàn gọi là thằng chó ấy. Thế nhưng nhà có vệc gì ở ở quê lại gọi ông anh em đèo về, lại còn khóc nói với các bà ở quê là : Nó không quan tâm tới vợ con nữa, có chăng chỉ đến thăm con tí lại về. Các mẹ nghe thấy buồn cười không, hôm ấy ai nghe xong cũng bấm bụng cười mà không dám cười. Còn nhiều chuyện buồn cười nữa, hôm nào rảnh em lại vào buôn tiếp. Nói chung, sau ly hôn thì chị em phụ nữ chúng mình là khổ nhiều nhất, em và chị dâu thứ 2 trước cũng thương chị ấy lắm, nhưng sau thấy chị ấy đối xử với nhà chồng thế đâm ra lại ghét.
     
  13. thanhtruc01

    thanhtruc01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    đọc mà thấy bực mình quá sao lại có người mẹ như vậy chứ, mình cũng làm mẹ nên biết cảm giác thương con nhiều đến mức nào nhưng như trường hợp này thì đúng là hiếm
     
    hatdaudo thích bài này.
  14. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Chẳng biết trên đời lại có những người phụ nữ sống được như vậy. Hay vì mình là người bị ảnh hưởng của thế hệ cũ nhỉ. Thực sự từ lúc có con mình chỉ nghĩ tới con chứ chẳng còn thiết tha cái gì nữa. Mình nghĩ 1 ngày nào đó nếu 2 vc ko thể sống với nhau mình nhất định sẽ nuôi con . Trên đời này đối với người phụ nữ mà nói đứa con đẻ là quý giá nhất trên đời
     
  15. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    thôi cứ coi như đấy là số hiếm những phụ nữ không biết thương con vậy cho đỡ bực mình
     
  16. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    em nghĩ li hôn có bao nhiêu lí do thì cũng có bấy nhiêu cách ứng xử sau li hôn, tùy tính tình mỗi người. Sao anh họ chị xót con, thấy con bị đối xử như vậy ko làm đơn gửi tòa đưa ra những bằng chứng xác thực rồi xin nhận nuôi con??
     
  17. Moctvecom

    Moctvecom Banned

    Tham gia:
    31/3/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    thế thì mình nghĩ anh trai bạn nên nhận bé về nuôi, chứ cứ kéo dài tình trạng này thì tinh thần của cháu bé sẽ ko ổn định đc đâu bạn ạh, sẽ dẫn đến những điều đáng tiếc
     
  18. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    ích kỉ làm nên tính xấu như vậy! em nghĩ thế!
    ............
     
  19. tomyêu

    tomyêu Guest

    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    Trên thực tế thì có rất nhiều chuyện khó lường . Người mẹ đó thật sự quá vô tình con mình đứt ruột để ra mà lại đối sử như vậy . Thật đáng buồn , xong cũng có những người bố sau ly hôn luôn miệng nói yêu thương con có trách nhiệm với con vậy mà sinh nhật con qua đến nửa tháng rồi mới nt chúc mừng . Hứa với con đóng tiền học hàng tháng cũng lờ luôn chảng thấy đả động . Đúng là xã hội
     
  20. sachvietnam

    sachvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa hậu ly hôn

    người này nói y trang trường hợp của mình, mình hiện tại đang nuôi con gái 5 tuổi, cô ấy ko mặn mà chuyện nuôi con.
     

Chia sẻ trang này