Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ, đúng, chốt lun Chị cũng thế, chốt cho chị phát lun cái Lục ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, khổ cái kiểu nhìn trộm đấy mà, cứ liếc ngang liếc dọc, há há, mình lại tìm đúng nhà roài, hihi chúc mừng chị na na,hihi em hì hục mãi đấy, hihi em đang trong giai đoạn sắp tìm hiểu hết nhà mình hihi còn mò mẫm mọi người chậm quá, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, em chưa thử máu nhưng chắc k phải chị ơi. Vì sao em nhiêu lần trượt vỏ chuối với ăn dưa bở rồi. Hy vọng lây được tí may mắn của chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được thế thì còn gì bằng ah. nhưng mà thai 3 thì cũng ok luôn ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! okê ngay, okê ngay. Em chốt luôn cho bác tháng này trúng luôn 2 cu giai sinh đôi cùng trứng, 2 năm sau làm tiếp 2 cún gái sinh đôi cùng trứng nữa. Thế mới máu chứ lị Lịch em chốt rồi đấy, cấm thay đổi nhá. Cứ thế mà tiến hành ná. Trường hợp này xong, về tẩm bổ cho nhao đê để đủ sức sinh đôi. Xin mời trường hợp tiếp theo hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Lục chốt như chỗ không người ấy nhỉ. Nhà bác Thỏ Mụp cố lên bác ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi, C Hanhruby tháng này được ủn mông đi, xong rồi để e còn xếp vào hàng chờ ủn nữa chứ )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các tiền bối ơi, e cần trợ giúp em chậm kinh 10 ngày đã đi siêu âm được chưa ạ, em sốt ruột quá rồi, mà cứ muốn đợi khoảng 8 tuần rồi mới đi siêu âm, xin các bác cho em xin tý í kiến với cám ơn cả nhà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xếp hàng đi em ơi, chị ấy mà chốt chỉ sợ lại không lệch được thôi. hahahah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chị chốt ở chỗ có em Hạnh đang online mà. Có người đấy chứ hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xếp hàng đi em ơi, chị ấy mà chốt chỉ sợ lại không lệch được thôi. hahahah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahá hôm nay chị tự xả láng nên nói chuyện bét nhè lè tè phè luôn. Cuối tuần chị mới đi khám ah. Thế chị định theo khám bs nào hay là bs hôm trước chị canh trứng .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác quyết tâm săn rắn à. Mừ zai nhớn nhà bác mới 2 tuổi, lại sinh bé nữa có dày quá ko bác :-k
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hô hô sáng nay mình vừa hỏi câu này. Túm lại là em muốn xem thai vào tử cung chưa thì có thể đi siêu âm rồi, còn muốn xem có tim thai chưa thì hơi sớm. Chị cũng chậm 10 ngày đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi để chị thở phát, xong bụp bụp bụp, haha...... Tưởng tượng mình có 4 đứa xong chắc đầu bù tóc rối, ko còn ai nhận ra Thỏ nữa Cơ dưng mà sướng, chốt cộp cộp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, em cũng băn khoăn 2 vấn đề đó, thế chị siêu âm chưa ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị có bà bác họ làm bác sĩ sản, ban nãy nhắn tin hỏi là chậm 10 ngày siêu âm được chưa thì bác ý bảo tối qua phòng khám bác ý xem cho nên chắc là tối nay chị đi siêu âm luôn em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi NO, bác hỏi cho đứa em gái đấy, nó mới cưới mới có bầu mà nó ko biết gì nhờ bác tìm hiểu hộ hì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế chị đi luôn à, nói thật là ngày em có bầu bé đầu tiên, em cũng sốt ruột lắm ý, mong mãi bảo đến khia 7,8 tuần đi siêu âm kiểm tra tim thai, rồi em lại đọc trên mạng là nếu có dấu hiệu nghén là thai phát triển bình thường (hồi đó em thử 2 vach cái) 1 tuần sau nghén luôn, nên em lì đến tận 12 tuần mới đi siêu âm lần đầu tiên đấy hi