Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Chị ơi, chị có đi k, hoặc mẹ nào ở KV Thanh Xuân có đi thì PM hộ em với, e muốn gửi 1 chút chứ nhà em con nhỏ chả đi đâu được
Re: Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Sao người mẹ này không ở lại với con thêm một vài ngày để lo cho con nốt???
Ðề: Re: Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Thương bé quá. Mẹ nó ơi, thế ai lo cho bé ah????????
Ðề: Re: Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Hic không biết ai sẽ lo cho bé, giờ nằm đấy 1 mình lạnh lẽo, hic em nhớ mãi bé, hơi thở yếu ớt thoi thóp, mẹ bé còn bảo bé nằm đây 1 tháng rồi sẽ đc về nhà, huhu
Ðề: Re: Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Hic, giờ e mới biết tin này thì con đã ra đi rồi. sao mẹ bé k lo ma chay cho con nhỉ, con mình dứt ruột đẻ ra mà, các mẹ ơi, có mẹ nào đi viếng bé k? Mình muốn góp nén nhang cho con, cầu mong con siêu thoát. có gì ới mình nhé - 0946538556
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi mẹ của bé sao nỡ để bé lại như vậy chứ, hôm đọc được bài báo này em cũng rơi nước mắt, nhìn bé chỉ còn da bọc xương như vậy....
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Thương bé quá đi thôi huhu mình thành tâm chúc bé sớm siêu thoát
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Sao mẹ lại nỡ lòng nào để con lạnh lẽo cô độc như vậy chứ??????????Ngàn lần cầu mong con sớm siêu thoát. mới hôm qua đọc bài về con mà hôm nay đã thấy báo con đi rồi, thương quá
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Hic em vừa liên hệ, vì hôm ấy mẹ bé yếu và khóc nhiều quá nên bố bé nhờ bệnh viện giúp, mẹ bé về quê cúng rồi lên HN lấy hài cốt bé mang vào kontum, cả 2 vc sẽ về đấy sinh sống, hic mong rằng mẹ bé cũng sớm vượt qua vì còn đang mang bầu nữa.
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi mong con yên nghỉ ,ơi nhìn tội quá ạ
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi 2h chiều ngày 24/2 âm lịch chùa Thiền Quang có 1 khóa lễ, và sư thầy đã nhận cầu siêu cho con vào hôm đó
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Các mẹ có tổ chức quyên góp k ah?
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương Trời ơi! mới đọc tin mà hôm nay đã nhận đc tin con đã ra đi rồi! Mong con sẽ được siêu thoát và thanh thản.
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi đây là ảnh chụp lễ cầu siêu cho con nhé
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Mong con được về chốn bình yên
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Khổ thân con cầu mong con sớm được siêu thoát
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi thương quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Hqua mới đọc đc tin của con bé, mình đã gặp 1 lần và nhớ mãi ánh mắt đó, buồn thật, bố mẹ bé thật tàn nhẫn khi về mà k mang xác con về, ôm bọc tiền chạy về còn để con ở lại
Ðề: Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương - Bé đã ra đi Ôi mấy ngày ghé lại để xem tình hình của con thì hay tin buồn, cầu mong cho con sớm đc siêu thoát
Mình đọc bên wtt cũng thấy tức điên lên với hàng động của 2vc nhà này. Chỉ thương con thôi, mong con siêu thoát. Kiếp sau làm người hi vọng con được sinh ra sẽ hạnh phúc hơn.