Con em được 1 tuổi rồi, hầu như đêm nào cháu ngủ gần về sáng cũng mơ mơ, thổn thức rồi khóc oà, có khi khóc xong rồi lại lăn ra ngủ tiếp, da số là mẹ phải cho ti ngay không là thành khóc thật. Em lo quá,có mẹ nào biết con em bị làm sao không? chỉ cách chữa cho cháu giùm em với. Em cảm ơn.
Oi, cũng giống bé nhà minh đấy. Ko hiểu sao dao nay cu gần sáng lại mơ màng khóc. Be nhà mình ddc 2 tuổi rồi nên minh ko cho ti nữa nhưng lại phải cho sờ ti mới ngủ tiếp. Nhưng mình nghĩ có lẽ do bé đi học ở lớp có vấn đề gì nên như thế, cô giáo bảo cả ngày bé chơi ngoan, ko khóc. Mình cũng chẳng hiểu sao cả???
Bé nhà mình giờ được 6,5 tháng cũng vậy. Cứ đêm ngủ thỉnh thoảng hay khóc thút thít, mình phải dỗ cho giật mình thì mới hết khóc, k biết hiện tượng này có phải là do thiếu Vitamin D ko nhỉ ?!?!
ui!bé nhà e cũng vậy đó,lúc mới ngủ thì khóc òa lên fai bế vỗ võ 1 lúc mới im,fai 2-3 lần như vậy mới ngủ say đc,mà thỉnh thoảng cứ thút thít khóc như đang nằm mơ ý.ko hiểu đó là hiên tượng gì.có mẹ nào bít ko ạ
Con ngủ mở Mình thấy có nhiều bạn con hay ngủ mơ . Mình nghĩ có thể do trẻ ban ngày nô đùa nhiều và xem nhiều ti vi nên hay ngủ mơ . Còn các cụ duy tâm thì bảo do trong lúc ngủ có ai trêu ghẹo . MC mình bảo nên để trên dầu giường con dao nhỏ để làm phép đuổi tà ma .
Con mình mấy hôm nay, ngủ đến sáng lúc sắp dậy cũng thế, phải cho ti ngay thì mới yên, chắc lúc đó con ngủ ko say nữa nên dễ mơ. Nhưng có hôm có hôm không, mình cũng chẳng biết làm sao nữa.
Con em cũng vậy đấy, đang ngủ lúc thì khóc thút thít 1 tí là nín và ngủ tiếp, lúc thì khóc òa, ko cho ti thì dậy khóc thật luôn, ko biết bé bị sao nữa
Bé nhà mình khi ngủ thỉnh thoảng cũng hét lên một tiếng rồi lại ngủ tiếp . Bà nội cháu bảo không sao đâu chẳng qua tại ban ngày cháu đùa hét nhiều nên tối ngủ mơ thôi mà.
Chưa hết đâu Hai đứa con em thì khác các con các Bác. Ngoài việc giật mình khóc một đêm mấy lần, có khi dậy tâm sự chuyện trò cùng mẹ khoảng 5 phút mới ngủ tiếp. Nhưng bây giờ cháu ba tuổi, đã hết khóc rồi. E nghĩ lúc nhỏ cháu không thể đánh một giấc dài được, nằm lâu mỏi người nên khóc thôi.
bé nhà em cũng vậy các chị ah, bé mới được 10 tháng thôi, đem nào ngủ say thì dậy 1 lầm còn không là trung bình từ 2-3 lần, bé em không bú đêm nữa, nhưng lại hay uống nước ban đêm, bé khóc, đưa bình nước vào uống xong là ngủ tiệp ai có kinh nghiệm gì về vụ này thì cho em biết với ạh
các mẹ à, các bé này có hệ thần kinh hơi nhạy cảm một chút, gắng tránh cho con đùa nghịch, cười nhiều sau 7h tối, ngày để ý con: nếu con đùa quá thì nên nhắc nhở. Có bé do quá sợ cô giáo nữa. Nếu các mẹ cần chữa thì chữa mất khoảng 1 tuần: hàng ngày cho bé uống Thuốc Cân bằng thể trạng: ngày 3 lần, đặc biệt có 1 lần vào tối trước khi đi ngủ để bé dịu lại.
Bé hay khóc về đêm có thể là do ban ngày chơi đùa nhiều nên đêm hay bị hoảng khóc, nhưng cũng có thể bé bị ám ảnh một chuyện gì đó ví dụ như ai doạ hay đánh bé và cũng có thể bé đang bị một bệnh về thần kinh đấy. Các mẹ phải tìm hiểu thật kĩ để điều trị cho con kịp thời.
Dạo này nhóc nhà mình cũng thế ko hiểu có phải do thời tiết ko, đợt trước ngủ ngoan lắm cứ làm 1 mạch đến sáng. Đang tính cho con uống D3 và canxi có khi thiếu cái này thật
úi!sao mẹ nào cũng có con bị như vậy thế?cu Bean nhà em dạo này cũng bị vậy,nhưng do mấy tuần trước cu cậu bị ngã lăn từ giường xuống...hic hic...chắc sợ nên đêm hay nằm mơ,giật mình khóc!
con em cũng vậy các bác ạ. Lúc nhỏ cứ cho ti là hết khóc, bây giờ 2 tuổi rồi ko ti nữa nên khóc to lắm. Dêm nào cũng i ỉ mấy lần,chân tay buồn bực xoay đủ hướng. dến gần sáng thì ngủ ngon hơn. Em cũng chưa tìm ra nguyên nhân, giải pháp gì.hiccccc